Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Một ngày hiện tại không biết vui hay buồn.

Một tháng quá khứ không biết buồn hay vui.

Một năm quá khứ thấy vui buồn lẫn lộn.

Ba năm quá khứ thấy buồn nhiều hơn vui.


Một ngày, một tháng, một năm, một đời người tương lai ........
 
Sửa lần cuối:
mỗi ngày, mình ko phải đối mặt, ko phải buồn 1 bận thì hay quá rồi!
 
Tội nghiệp nó quá !

Vừa rồi nó (NV kỷ thuật vùng) đi cùng sếp xuống thăm KH (khu nuôi tôm) ... cả 2 bị chó rượt ...
Kết quả: sếp bị chó cắn, nó thì mất đôi dép !


Giờ thì sếp hay la nó những chuyện không đâu !
 
Tội nghiệp nó quá !

Vừa rồi nó (NV kỷ thuật vùng) đi cùng sếp xuống thăm KH (khu nuôi tôm) ... cả 2 bị chó rượt ...
Kết quả: sếp bị chó cắn, nó thì mất đôi dép !


Giờ thì sếp hay la nó những chuyện không đâu !

Vậy bảo hiểm có thanh toán không cái khoản tiền chích thuốc ngừa dại?
Coi chừng ổng la nó vì bị dại đó!
 
Đơn vị NK nhàn hơn xíu trên tờ khai 01/GTGT ko phải tách trị giá HHDV - VAT của hàng NK như trước nữa.

Nhìn 01/GTGT ko đẹp, bắt mắt như bản cũ, ngoài ra, chỉ tiêu 27 = [...]...ko đặt ra sát cạnh lề mà chỏng chơ ở giữa dòng, nhìn mất thẩm mỹ!
 
Vậy bảo hiểm có thanh toán không cái khoản tiền chích thuốc ngừa dại?
Coi chừng ổng la nó vì bị dại đó!

Theo em thì ông sếp bị "quê" đó chị ơi, ổng ở SG ngồi xế hộp, mang giày tây xuống vùng nuôi tôm (nông thôn), còn NV kỷ thuật vùng nuôi thì đi dép ... chó rượt bỏ dép chạy nên không bị cắn, còn ổng mang giày chạy không kịp nên bị "đớp" là phải rồi ... ẹc ẹc.
 
Theo em thì ông sếp bị "quê" đó chị ơi, ổng ở SG ngồi xế hộp, mang giày tây xuống vùng nuôi tôm (nông thôn), còn NV kỷ thuật vùng nuôi thì đi dép ... chó rượt bỏ dép chạy nên không bị cắn, còn ổng mang giày chạy không kịp nên bị "đớp" là phải rồi ... ẹc ẹc.

Ha ha, nghe thấy buồn cười quá.

Tội cho mấy Sếp. Chắc bữa sau phải nhắn mấy Sếp phải nhập gia tuỳ tục thui .... Ha ha
 
:004::004::004:
Theo em thì ông sếp bị "quê" đó chị ơi, ổng ở SG ngồi xế hộp, mang giày tây xuống vùng nuôi tôm (nông thôn), còn NV kỷ thuật vùng nuôi thì đi dép ... chó rượt bỏ dép chạy nên không bị cắn, còn ổng mang giày chạy không kịp nên bị "đớp" là phải rồi ... ẹc ẹc.

Ẹc .... ẹc... Em nghe các Cụ Ta nói "Chó cắn áo rách..."
Nay thời KT thị trường chuyển sang " ... Cắn giày Tây ........" :004::004::004:

Chiều nay có mặt tại Sàigon lúc 16giờ, mong gặp các bạn MINA, ketoan4mat, VTM,...


Bác muốn gặp Anh VTM thì phải đi ....................... Mỹ Thò ....... Chứ vô Sài gòn ko gặp đc đâu :015::015::015:
 
Sửa lần cuối:
Tội nghiệp nó quá !

Vừa rồi nó (NV kỷ thuật vùng) đi cùng sếp xuống thăm KH (khu nuôi tôm) ... cả 2 bị chó rượt ...
Kết quả: sếp bị chó cắn, nó thì mất đôi dép !


Giờ thì sếp hay la nó những chuyện không đâu !

