Báo 8 hoàn toàn mới

  • Thread starter ziczac
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
ziczac nói:
Ơ thế còn cái vụ của nhà cháu với KD thì các cụ bỏ dở à...chán nhờ...
Hihi, không ngờ ông và tui cũng được lên trang nhất nhỉ? Yêu đương mà được lăng xê quá cũng ngại :1luvu:

MÀ nghĩ lại không biết phải ông Tuấn gì đó có phải ám chỉ tui không nữa? :wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
olo nói:
Nói xong lão già bật ra một giọng cười đểu cáng, hở hết cả cái hàm móm mém rụng sạch răng, xì cả bọt mép .....
Hóa trang kinh nhỉ?

Nghĩ mà cứ như bị chó dại nó cắn vào mông ấy nhỉ? Chắc lượm được cái lá đa ở đâu đó chùi bọt mép xong rùi vờ tung tin là tang vật. Chuối cả rừng.

olo nói:
Lão già bán hàng rong đó chính là Phóng viên AQ giả trang đi thu thập tin tức, vô tình nhặt được ... chiếc lá đa đem về làm quà cho quý vị độc giả ..., hahahahaha
 
O

olo

Inactive Users
phantuannam nói:
viết cũng tạm... kể nốt đoạn buổi tối đi olo. Tui chỉ sợ ông viết không nổi... cố lên nhé.

Báo 8 dự định không đăng tiếp câu chuyện rồi, nhưng do quý khán giả yêu mến mà yêu cầu quá xá cỡ, cầm lòng chẳng đặng, chúng tôi mạn phép pót tiếp đoạn cuối của câu chuyện vậy.

Chuyện tình Tuấn Và Chim - Kỳ cuối :

Lại nói rằng, sau khi đi dạo tham quan thắng cảnh cũng đã mỏi mệt, Tuấn, Chim, Bé Bự cùng bắt xe bò về khách sạn. Cả bọn đã thuê 2 phòng, Tuấn ngự một phòng, Chim và Bé Bự một phòng (vì cùng là nữ), tuy nhiên khách sạn đang mùa cao điểm do vậy 2 phòng cách nhau đến 2 tầng lầu. Ăn cơm tối xong ở quán bụi ngoài lề đường xong, cả bọn kéo nhau lên phòng, ánh mắt Tuấn và Chim nhìn nhau đắm đuối, muốn lắm rồi nhưng chưa biết làm cách nào gặp nhau cho hợp lý, dù sao cũng hơi xấu hổ mà. Bé Bự nhìn vậy biết ý nên sau khí vào phòng, cô ả nói với Chim:

- "Tối nay mình đi thăm một người bạn cũ ở gần Nhà Thờ, nếu khuya quá thì có lẽ mình ở lại đó luôn, bạn ở lại một mình có buồn không ?" Cô nàng giả vờ giả vịt.

Chim nghe thấy đã mở cờ trong bụng:

- Không sao đâu, chả mấy khi lên đây được thăm bạn bè, chả biết bao giờ mới gặp lại. Bạn cứ đi đi, mình lo được mà.

- Hay mình gọi anh Tuấn xuống chơi với bạn nhé ?

- "Thôi mà, mình ở một mình cũng được, bạn đứng làm thế ...". Chim khẽ hồng đôi má đào

- hihi, vậy mình đi nhé, baibai.

- Bai.

Bóng Bé Bự vừ khuất sau cánh cửa, Chim vội vàng bốc ngay di động gọi cho Tuấn:

- Anh xuống ngay phòng em ngay đi, Bé Bự đi rồi, nhanh lên anh, em ....

Tuấn còn đang chán nản lê từng bước lên từng bậc càu thang gỗ, đầu mông lung suy nghĩ cách để gặp ẻm tối nay, nhận được điện thoại của Chim mừng quá đỗi, chân tay luống cuống đứng hết nổi, không thèm chạy nữa mà ôm ngay tay vịn cầu thang tụt xuống (Nghề ôm cột mà tụt này là nghề của chàng và nàng mà, ngày trước lúc mới quen nhau, hai đứa vẫn hay tụt thi xem đứa nào xuống nhanh hơn). Qua hết tầng lầu thứ nhất ngon lành, Tuấn liếc đồng hồ :"Hừ, có vậy mà cũng mất hết 15 giây", thế là hắn giãn tay tăng tốc cho tụt nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa ...

Đầu hắn như có tiếng của Chim văng vẳng đang cổ vũ bên cạnh ...... Hắn lướt xuống theo cầu thang vù vù như gió ... Gần đến được với em rồi, chỉ còn 5,4,3,2,1 mét ... hắn không kịp đếm nữa, chuẩn bị chân chạm đất rồi ...

