Say đi cho tỉnh tính người !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mượn men say nói lời sự thật
Nhưng sao mà lại quá đắng cay
Sự thật kia chẳng được phơi bày
Lời thật tâm chỉ còn là gian dối

Lời người say nào có ai tin?
Nên cho dù có là sự thật
Vẫn chỉ nhận những lời nhiếc móc
Cả cười chê mai mỉa suốt đời

Chập chờn mơ trong những cơn say
Chập chờn thấy những lời nói thật
Người thương ta không còn nhiếc móc
Tấm chân tình đón nhận với men say...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Rượu đã tan rồi, mộng tỉnh chưa?
Hay còn chới với tấm thân thừa
Giật mình say tỉnh mơ với mộng
Rượu đã tan rồi, mộng vẫn chưa
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Gửi hương theo gió, gió cuốn trôi
Gửi đời theo mây, mây bềnh bồng
Mê mê, tỉnh tỉnh thấy trống không
Tan rồi, mộng vỡ giấc mơ hồng.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Soi gương thấy bóng thấy hình
Soi trong chén rượu bóng mình ở đâu?
Soi gương chẳng hết nỗi sầu
Soi trong chén rượu trăm sầu tiêu tan​
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hương quyện men ngây ngất
Hồn nhẹ cõi phiêu du
Bỏ mặc những oán thù
Bạn hiền cùng nậm rượu
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những ngườii khác...Nào cạn
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những ngườii khác...Nào cạn

học ở đâu bài này đấy hả? Lại vẽ đường cho hươu chạy rồi.
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những ngườii khác...Nào cạn

Hôm qua đi uống giải đen, vừa gọi được cốc bia ra, có cuộc điện thoại, lúc quay lại thì ôi thôi cốc bia của mình chỉ còn bọt trắng và cốc, bia chẳng thấy đâu.
Ẻm kia, ẻm uống cạn của lão rồi phải không??????????????? :pepsi:
 
H

hoaimy78

Guest
Hôm qua đi uống giải đen, vừa gọi được cốc bia ra, có cuộc điện thoại, lúc quay lại thì ôi thôi cốc bia của mình chỉ còn bọt trắng và cốc, bia chẳng thấy đâu.
Ẻm kia, ẻm uống cạn của lão rồi phải không??????????????? :pepsi:

:pepsi:Bà con ơi nhìn đi nè, Bác Va Anh Toi ngửa cái cổ uống bia liên tục liên tục liên tục và liên tục ... mà lại nói rằng có ẻm nào uống mất bia của Bác. Cảnh báo bà con Bác nè ... !!! hix hix :cool2:
 
phuong168

phuong168

Guest
:pepsi:Bà con ơi nhìn đi nè, Bác Va Anh Toi ngửa cái cổ uống bia liên tục liên tục liên tục và liên tục ... mà lại nói rằng có ẻm nào uống mất bia của Bác. Cảnh báo bà con Bác nè ... !!! hix hix :cool2:

Vậy mà mình tưởng bị Văn Châu uống hết nên khóc lóc đòi lại thấy sủi cả bọt mũi lên
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Ơ kìa cô bé ơi!
Sao trách hoài tôi thế?
Chưa kịp khẽ ngỏ lời
Đã bỏ tôi rớt lại

Ừ thì tôi khờ khạo
Nhưng phải ngáo ộp đâu?
Khóc nước mũi thành bong (bóng)
Sao trách hoài tôi thế?

Mới gửi sang ánh mắt
Đã thấy đâu mất rồi
Nụ cười khẽ nở đời
Sao bỗng dưng héo quắt?!

Hay là em e sợ
Tuổi thơ sẽ xa rời
Con tim khẽ gọi mời
Bỗng đóng im: Nước mũi

Mầm xanh qua rồi đấy
Trăng non cũng đã qua
Sao vẫn quẩn quanh hoài?
Lẩn tránh hoài tôi thế?

***

Gửi cho tôi nỗi nhớ
Nhưng lại tránh mất rồi!
Đừng vô tình như vậy
Để mặc sau - mưa rơi!


