Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt,
trời không mưa anh cũng lạy trời mưa....

Hèn chi, nên chiều nào cũng mưa.
Em đang đợi đến tháng bảy mưa gâu đây anh àh..:wall::wall:
 
Về nhà ăn gà!

1273131953.nv.jpg

Chẹp!chẹp....................ực..............ực.......................tối em ghé nhà bác ăn với nhé!:064::064:
 
Cuối tháng......vẫn như...đâu tháng...:yo yo (44):
 
Cùng lúc nhận 2 cái thư của Cục thuế.

Cái thứ nhất: mời nhận bằng khen "DN có thành tích ...2010"
Cái thứ hai: thông báo "DN chuẩn bị hồ sơ quyết toán các năm ..."

Bình thường thì không có gì để làm, "chuẩn bị quyết toán" thì ngó đâu cũng thấy "việc cần làm" :wall::wall:
 
Cuối tháng......vẫn như...đâu tháng...:yo yo (44):

Cuối tháng mà kế toán vào internet lang thang lướt web là một hành động vi phạm nghiêm trọng và hết sức trắng trợn, trái ngược hoàn toàn với các công ước và hiến chương về trách nhiệm và nghĩa vụ của kế toán đã được tổ chức Kế toán kiểm toán Quốc tế công bố trước đây. (nghe giọng điệu giống bà Nguyễn Phương Nga mấy bữa nay trên Ti Wi, :004:)
 
Cùng lúc nhận 2 cái thư của Cục thuế.

Cái thứ nhất: mời nhận bằng khen "DN có thành tích ...2010"
Cái thứ hai: thông báo "DN chuẩn bị hồ sơ quyết toán các năm ..."

Bình thường thì không có gì để làm, "chuẩn bị quyết toán" thì ngó đâu cũng thấy "việc cần làm" :wall::wall:

1.- Chúc mừng DN bác có thành tích đóng góp nghĩa vụ ngân sách nhiều.
2.- Đành bớt thời gian đi cắm câu rùi. Hãy cẩn trọng bác ơi, không soi thì thôi, khi soi dễ ra rác lắm ạ. Quan trọng là có "quen biết" không nữa nhe.

Bill gate nhà ta, cho phép đánh "giấu các đoạn văn bản trong tài liệu Word", ví dụ "có quen biết" sẽ xử phạt tình tiết giảm nhẹ. Đọc văn bản pháp luật, chỗ nào trống nhớ dùng con chuột bôi tô đoạn ấy, sẽ thấy "có quen biết" sẽ xử phạt tình tiết giảm nhẹ. Hi hi hi

Bỏ công sức ra trình bày bài viết để rồi được "bế nguyên em"

Còn cái khác thì chỉnh sửa đôi chút

Riết rồi cũng quen dần.
 
Sửa lần cuối:
Em đang đợi đến tháng bảy mưa gâu đây anh àh..:wall::wall:

Mình mới chỉ nghe trời mưa "ngâu" thui chứ chưa nghe trời mưa "gâu" bao giờ hí hí
 
Đọc bài viết về tình hình Bia bọt của Việt Nam mà thấy choáng.
Trong năm 2010 người Việt đã uống hơn 200 triệu lít bia nhãn hiệu này, chỉ sau Mỹ, Pháp trong danh sách 170 thị trường trên thế giới mà dòng bia này có mặt.

Vậy mà năm 2011 VN đang tính lên hàng thứ 2 để ngang cơ với Pháp:wall:
Trong thời buổi lạm phát leo thang, giá lương tụt dốc, giá bia thì tăng mà sao bia vẫn tiêu thụ được nhiều thế nhỉ???
Vụ này anh em nhà Kế cũng góp phần nhiều trong việc thúc đẩy tiêu thụ bia. Không biết có phải giấu vợ " lập quỹ đen" hay không mà lương k tăng mà bia vẫn cứ đều đặn nhỉ:004:
 
Thưa máy con thì nó thế này ạh!!!
wkt.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đọc bài viết về tình hình Bia bọt của Việt Nam mà thấy choáng.


Vậy mà năm 2011 VN đang tính lên hàng thứ 2 để ngang cơ với Pháp:wall:
Trong thời buổi lạm phát leo thang, giá lương tụt dốc, giá bia thì tăng mà sao bia vẫn tiêu thụ được nhiều thế nhỉ???
Vụ này anh em nhà Kế cũng góp phần nhiều trong việc thúc đẩy tiêu thụ bia. Không biết có phải giấu vợ " lập quỹ đen" hay không mà lương k tăng mà bia vẫn cứ đều đặn nhỉ:004:
Dân bia bọt uống nhiều là tính kỷ đó, vì trong bia chưa bao giờ nghe nói có chất gây ung thư, đâu như đồ uống hay có chất này chất nọ có hại cho sức khoẽ nào là melamine trước đây, rồi bây giờ tới chất gây ung thư DEHP trong một số loại đồ uống đóng chai, hơn một triệu mặt hàng đã bị thu hồi ...

Nhỏ con mà uống như vậy mấy thằng tây mới ớn chứ ... khà khà.
 
Dân bia bọt uống nhiều là tính kỷ đó, vì trong bia chưa bao giờ nghe nói có chất gây ung thư, đâu như đồ uống hay có chất này chất nọ có hại cho sức khoẽ nào là melamine trước đây, rồi bây giờ tới chất gây ung thư DEHP trong một số loại đồ uống đóng chai, hơn một triệu mặt hàng đã bị thu hồi ...

Nhỏ con mà uống như vậy mấy thằng tây mới ớn chứ ... khà khà.


Thế bác đại diện cho dân bia bọt nhiều cho em hỏỉ câu này ạ:wall:

Tại sao 1 người đàn ông có thể uống 10 vại bia liền 1 lúc ( tính trung bình), nhưng không thể uống 5 vại nước lọc liền 1 lúc ( 3 vại có khi còn khó ấy chứ) ????????:wall::wall::wall::wall:
 
Thế bác đại diện cho dân bia bọt nhiều cho em hỏỉ câu này ạ:wall:

Tại sao 1 người đàn ông có thể uống 10 vại bia liền 1 lúc ( tính trung bình), nhưng không thể uống 5 vại nước lọc liền 1 lúc ( 3 vại có khi còn khó ấy chứ) ????????:wall::wall::wall::wall:

Rựơu hoặc bia, khi vào cơ thể sẽ dễ dàng chuyển hóa thành a-ce-lat, chất này rất dễ bị đốt cháy và tiêu hóa, trong khi nước (H2O) không thực hiện được chức năng này.
=> đpcm (điều phải chứng minh)
 
Thế bác đại diện cho dân bia bọt nhiều cho em hỏỉ câu này ạ:wall:

Tại sao 1 người đàn ông có thể uống 10 vại bia liền 1 lúc ( tính trung bình), nhưng không thể uống 5 vại nước lọc liền 1 lúc ( 3 vại có khi còn khó ấy chứ) ????????:wall::wall::wall::wall:
Ẹc ẹc hồi nào tới giờ có uống tới chai thứ 3 đâu mà biết uống liền 1 lúc 10 vại bia thì ra sao ???
annhau-1.gif

Rựơu hoặc bia, khi vào cơ thể sẽ dễ dàng chuyển hóa thành a-ce-lat, chất này rất dễ bị đốt cháy và tiêu hóa, trong khi nước (H2O) không thực hiện được chức năng này.
=> đpcm (điều phải chứng minh)

Hehe, đồng chí cứu tui 1 bàn thua trông thấy ...
battay.gif
 
Back
Top