Bỗng nhiên, hắn nghe 1 tiếng phập gon gàng, trước khi cất tiếng la thảm thiết, mắt hắn còn nhìn thấy một vật gì trăng trắng, đen đen tung lên trước mắt, bay lơ lửng trong không trung, trước khi nhận biết ra đó là cái gì thì mắt hắn đã tối sầm lại rồi ... Một tiếng thét, một tiếng huỵch nặng nề vang lên, rồi im lặng ....

Khi tỉnh dậy, hắn thấy xung quanh chỉ một màu trắng toát, mùi alchohol hăng hắc, cổ họng khô đắng, một vài người mặc blouse lượn lờ bên cạnh, nửa thân dưới chẳng còn cảm giác gì nữa ... mất một lúc định thần, hắn mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.

Khoảng 20' sau, một vị bác sĩ đứng tuổi đến thăm bệnh, hắn mấp máy hỏi ra điều ngây thơ lắm.

- Anh lớn rồi sao còn chơi dại tụt cầu thang như vậy ? Cuối đoạn tay vịn có một cái đinh 10 vì lâu ngày bị rung lắc đã trồi lên, rất tiếc anh đã vướng phải nó .... Chúng tôi đã cố gắng hết sức để phục hồi nguyên trạng cho anh, nhưng có lẽ chỉ được 1 bên, bên kia đã bị một con chó cún vô tình nuốt mất lúc chưa có ai đến kịp, anh thông cảm ....

Nhưng không sao đâu, anh đứng quá thất vọng, nó chỉ yếu đi chút xíu thôi ... còn vẫn ... cố hoạt động được mà.

- Em có một cô bạn đi cùng, không biết cô ấy có ở đây không ạ ?

- Không, hôm qua chỉ có một cô béo béo đến thôi, và nhắn lại với anh rằng, cô ... gì đó về nhà rồi vì có ai gọi đến yêu cầu quay về gấp .

- Trời ơi ... Tuấn lại hét to một tiếng và tiếp tục bất tỉnh ...


Nhạc nổi lên nào :drummer: :dance2:
.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Đạon kết như thế mới hay chứ, chứ lúc nào cũng như "bình thường" thì chán òm.

Khâm phục olo rùi. :mrstraetz

Nghĩ cũng tội cái ông Tuấn đó, chậm một tý thì tha hồ mà thưởng lãm hái hoa bắt bướm... cũng chỉ vì vài giây nông nỗi mà ra đến như thế.

Mong rằng khoa học sẽ tiến bộ hơn để "phục hồi" "nhân phẩm" cho anh chàng Tuấn. :freddy:

Mà nghĩ lại cũng không có sự sáng tạo mấy khi hậu quả của mọi việc (mà anh chàng Tuấn gánh chịu) khá giống theo như kết quả bài của tui (Sở Ziczac bị KD hạ thủ)

Cho rút lại lời khen hén!
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Tổng Biên tập và Tổng thư ký toà soạn Báo 8 đánh nhau như thế đã chán chưa ? Đến khổ .
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Ai gọi là đánh nhau ở đây, góp ý thẳng thắn chân thật thế mà bác cứ gieo tiếng tốt cho người ác. Âu cũng là cái duyện cái phận, Tuấn kia còn 1 viễn mà vẫn bắn chim tơi tả, Zac đây cỏn đủ cả ko lẽ chịu bó tay KD xinh đẹp gợi cảm...chưa tới hồi kết mà.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Nghe Ziczac tuyên bố có vẻ hùng hồn gớm. Không lẽ KD xinh đẹp, tài giỏi thế mà để Sở Ziczac "hạ gục" thì cũng là chuyện đáng để bà con 8. Nhưng mà em chả tin, Ziczac không đủ tài đâu.
KD cố lên ! cho mấy tay họ sở biết thế nào là ...
 
Sửa lần cuối:
M

Mai Thanh Toán

Guest
8/12/05
0
0
0
55
BTC
ziczac nói:
... Âu cũng là cái duyện cái phận, Tuấn kia còn 1 viên mà vẫn bắn chim tơi tả,...

Ý chú Zắc nói là trước đây chàng Tuấn như olo, bây giờ chỉ còn lại ol hoặc lo thôi à ?

Chết thật ! Vậy thì đi lại chắc lệch một bên mất nhỉ ?
 
