Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

OK, ko cần nút dislike đâu.
Em nói vậy là a đủ biết em không thích anh mà. :004:

Ấy ấy, là em thích...thích...:lol:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

OK, vậy thì nhấn nútLike .... Likenhé.
Em nhấn rồi, anh thấy chưa? haaaaaaa!
Đang nói về cái sự mập mờ...nhạy cảm ..ấy ấy..hay sao mà thích...thích thế em ?
Sự mập mờ ...nhạy cảm..ấy ấy là của chị chứ, sao mắc mớ gì em đâu ta ? có chăng chị mắc mớ cái ...ấy...ấy với anh 4 mắt kia chứ...anh chị này cứ " chân chính " với " chân phụ ", mệt quá. Túm lại, chân đó là chân ngắn hay chân dài, nằm ở vị trí nào ạ ?! kế toán sao lại mập mờ vậy ta /.hihi
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

...
Sự mập mờ ...nhạy cảm..ấy ấy là của chị chứ, sao mắc mớ gì em đâu ta ? có chăng chị mắc mớ cái ...ấy...ấy với anh 4 mắt kia chứ...anh chị này cứ " chân chính " với " chân phụ ", mệt quá. Túm lại, chân đó là chân ngắn hay chân dài, nằm ở vị trí nào ạ ?! kế toán sao lại mập mờ vậy ta /.hihi

Kế toán mập mờ tại vì kế toán không gân ... chờ lão Kế Toán Già Gân vào chỉ chổ cho ....hehe :lol:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

"Cưng" hôm nay khỏe rồi à, anh lo quá, không biết ở nhà dung nhan "em" còn như xưa chăng?

Đôi khi Gân nhìn vào webcam "xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào. Kể từ khi vắng Gân em như ..." ẹc ẹc !
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Tại anh KTGG đi lâu quá nên chị ấy cũng đi HQ! ông ăn chả, bà đi ăn kim chi!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

"Cưng" hôm nay khỏe rồi à, anh lo quá, không biết ở nhà dung nhan "em" còn như xưa chăng?

Nghe ông í kêu "cưng" mà nổi cả gai ốc, hổng biết khi nào lại bị ông í mắng mà chẳng hiểu sao bị mắng ?! Vái Trời kỳ này có chị nào cột chân ông í ngoài ấy luôn đi.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nghe ông í kêu "cưng" mà nổi cả gai ốc, hổng biết khi nào lại bị ông í mắng mà chẳng hiểu sao bị mắng ?! Vái Trời kỳ này có chị nào cột chân ông í ngoài ấy luôn đi.

nghĩa là chị đã bị ông í mắng vô lý?!? :004:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Vậy chuẩn hơn nè anh:

Ông ăn bún chả,
bà ăn kim chi.

Chuẩn hơn nữa nè anh :

Ông ăn Ốc, Ếch
Bà ăn kim chi

Nghe ông í kêu "cưng" mà nổi cả gai ốc, hổng biết khi nào lại bị ông í mắng mà chẳng hiểu sao bị mắng ?! Vái Trời kỳ này có chị nào cột chân ông í ngoài ấy luôn đi.

Hôm trước tụi con đi hát Karaoke với bố thấy bố cứ thẫn thờ, ra khỏi phòng là 23h, bố kêu gọi điện cho " ...", con tưởng là bố gọi cho Cô. hì hì

nghĩa là chị đã bị ông í mắng vô lý?!? :004:


Cái này ngoài Bắc gọi là mắng yêu đó anh.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Hôm trước tụi con đi hát Karaoke với bố thấy bố cứ thẫn thờ, ra khỏi phòng là 23h, bố kêu gọi điện cho " ...", con tưởng là bố gọi cho Cô. hì hì

Á à, hai 5 rõ 10 rồi nhé, giờ đó thì chắc không phải gọi cho mình đâu vì mình thường ngủ từ 7h tối, ông GG ơi là GG, phen này có đúng là "oan Thị Hến" cho ông không?

nghĩa là chị đã bị ông í mắng vô lý?!? :004:

Cũng không hẳn là vô lý, nhưng mắng theo kiểu của ông í dễ làm người khác lên cơn :052:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Lại chờ haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Nguyên văn bởi Huynh Tuong Vi
....
Cũng không hẳn là vô lý, nhưng mắng theo kiểu của ông í dễ làm người khác lên cơn

Đôi khi chẳng làm được gì, kiểu bất lực... mắng cho át đi ấy mà! cái này gọi là: "Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)" của Tôn Tử! Khiếp!
 
Back
Top