Ơ kìa, cô bé ơi!
(copy and paste)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đúng là ông bác say thật rồi!
Miệng lảm nhảm toàn những lời vô nghĩa
Chân liêu xiêu chệch choạng bước ngắn dài
Trên đời này đếch cần biết ngày mai
Chỉ có rượu với ông là trên hết​
 
H

hoaimy78

Guest
Đúng là ông bác say thật rồi!
Miệng lảm nhảm toàn những lời vô nghĩa
Chân liêu xiêu chệch choạng bước ngắn dài
Trên đời này đếch cần biết ngày mai

Chỉ có rượu với ông là trên hết​
:freddy:
"Một chén hai chén lại ba chén
Bốn chén năm chén lại sáu chén
...
Ba phần là tỉnh bảy phần say
Một bước lênh bênh ngã cái uỳnh
... "
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mượn bài TỬU ĐỨC TỤNG của Lưu Linh:
"Có bậc tiên sinh đại nhân, lấy thiên địa làm một buổi, vạn ngày làm thoáng chốc, nhật nguyệt làm then phên, lấy khắp bát hoang làm sân ngõ. Đi về không vết tích, ở chẳng nhà cửa, màn trời chiếu đất, như ý tự tại. Dừng lại thì nâng chén ôm bầu, khi đi thì quải bình đeo nậm. Duy chỉ có rượu là việc lớn, kỳ dư còn việc chi nữa?

Có chàng công tử quí phái kia, thế phiệt nho gia, phong thanh biết ta, cất giọng bình nghị. Lại xắn tay xốc áo, trợn mắt nghiến răng, thuyết giảng lễ nghi, phải trái rạch ròi. Đang lúc ấy, tiên sinh nâng hũ ôm bình, ngậm chén nốc rượu. Vễnh râu xoạc chân, gối đầu lên men, ngã lưng trên bã, vô tư vô lự, vui mừng hớn hở, đột nhiên mà say, khoát nhiên mà tỉnh. Lắng tai chẳng nghe tiếng sấm sét, ngắm kỹ chẳng thấy núi Thái sơn, nóng rét cắt da mà không cảm giác, lợi dục chẳng động tâm. Cuối xem vạn vật, lênh đênh như lục bình đẩy đưa trên sông nước; hai vị đứng bên chầu, như tò vò nom minh linh"
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tương Tiến Tửu - Lý Bạch

Biết chăng ai:
Sông Hoàng Hà ngọn nước tại lưng trời tuôn đến bể khôn vời lại được.
Biết chăng nữa:
Đài gương mái tóc bạc sớm như tơ mà tối đã như sương.
Nhân sinh đắc ý nên càng
Khôn nỡ để chén vàng trơ với nguyệt.
Tài hữu dụng lẽ trời âu hẳn quyết,
Nghìn vàng kia khi hết lại còn.
Lúc vui chơi nào nhắm mùi ngon,
Ba trăm chén cũng dồn một cuộc.
Cụ Sầm rủ cụ Đan khuyên chuốc,
Rượu nâng lên chớ được dừng tay.
Vì ngươi hát một khúc này,
Xin ngươi sẽ lắng tai nghe lấy.
Tiệc chung cổ ngọc vàng là mấy,
Hãy nên say say mãi tỉnh chi mà.
Thánh hiền xưa cũng vẵng xa,
Chỉ có rượu với người say là vẫn để.
Tiệc Bình Lạc xưa kia cũng thế,
Muời nghìn chung mặc thích vui cười.
Tiền chủ nhân bao quản vắn dài,
Cũng mua nữa cùng ngươi khuyên rót.
Ngựa hoa tốt mà áo cừu cũng tốt,
Gọi đồng ra đổi lấy rượu ngon.
Cùng ngươi giải vạn kiếp buồn.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Nhớ anh ra ngẩn vào ngơ
Nhớ anh thờ thẩn... lê thê một mình!
Nhớ anh mà phải làm thinh
Trời ơi! nỗi nhớ của mình nó đau!