T

thằng bé bán kem

Guest
6/1/06
6
0
0
26
Báo 8
Tigon-ETC nói:
Nghe Ziczac tuyên bố có vẻ hùng hồn gớm. Không lẽ KD xinh đẹp, tài giỏi thế mà để Sở Ziczac "hạ gục" thì cũng là chuyện đáng để bà con 8. Nhưng mà em chả tin, Ziczac không đủ tài đâu.
KD cố lên ! cho mấy tay họ sở biết thế nào là ...
Tigon-ETC nhận định sai bét rồi. Như chúng ta đã biết thì KD này ko phải là vừa nên khó có thể để cho sở ZZ "hạ gục" nhưng lửa gần rơm mà.
Số là thế này:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Để rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
...Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi"
Cái tên sở Zac này đểu lắm, hắn ta cố tình lấy nhầm cái "Bon Bon" của KD để cho KD chỉ còn "một tấm vải ngang hông".
KD cũng thượng thừa để hiểu ý đồ đen tối của Zac ta, nhưng ai biết ai dụ ai, hay là có kẻ tình nguyện bị dụ???!!!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Mai Thanh Toán nói:
Ý chú Zắc nói là trước đây chàng Tuấn như olo, bây giờ chỉ còn lại ol hoặc lo thôi à ?

Chết thật ! Vậy thì đi lại chắc lệch một bên mất nhỉ ?
Haha, lúc trước tui có dám nghĩ tới tên olo có nghĩa là gì đâu... bây giờ MTT nói mới mường tượng ra.

Tên olo hóa ra là tên đã được hình tượng hóa.

Thiện tai! Thiện tai... Potay Potay!!! :freddy:
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
Mai Thanh Toán nói:
Ý chú Zắc nói là trước đây chàng Tuấn như olo, bây giờ chỉ còn lại ol hoặc lo thôi à ?

Chết thật ! Vậy thì đi lại chắc lệch một bên mất nhỉ ?

Bố này tượng hình phát khiếp, olo chắc cũng chả thể ngờ nổi cái nick của mình lại ấy ấy như thế, thế mà thế nào tượng hình...ấy của cái lão Tuấn ấy mới chết, thôi mặc xừ cái ấy ấy đó đi, đi chơi với KD đây...(Hôm nay Ẻm hứa mặc 2 mảnh đi với mình-một mảnh ngoài và một mảnh trong phía trên).
 
O

olo

Inactive Users
phantuannam nói:
Hóa trang kinh nhỉ?

.......tang vật. Chuối cả rừng.

Hậu chuyện tình :

Lại nói rằng, khi Tuấn và Chim dẫn nhau đi tham quan thắng cảnh Đờ Lờ, hai người lang thang lạc bước vào một quả núi nhỏ trồng toàn chuối. "Ôi, cơ man nào là chuối, đúng là chuối cả rừng anh ơi !" Chim sung sướng rên lên. Hôm đó thật là đã đời cô Lựu,Tuấn hôn Chim, Chim hôn chuối, nâng niu vỗ về say mê đắm đuối .... họ ăn với chuối, ngủ với chuối, chơi với chuối suốt một buổi chiều .....

Sau ngày xảy ra sự cố đáng tiếc, Chim hoảng sợ mà không dám liên lạc lại với Tuấn, tuy nhiên Chim đã quay trở về quê nhà rồi mà vẫn còn ám ảnh về mấy quả chuối. Thế là ngày nào nàng cũng ra chợ mua chuối về ăn cho đỡ thèm khát, mà toàn chọn chuối tiêu cỡ lớn, ngồi mân mê nhìn ngắm và một lúc sau không cần bẻ đôi cứ thế mà bóc vỏ bỏ vào mồm.

Một hôm, Chim ra chợ thấy quầy trái cây bán hai quả chuối Sài Goòng to vĩ đại, Chim nhảy xổ đến vồ lấy quả chuối như sợ người khác cướp mất, không cần trả giá rút tiền trả ngay cho bà chủ. Chim lấy được rồi chui ngay vào góc khuất làm trước một quà. Ăn xong Chim bỏ quả còn lại vào túi quần sau leo lên xe buýt về nhà. Trên xe, Chim sợ ăn trộm lấy mất nên đưa tay ra đằng sau để bo giữ quả chuối. Gần về đến trạm nhà, bỗng dưng có tiếng một ông già (y như lão già bán đồ lưu niệm hôm trước ở Đờ Lờ) :

- Cô gì ấy ơi, làm ơn bỏ tay ra để cho tôi xuống xe với ! Qua mất mấy trạm rồi !

- Ông bảo sao cơ ạ ?

- Làm ơn bỏ tay cô ra để tôi xuống với, chuối của cô ở túi quần bên kia cơ mà !

