Thử thách bạn xem có làm được việc hay không, cứ làm đi bạn ah. coi như bỏ mấy triệu ra học kinh nghiệm thực tế đi
Bên bạn là bên nào ? sao ko gọi mình.
Mình cũng ra trường và ko có chỗ dựa đây, vẫn làm kế bình thường mà. Mỗi công ty 1 cách hạch toán khác nhau nhưng vẫn phải dựa vào nền tảng cơ bản với luật kế toán để làm mà. Quan trọng là học hỏi bạn ạ !mình cũng học chuyên ngành kế toán ra mà đi làm trái ngành, trái nghề đây, cũng đi tìm các công ty kế toán để học mà cũng k ăn thua cho lắm , mỗi công ty một cách hạch toán khác nhau mà dậy cứ chung chung ấy, mục đích đều nhắm vào học phí , những người mới ra trường k có chỗ dựa như mình thì đành làm trái ngành trái nghề thế này đây
Chấp nhận làm việc không lương để có kinh nghiệm cũng tốt, nhưng như thế thì lấy gì mà sống.
Tốt nhất là tích cực học hỏi kiến thức tốt để chuẩn bị sẵn sàng khi đi phỏng vấn và đi làm
Công ty bạn là công ty gì thế? Nhận kế toán gì vậy? Cảm ơn bạnÐề: Kinh nghiệm tìm việc thành công của sinh viên kế toán mới ra trường
Ỏ sao bên mình tuyển dụng
mời mấy bạn tốt nghiệp HVTC
thế mà còn chẳng thèm đi phỏng vấn !
chứng tỏ đang thiếu nhân sự kế toán trầm trọng !
Anh ơi em cũng mới đi làm kế toán được 1 tháng rồi, lúc mới vào kt trưởng dặn là ngồi đọc chứng từ đi, em đọc mà như bơi trong biển nước, sau này tự tìm hiểu thì cũng thông được chút chút. Nhưng đọc mãi cũng chán, toàn những nghiệp vụ lặp đi lặp lại, mà chẳng được giao việc gì làm, cả ngày toàn ngồi chơi thôi. Em muốn được làm thử lắm nhưng không biết nói thế nào cả. Anh có kinh nghiệm chia sẻ cho em vớiÐề: Kinh nghiệm cho người kế toán mới ra trường.
Đừng sợ, trước đây mình đi làm còn gặp tệ hơn bạn nữa, hỏi cái gì thì anh kế toán trước chỉ nói: Để đó, chút anh làm cho, và cuối cùng là ngồi chơi cả ngày. Kinh nghiệm của mình là gặp người khó tính càng dễ hỏi, họ không ba hoa và nói lung tung, có thể họ chửi bạn ngu (Và có thể mình ngu thật), nhưng họ chỉ bảo tận tình, chỉ cái gì ra cái đó, thà 1 lần bị chửi ngu nhưng lần sau biết còn hơn là cứ u u tăm tăm mãi.
Gặp được người như vậy là tốt rồi, cái gì bạn cảm thấy thực tế có mà lý thuyết chưa năm hoặc nắm không vững, cứ mạnh dạn hỏi, từ những cái đơn giản đến những cái phức tạp, dần dần sẽ biết.
Không sợ dốt, chỉ sợ giấu dốt thôi. Hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều bổ ích từ người đi trước. Thường mình thấy, dân kế toán mấy người càng giỏi càng khó tính (Không biết có đúng không nữa), nhưng được mấy người như vậy chỉ bảo là ok rồi. Nếu cần, em chỉ đường link này cho chị kế toán kia, chỉ ấy đọc, bảo đảm em sẽ dễ tiếp cận hơn!