Nhớ anh tận những ngày sau
Mang vào men đắng với rau, nước lèo
Nhớ anh hỏng biết làm seo
Uống vài ba cốc bọt bèo... nhâm nhi!

Nhớ anh - nỗi nhớ li bì
Uống thêm vài chén xá gì mưa rơi!
Nhớ anh - nỗi nhớ mồ côi
Lạnh lùng, giá buốt... ôi thôi chán phèo!

Nhớ anh mà phải làm eo
Ra đường ước... lắm kẻ theo đuôi mình!
Nhớ anh - nỗi nhớ rập rình
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn giật mình... nhớ anh!
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Nhớ anh ra ngẩn vào ngơ
Nhớ anh thờ thẩn... lê thê một mình!
Nhớ anh mà phải làm thinh
Trời ơi! nỗi nhớ của mình nó đau!

Nhớ anh tận những ngày sau
Mang vào men đắng với rau, nước lèo
Nhớ anh hỏng biết làm seo
Uống vài ba cốc bọt bèo... nhâm nhi!

Nhớ anh - nỗi nhớ li bì
Uống thêm vài chén xá gì mưa rơi!
Nhớ anh - nỗi nhớ mồ côi
Lạnh lùng, giá buốt... ôi thôi chán phèo!

Nhớ anh mà phải làm eo
Ra đường ước... lắm kẻ theo đuôi mình!
Nhớ anh - nỗi nhớ rập rình
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn giật mình... nhớ anh!

Bảo sao mọi người khen trình của Let tốt lắm, ngày nào cũng luyện tập ác liệt thế này.
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mượn ý bài Thủy Điệu Ca của Tô Đông Pha, làm một bài về say:
Trăng tròn như đêm nay
Cử chén ngang chân mày
Hỏi vầng trăng hờ hững
Tình này người có hay?

Muốn cưỡi gió đạp mây
Lên cung hằng xa tít
Mời vầng trăng xuống đây
Uống cùng ta đêm nay

Ta và Trăng tại đây
Có rượu cứ ngất ngây
Thế gian đâu toàn vẹn
Mong gì hơn bèo mây
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bả Tửu Vấn Nguyệt - Lý Bạch

Mượn rượu hỏi trăng
Trăng kia đến tự thuở nào?
Nay ta ngưng chén rượu đào hỏi trăng!
Người không vin được trăng vàng,
Trăng cùng người mãi dặm ngàn có đôi.
Gương trăng vút tận cõi trời,
Trăng tan khói biếc, rạng ngời muôn nơi.
Biển đêm người thấy trăng soi,
Đâu hay mai sớm trăng côi tạ từ.
Thỏ còn giả thuốc xuân, thu,
Hằng Nga đơn bóng thẩn thờ gió mây.
Vầng trăng cổ tích ai hay?
Trăng này từng chiếu mấy đời cổ nhân.
Người xưa nay, tựa nước nguồn
Đã từng chung ngắm trăng non một thời
Ta say ca hát rượu mời
Mong vầng trăng toả sáng soi chén vàng.​
(ST)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Gởi về chút biển cho anh!

Đứng giữa mênh mông
Biết đâu là bờ bến
Anh nói: "đã có lần anh ghé đến"
Và đã mang gì về cho em?

Màn đêm
Hy vọng,
(hay là vô vọng?)
Sau những ngày đợi mong

Đứng giữa mênh mông
Giữa ngàn cát trắng
Giữa bóng đêm trống vắng
Của biển ngày đông

Gởi về chút lạnh bên lòng
Để anh làm kỷ niệm
Một chiều hai đứa mình đã chạy dài tìm kiếm
Bến bờ của yêu thương.

Gởi về chút vấn vương
Của những con tài xa bến
Của những người đã từng ghé đến
Và mang về...
Nhớ nhung

Gởi về chút tình chung
Của em, và của biển
Để anh nhớ, đã có lần anh ghé đến
Và không mang gì về...
Cho em.

(ST)
 

Xem nhiều