Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Đôi khi chẳng làm được gì, kiểu bất lực... mắng cho át đi ấy mà! cái này gọi là: "Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)" của Tôn Tử! Khiếp!

4eyes ơi , theo như anh Duy Vinh nhận xét thế này, chị có lên cơn (cơn giận, cơn thèm....) cũng không mong được gì :030:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

DN đến kỳ đáo hạn, ngân hàng nhắc nộp BCTC (dù mới đầu tháng 2/12) tay GD chạy có cờ, liên tục hối kế toán phải làm cho xong BCTC (dù là BC ma) để nộp. Xong, đến nay (chỉ còn 10 ngày để nộp quyết toán cho thuế) kế toán nhắc GD chứng từ còn thiếu để lên báo cáo thì y như là ... tửng từng tưng ... :wall:
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

DN đến kỳ đáo hạn, ngân hàng nhắc nộp BCTC (dù mới đầu tháng 2/12) tay GD chạy có cờ, liên tục hối kế toán phải làm cho xong BCTC (dù là BC ma) để nộp. Xong, đến nay (chỉ còn 10 ngày để nộp quyết toán cho thuế) kế toán nhắc GD chứng từ còn thiếu để lên báo cáo thì y như là ... tửng từng tưng ... :wall:
Nói đến 3 chữ tửng tưng tưng...em đang ngán ngẩm, 1 đơn vị - chỉ có mỗi bản sao kê (mình cũng tự in từ Ebanking được), hỏi anh GĐ đó thì A bảo rằng tưởng chỉ cần bản sao kê là được (mặt cũng rất tửng từng tưng luôn), UNC-Giấy Báo Nợ, Có.... anh dọn sạch sẽ (cho ra thùng rác). Nhiều khi nghĩ, các bác sạch sẽ quá làm " phu hót rác " như chúng em mệt muốn chết.

Sổ phụ NH thì chỉ ghi diễn giải : Cty A ck thanh toán mua NVL (chuyển cho ai thì lại dò dò từng cái hóa đơn, xem số tiền chuyển khớp với hóa đơn nào trong khoảng thời gian đó...).:wall: .

Cứ xuât hóa đơn đầu ra cho khách, bán thoải mái... cái nào ko có hóa đơn đầu vào (âm kho), em lập bảng kê cho anh...ack!ack:dogrun:

Đầu đau/đau đầu...chẳng hiểu thế nào, cân thấy thiếu đi mất 2kg so với cùng kỳ năm trước (rõ ràng năm trước cũng thức khuya dậy sớm thế này)!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Trên thế giới có 03 loại người:

1. Loại thứ nhất là loại người biết đếm số.
2. Loại thứ hai là loại người ko biết đếm.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Trên thế giới có 03 loại người:

1. Loại thứ nhất là loại người biết đếm số.
2. Loại thứ hai là loại người ko biết đếm.

Loại thứ 3: Người không biết đếm số, chỉ biết đem so
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ở cty thì thảnh thơi, chơi dài ra, bù lại việc ở nhà còn 1 đống nhưng lại ko mang lên CQ làm đc.Haizzzzzz
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Suy nghĩ về thuế TNCN, toàn thấy những rắc rối, phức tạp và những tình huống psinh mà ko biết gỡ ntn, rồi sau đó trách nhiệm thuộc về ai?
haizzz....iizzzzz
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Suy nghĩ về thuế TNCN, toàn thấy những rắc rối, phức tạp và những tình huống psinh mà ko biết gỡ ntn, rồi sau đó trách nhiệm thuộc về ai?
haizzz....iizzzzz

Nghĩ mãi không ra trách nhiệm ấy thuộc về ai, thuộc về thượng đế hay đấng sinh thành mình ra, hay bởi cái luật không tách bạch.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

NV có thu nhập 02 nơi:

Anh kế toán ơi, anh muốn trừ tiền thuế của em bao nhiu cũng được, miễn sao đừng bắt em lên cquan thuế tự qtoán là được, em đuối quá!
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

NV có thu nhập 02 nơi:

Anh kế toán ơi, anh muốn trừ tiền thuế của em bao nhiu cũng được, miễn sao đừng bắt em lên cquan thuế tự qtoán là được, em đuối quá!

Chỉ cò ở VN như thế thôi bạn, nước ngoài giao cho bọn luật sư đi làm cả. Thế rằng, có con cũng không cho làm kế toán để phải mang 4 mát như bạn. Ẹc ẹc ẹc
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

7-terms-and-conditions.png

Click to "I have read and accept the terms and conditions": điều dối trá nhất của con người.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ngày xưa các tiêu cục khi áp tiêu sợ nhất là "nạn mãi lộ" ...
Ngày nay có Bộ "quản lý lộ" thì ... nạn "mãi lộ đã biến mất vĩnh viễn" rồi ...

Nghe đồn Bộ này đang chuyển chức năng thành Bộ Phí ...(chuyên nghiên cứu các loại phí liên quan đến lộ) ...

Không biết con trâu ở nhà có thuộc diện nộp phí bảo trì lộ hông nữa, thỉnh thoảng vẫn cho nó kéo xe chở lúa ...
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Ngày xưa các tiêu cục khi áp tiêu sợ nhất là "nạn mãi lộ" ...
Ngày nay có Bộ "quản lý lộ" thì ... nạn "mãi lộ đã biến mất vĩnh viễn" rồi ...

Nghe đồn Bộ này đang chuyển chức năng thành Bộ Phí ...(chuyên nghiên cứu các loại phí liên quan đến lộ) ...

Không biết con trâu ở nhà có thuộc diện nộp phí bảo trì lộ hông nữa, thỉnh thoảng vẫn cho nó kéo xe chở lúa ...

Ngày xưa, các nhà Nông rồi đến Công, Thương đều lần lượt đứng lên khởi nghĩa, đòi cắt giảm các khoản thuế không cần thiết nhưng ngày nay nhà Công/Nông/Thương không lẻ bịt tai che mắt để các nhà Sĩ, các nhà làm luật tự tung tự tác chăng?

Đề cử Bác NONG DAN làm đại diện cho các giới Công/Nông/Thương để góp ý xây dựng 1 đạo luật rõ ràng minh bạch (01/6, chính thức thu phí bảo trì đường bộ thì đường bộ) không nên mỗi cái phải thu tất tần tật. Nhỡ có thu thì tiền thuế cũng nên sử dụng đúng mục đích. Đường ùn tắc, ngập ún mặc kệ - Phí thì ta cứ thu.

Thử xem những câu chuyện khoan thư sức dân hay khoan thủng sức dân
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Rình mãi mới thấy cái thông báo : Gửi file thành công.
 
Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Rồi cuộc sống lại về thế cân bằng như vốn tự nhiên của nó. Ngẫm đến giờ mình lại tin vào luật nhân quả.
Ặc ặc... nghe hơi sến nhể^_^
 
Back
Top