Tiếp tục nộp hồ sơ đi bạn. Ngồi đó nản thì cũng chả ai mang việc đến cho mình.Còn e, 4 năm cố gắng học kiếm lấy cái bằng giỏi nhưng hình thức thì chẳng bằng ai, giờ nộp hồ sơ thì không thấy ai gọi đi phỏng vấn. Gia đình thì khó khăn, ra trường rồi mà vẫn để bố mẹ nuôi, chán nản và mất niềm tin quá. Nhiều lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, ở cái thời buổi này k có hình thức thì chẳng mong có được một công việc tốt ngay cả khi mình thực sự cố gắng (
Em cám ơn chị @Viet Huong nhiều. Em cũng đang rất cố gắng. Một ngày em gửi không biết bao nhiêu bộ hồ sơ nhưng không thấy công ty nào phản hồi lại cả. Lúc đầu e cũng nghĩ là do CV e viết chưa thu hút nhưng khi nhờ 1 chị trên diễn đàn xem cho thì chị ý góp ý là CV của e đã tạm ổn. Hiện tại thì em vẫn ngày ngày lên diễn đàn 1 phần là đọc các topic trao đổi của các anh chị, phần là tìm việc. bây giờ em cũng chỉ biết cố gắng và cố gắng thôi chị ạTiếp tục nộp hồ sơ đi bạn. Ngồi đó nản thì cũng chả ai mang việc đến cho mình.
Trước mắt, đọc tất cả các bài trao đổi trên Diễn đàn (vì chưa làm gì nên thời gian tập trung để đọc, nhỉ). Bạn cứ đọc, ngẫm và tập hợp cho mình những kiến thức thực tế mà các bạn kế toán đang va vấp hàng ngày ... đọc riết rồi sẽ thành tiềm thức của mình.
Sau đó vào đây, tiếp tục tìm cho mình những cơ hội :
http://webketoan.com/forums/302-tuyen-ke-toan-ke-toan-tim-viec/
bạn ở đâu vậy mình có 1 công ty kế toán nè, làm cho 40 cái công việc cũng ổn, thấy làm kế toán vui phết, nếu ở gần thì ra chỗ mình trao đổi kinh nghiệm học hỏi hì hìEm cám ơn chị @Viet Huong nhiều. Em cũng đang rất cố gắng. Một ngày em gửi không biết bao nhiêu bộ hồ sơ nhưng không thấy công ty nào phản hồi lại cả. Lúc đầu e cũng nghĩ là do CV e viết chưa thu hút nhưng khi nhờ 1 chị trên diễn đàn xem cho thì chị ý góp ý là CV của e đã tạm ổn. Hiện tại thì em vẫn ngày ngày lên diễn đàn 1 phần là đọc các topic trao đổi của các anh chị, phần là tìm việc. bây giờ em cũng chỉ biết cố gắng và cố gắng thôi chị ạ
Quá nhiều người học kế toán nên SV tốt nghiệp kiếm việc làm quả là khó khăn. Nếu em xin được đâu đó học việc thực tế một thời gian thì cũng tốt. Chịu khó hàng ngày vào đường link chị đưa mà tìm cơ hội. Khó khăn gì thì nêu ra, mọi người cùng tư vấn.Em cám ơn chị @Viet Huong nhiều. Em cũng đang rất cố gắng. Một ngày em gửi không biết bao nhiêu bộ hồ sơ nhưng không thấy công ty nào phản hồi lại cả. Lúc đầu e cũng nghĩ là do CV e viết chưa thu hút nhưng khi nhờ 1 chị trên diễn đàn xem cho thì chị ý góp ý là CV của e đã tạm ổn. Hiện tại thì em vẫn ngày ngày lên diễn đàn 1 phần là đọc các topic trao đổi của các anh chị, phần là tìm việc. bây giờ em cũng chỉ biết cố gắng và cố gắng thôi chị ạ
Em ở Hà Đông, Hà Nội. Công ty a ở đâu vậy ạ?bạn ở đâu vậy mình có 1 công ty kế toán nè, làm cho 40 cái công việc cũng ổn, thấy làm kế toán vui phết, nếu ở gần thì ra chỗ mình trao đổi kinh nghiệm học hỏi hì hì