- Áaaaa ! Chết tôi rồi ! Huhuhuhu


Chặc, đúng là quá chuối ! Khổ thân.


.
director.gif
Loa loa loa loa ! Chiềng làng Chiềng Hạ, Thượng Hạ Thu Đông! Con gái ..............

.
 
Sửa lần cuối:
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
Qua sự việc "Song 8 tranh hùng" lần này, độc giả có thể cảm nhận thấy 2 "mãnh vật" trình độ 8 cũng kẻ 8 lạng, người nửa cân. Tuy nhiên có vẻ như olo có nội công thâm hậu hơn, đã giành được phần hơn vào những giờ phút cuối cùng của hiệp thứ 3. Trọng tài đã đếm đến 8 mà Tuấn vẫn còn nằm lăn lộn đau đớn trên võ đài, chưa gượng dậy được. Nếu không có gì thay đổi thì chắc là Sư phụ hắn phải vẫy cờ trắng đầu hàng thôi. Bà con chuẩn bị chúc mừng olo nào .... 9, 8, 7, 6, 5, 4 ......

Cũng tiếc thật, chỉ đến mới hiệp 3 thôi ...
 
M

meteorain

Guest
8/7/05
7
0
0
Ha Noi
To Olo: bài của bạn đọc cứ thấy "bẩn bẩn" sao đó, rùng cả mình. Kể cả một số bài khác của một số người khác trên topic này cũng vậy. Mà sao nó vẫn tồn tại được nhỉ? Khó hiểu thật.
Cứ bảo làm sao mà không có ai trả lời!
 
O

olo

Inactive Users
meteorain nói:
To Olo: bài của bạn đọc cứ thấy "bẩn bẩn" sao đó, rùng cả mình. Kể cả một số bài khác của một số người khác trên topic này cũng vậy. Mà sao nó vẫn tồn tại được nhỉ? Khó hiểu thật.
Cứ bảo làm sao mà không có ai trả lời!

"bẩn bẩn" ở MN người ta gọi là dơ dơ, âu cũng là do bạn tưởng tượng quá đấy thôi chứ có gì đâu, cảm ơn bạn đã đọc và quan tâm gửi lời góp ý, song cứ nhìn lại mà xem cả mấy chục trang báo với cả mấy ngàn lượt vào đọc đâu phải la ko ai quan tâm, suy nghĩ mà cứ trong sáng một tý thì chắc sẽ đỡ dơ hơn mà.:angel: :angel: :angel:
 
S

Six Quit

Guest
17/12/05
1
0
0
Ai Cập
meteorain nói:
To Olo: bài của bạn đọc cứ thấy "bẩn bẩn" sao đó, rùng cả mình. Kể cả một số bài khác của một số người khác trên topic này cũng vậy. Mà sao nó vẫn tồn tại được nhỉ? Khó hiểu thật.
Cứ bảo làm sao mà không có ai trả lời!

Có những người cố làm ra vẻ thanh cao trong sạch, không thèm quan tâm hoặc tỏ rõ vẻ coi thường đối với những gì mà họ cho là "bẩn bẩn".
Tôi cho rằng đó chỉ là thái độ "Ngụy quân tử", vì thực tế ai cũng tiếp cận với nó, chạm vào nó, sống với những gì mà họ cho là "bẩn bẩn". Họ có thể cho rằng: Biết là như thế nhưng khi viết, khi nói phải giữ gìn,... Nhưng họ đâu có biết rằng, đó là một nét văn hóa của dân tộc ta, và những câu chuyện, những bài văn thơ từ đời xưa đã ghi vào sử sách, và được công nhận đó là Văn hóa Việt Nam (ví dụ như thơ Hồ Xuân Hương, truyện Trạng Quỳnh, Ba Giai Tú Xuất ... họ có dám coi đó thứ bẩn thỉu không đáng xem hay không).

Ở đây, góc thư giãn, được coi là nơi thư giãn xả tress của các thành viên tham gia WKT, nó có nhiều chủ đề khác nhau để thành viên thư giãn, người này thích topic này, người khác thích topic khác là chuyện đương nhiên, nếu bạn không thích thì đừng đọc, tôi nghĩ chẳng có gì mà phải phê phán như vậy .

Bạn hãy chứng minh xem "bẩn bẩn" là như thế nào?

Có một câu danh ngôn như thế này :" Đèn sáng nhờ bóng tối", nếu không có bẩn thì làm sao biết như thế nào là sạch được?

