Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm ni, thấy "nường" Hoa anh túc cùng lão VTM bàn tán khôn dại cũng chung 1 gò, làm "qua" nhớ lại đôi câu thơ của Tú Xương (thời xã hội phân chia giai cấp theo thứ tự “sĩ, nông, công, thương”)

Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại biết ai khôn
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn​

Chưa hết,

Khôn chuyện văn chương là khôn dại
Dại chốn thương trường ấy dại khôn​

Nghe vậy, một nhà khoa học lắc đầu phản bác:

Khôn chốn thương trường là khôn dại
Dại phòng thí nghiệm mới dại khôn!

Tưởng là chấm dứt luận bàn, ai dè một thiền sư gật gù:

Khôn gì gì cũng là khôn dại!
Dại chốn thiền môn mới dại khôn!!​

Cái ni mới là cuộc sống vui buồn chung quanh ta đây:

“Nhất sĩ nhì Nông, hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ”.​

Còn theo lao động tiền lương (Méo mó nghề nghiệp 1 tí - Ẹc ẹc ẹc), tiêu chuẩn nào để xác định "Khôn - Dại"?

Thôi rồi trước sau cũng chung 1 nấm mồ. Người đi trước thì đặng mồ đặng mã (Cũng hên xui nhe - Gieo gì gặt đó). Khà Khà Khà

Xin lượng thứ cho tệ hạ.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hic lu bu quá không 8 gì được, mạn phép mượn diễn đàn mong Bà con Cô Bác giúp. Ai có Công văn 2543-CT-TTHT ngày 05/04/2011 của Cục thuế TPHCM cho em nhé.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hic lu bu quá không 8 gì được, mạn phép mượn diễn đàn mong Bà con Cô Bác giúp. Ai có Công văn 2543-CT-TTHT ngày 05/04/2011 của Cục thuế TPHCM cho em nhé.

Đây cũng là 1 tình huống khôn đây chứ, ta dại ta cứ lu bu "hốt bạc", còn ai khờ dại thì cứ tìm hộ ta công văn ấy. Ẹc ẹc ẹc

Công văn này không tồn tại trên mạng Cục Thuế TP.HCM, chớ vội ứng dụng vì có câu kết như thế này:

Trường hợp của Công ty theo trình bày, năm 2010 có vay vốn của Công ty mẹ ở nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (không phải vay để góp vốn điều lệ hoặc vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp) có phát sinh lãi tiền vay phải trả năm 2010 cho Công ty mẹ ở nước ngoài nhưng năm 2010 chưa thanh toán lãi tiền vay.

Trong khi chờ xin ý kiến chỉ đạo chính thức của Tổng cục Thuế, tạm thời khoản lãi tiền vay phải trả năm 2010 được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2010 theo nguyên tắc chi phí tương ứng với doanh thu tính thuế. Khi có văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế sẽ xử lý chính thức.

"Qua" và chính các bác trong nhà mình kể cả DN đã 1 lần dại khờ cũng bị và được mừng quýnh bởi 2 từ "Miễn giảm". Chắc ăn nhất là làm văn bản để được hướng dẫn.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đây cũng là 1 tình huống khôn đây chứ, ta dại ta cứ lu bu "hốt bạc", còn ai khờ dại thì cứ tìm hộ ta công văn ấy. Ẹc ẹc ẹc

Công văn này không tồn tại trên mạng Cục Thuế TP.HCM, chớ vội ứng dụng vì có câu kết như thế này:



"Qua" và chính các bác trong nhà mình kể cả DN đã 1 lần dại khờ cũng bị và được mừng quýnh bởi 2 từ "Miễn giảm". Chắc ăn nhất là làm văn bản để được hướng dẫn.
Khà khà, em muốn tận mắt chứng kiến công văn thôi chứ hướng dẫn không nhất quán thì làm sao dám làm :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

hum nay em di làm xui quá có bác nào kết con gì tối em giải đen cái, he he hiiiiiiiiiiii
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chuẩn bị vào giờ làm rồi. No internet, No chat.hihi !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đại ca và đại tỷ cứ lo làm ..... coi chừng bị tẩu hỏa hay bị tiền đè chết bây giờ :wall:
Hehe hẹn Bác sau mùa quyết toán :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Xong vụ BCTC này chắc đi Ha waii quá hic, vừa làm đầu vừa quay :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

HTKK = Halida + Tiger + Ken + Knorr = Nhức đầu ! :wall:
 
Back
Top