Bác kể chuyện này, làm em lại nhớ lúc làm tại Long An (SAF - VIET JOINT VENTURE CO. LTD.) Đến kỳ công khai phân chia tài chính, bên liên doanh bạn cử các chuyên gia tài chính kế toán qua để kiểm tra tài chính DN. Đón các chuyên gia tại TSN rồi đưa xuống Long An. Xe vừa đỗ khách trong sân, các chuyên gia này bước xuống thì bị con berger nó quặm 1 cái, sau đó phải tức tốc đưa chiên gia này quay về Pháp trở lại. Bên VN cuới tiú tít, ù cho bọn bây qua kiểm tra. Nhưng bên Pháp cũng không vừa, tuần sau lại cử chiên da nữ qua tiếp.

:004::004::004:
Ẹc .... ẹc... Em nghe các Cụ Ta nói "Chó cắn áo rách..."
Nay thời KT thị trường chuyển sang " ... Cắn giày Tây ........" :004::004::004:

Bác muốn gặp Anh VTM thì phải đi ....................... Mỹ Thò ....... Chứ vô Sài gòn ko gặp đc đâu :015::015:

Còn em muốn gặp Thầy để cho con tim khỏi bị bỏ lạc thì bằng cách nào đây.
Sáng giờ nhức đầu quá, liền xin tiền bà xã đi mát xa mát gần mới về. Đến chỗ Hội người mù tại Cống Quỳnh để hỗ trợ công ăn việc làm cho hội viên cũng là 1 điều thiện. :angel::angel:
 
Sửa lần cuối:
......


Còn em muốn gặp Thầy để cho con tim khỏi bị bỏ lạc thì bằng cách nào đây.
Sáng giờ nhức đầu quá, liền xin tiền bà xã đi mát xa mát gần mới về. Đến chỗ Hội người mù tại Cống Quỳnh để hỗ trợ công ăn việc làm cho hội viên cũng là 1 điều thiện. :angel::angel:

Em vợ bác Trí kêu oan đây:wall::1nono::1nono:
 
Sáng giờ nhức đầu quá, liền xin tiền bà xã đi mát xa mát gần mới về. Đến chỗ Hội người mù tại Cống Quỳnh để hỗ trợ công ăn việc làm cho hội viên cũng là 1 điều thiện. :angel::angel:

He he. Giúp xã hội tạo công ăn việc làm kiểu này cũng tốt bác nhỉ :015:

Mai mốt, chắc em cũng học tập bác ...... :005:
 
He he. Giúp xã hội tạo công ăn việc làm kiểu này cũng tốt bác nhỉ :015:

Mai mốt, chắc em cũng học tập bác ...... :005:

Lúc trước thấy CA rượt mấy người đi làm "CTXH ở Huyền Trân ..." chạy quá trời ...:004:
Bạn sinh viên chỉ nên "tạo công ăn viẹc làm..." ở ký túc xá thôi nhé ...
 
Lúc trước thấy CA rượt mấy người đi làm "CTXH ở Huyền Trân ..." chạy quá trời ...:004:
Bạn sinh viên chỉ nên "tạo công ăn viẹc làm..." ở ký túc xá thôi nhé ...

Thầy phải thêm 2 từ nữa cho đúng: "CTXH ở Huyền Trân CC" do ở nơi đây có nhiều CC che mặt.
 
Khà khà, lão Kế Toán Già Gân ... hết hồn với avatar này rồi ...


Đấu giá đê .....
 
Thôi xin chuyển nhượng "1 chầu tiger (tay vơ)" với sự có mặt của em nuôi tuyethana, hoặc
cùng nhau chuyển đổi avatar nè (đổi ngang)

Tặng anh đây ... "bảo kiếm tặng anh hùng"

(................)
tình thương mến thương !

@: khi anh thay xong ava ... em sẽ kéo xuống !
 
Tặng anh đây ... "bảo kiếm tặng anh hùng"
vtm.gif


tình thương mến thương !

@: khi anh thay xong ava ... em sẽ kéo xuống !

Em đã đổi hình avatar mới do Thầy tặng.
Hôm qua thi nhận được 1 cái ổ cứng di động nay lại thêm 1 cái avatar nữa. Xin cám ơn Thầy.

Nói xấu trên mạng: phạt như "gãi ngứa"
 
Back
Top