Mà bạn này, nếu bạn không ngửi nó thì làm sao biết nó thối, đúng không ?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Six Quit nói:
Có những người cố làm ra vẻ thanh cao trong sạch, không thèm quan tâm hoặc tỏ rõ vẻ coi thường đối với những gì mà họ cho là "bẩn bẩn".
Tôi cho rằng đó chỉ là thái độ "Ngụy quân tử", vì thực tế ai cũng tiếp cận với nó, chạm vào nó, sống với những gì mà họ cho là "bẩn bẩn". Họ có thể cho rằng: Biết là như thế nhưng khi viết, khi nói phải giữ gìn,... Nhưng họ đâu có biết rằng, đó là một nét văn hóa của dân tộc ta, và những câu chuyện, những bài văn thơ từ đời xưa đã ghi vào sử sách, và được công nhận đó là Văn hóa Việt Nam (ví dụ như thơ Hồ Xuân Hương, truyện Trạng Quỳnh, Ba Giai Tú Xuất ... họ có dám coi đó thứ bẩn thỉu không đáng xem hay không).

Ở đây, góc thư giãn, được coi là nơi thư giãn xả tress của các thành viên tham gia WKT, nó có nhiều chủ đề khác nhau để thành viên thư giãn, người này thích topic này, người khác thích topic khác là chuyện đương nhiên, nếu bạn không thích thì đừng đọc, tôi nghĩ chẳng có gì mà phải phê phán như vậy .

Bạn hãy chứng minh xem "bẩn bẩn" là như thế nào?

Có một câu danh ngôn như thế này :" Đèn sáng nhờ bóng tối", nếu không có bẩn thì làm sao biết như thế nào là sạch được?

Mà bạn này, nếu bạn không ngửi nó thì làm sao biết nó thối, đúng không ?
:wall: ặc ặc, các phóng viên báo 8 được xem như là các nhà trào phúng chuyên đả kích thói hư tật xấu. Tuy nhiên theo đánh giá mình vẫn thấy một số bạn viết bài không phải bân bẩn mà là quá bẩn.

Còn việc chứng minh bân bẩn thì không phải chứng minh gì cả? Việc đó là vô ích!

Hìhì, cũng cần phải xem lại thôi các bạn à. Cái gì cũng phải có chừng mực, như thế hiệu quả mới cao, mới thiết thực... :mrstraetz lúc đó sẽ có nhiều người yêu mến báo 8. Lúc đó Doanh số mới cao được, đời sống phóng viên mới ổn định, từ đó chất lượng các bài báo mới nâng cao.

Thiển ý.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Trước khi đưa ra "Bẩn" thì phải đưa ra khái niệm thế nào là "Bẩn" và các mức độ của "Bẩn".
Nhỡ khái niệm của người này "Bẩn" là một cái gì đó thật "Sạch" thì sao? giống như SQ đưa ra vấn đề thanh cao, nguỵ thanh cao vậy! Thanh cao là thế nào và thế nào thì được coi là nguỵ thanh cao?
Đề nghị các 8 viên đưa ra khái niệm rõ ràng trước khi chỉ trích một ai đó.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Đây đây! Hình ảnh sở Ziczac và 2 chị em sinh đôi

Tài Ziczac ..... :mrstraetz chúng ta phải học hỏi

IMG_1941.jpg

Hic, giưof sao đây bà con.... :mrstraetz
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
tranchan79 nói:
Trước khi đưa ra "Bẩn" thì phải đưa ra khái niệm thế nào là "Bẩn" và các mức độ của "Bẩn".
Nhỡ khái niệm của người này "Bẩn" là một cái gì đó thật "Sạch" thì sao? giống như SQ đưa ra vấn đề thanh cao, nguỵ thanh cao vậy! Thanh cao là thế nào và thế nào thì được coi là nguỵ thanh cao?
Đề nghị các 8 viên đưa ra khái niệm rõ ràng trước khi chỉ trích một ai đó.

Đến kiểu này thì báo 8 phải xây dựng ISO để đánh giá quá!
Tiêu chuẩn thế nào gọi là bẩn, mức độ bẩn được chấp nhận là bao nhiêu? He he! Không ai đưa ra được, dù có 8 cở nào!

Nhưng thôi! Đề nghị các bạn ngưng tranh luận cái vấn đề vệ sinh môi trường ở đây được rồi. Vào đây là để 8, nhưng 8 phải nghệ thuật mới ấn tượng. Đó là trình do 8 cua mỗi người, 8 thế nào cho đẳng cấp.

Ủa! Mà mọi người hiểu "thế nào là 8? Mời tham gia ý kiến bên đây đii ::drummer:
http://webketoan.com/forum/showthread.php?p=132425#post132425
 

Xem nhiều