Nhật ký vui buồn xung quanh ta

Chán chết được, mắt mũi gì ngày 1 tệ. Viết 1 bài "Hướng dẫn nghiệp vụ" gần xong, vô tình nhấn nút gì đó lại out ra ngòai khỏi khung sọan thảo bài viết. Có dùng back để phục hồi lại nhưng bó tay, tiêu tan cái suy nghĩ của mình chỉ trong vòng 1 giây. Giờ khóc với ai đây???
 
Chán chết được, mắt mũi gì ngày 1 tệ. Viết 1 bài "Hướng dẫn nghiệp vụ" gần xong, vô tình nhấn nút gì đó lại out ra ngòai khỏi khung sọan thảo bài viết. Có dùng back để phục hồi lại nhưng bó tay, tiêu tan cái suy nghĩ của mình chỉ trong vòng 1 giây. Giờ khóc với ai đây???

Bố cứ từ từ mà viết lại đi, có khi cái mới nó lại hay hơn cái củ.
 
Chán chết được, mắt mũi gì ngày 1 tệ. Viết 1 bài "Hướng dẫn nghiệp vụ" gần xong, vô tình nhấn nút gì đó lại out ra ngòai khỏi khung sọan thảo bài viết. Có dùng back để phục hồi lại nhưng bó tay, tiêu tan cái suy nghĩ của mình chỉ trong vòng 1 giây. Giờ khóc với ai đây???

Bố ơi, đừng có khóc làm con gái khóc theo, hì hì.... con hậu đậu lắm nên bị vậy hoài ah, cực khổ lắm mới post được 1 bài. Vì vậy mà con hay soạn ra word trước, rồi cứ thế mà copy vô thui ạ, có gì vẫn Ctrl + Z kịp ạ... hic hic..
 
Huh! Chả biết học và giới hạn kiến thức cần phải học bao nhiêu là đủ? Lúc nào cũng thấy mình còn thiếu sót, cần học hỏi bổ sung thì đuối thật!
 
Huh! Chả biết học và giới hạn kiến thức cần phải học bao nhiêu là đủ? Lúc nào cũng thấy mình còn thiếu sót, cần học hỏi bổ sung thì đuối thật!

Bác xuantham nói thế này thì thế hệ sau tìm đường khác chạy hết!
 
Bác xuantham nói thế này thì thế hệ sau tìm đường khác chạy hết!

Sao mừ giống nhau được. Mốt đằng là bà già, một đăng là thế hệ trẻ.
Nói là nói vậy thôi, chứ ai cũng hiểu cái gì cũng có cái giá của nó
 
Sao mừ giống nhau được. Mốt đằng là bà già, một đăng là thế hệ trẻ.
Nói là nói vậy thôi, chứ ai cũng hiểu cái gì cũng có cái giá của nó

^^

"Bể học mênh mông, quay đầu là bờ"

Ông Mác có dạy: "Học nữa học mãi"

Não con người có 100%, thì theo các nghiên cứu khoa học, người thông minh mới sử dụng hết 1/3. Kiến thức mở mang đầu óc thì không khi nào là đủ với mỗi con người.

Già cũng cần học, mà trẻ cũng cần học.

Hôm qua em đọc được 1 câu nói trên mạng xã hội ( chưa được kiểm chứng): Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của mình bảo là 21-22 tuổi đầu mà không có người yêu thì phải xem lại vấn đề về giới tính

Nếu đây là sự thực thì sự học giống như bạn huyenthuongly nói: Ngắn thật!!! Càng ngày học càng ngắn...
 
^^

"Bể học mênh mông, quay đầu là bờ"

Ông Mác có dạy: "Học nữa học mãi"

Não con người có 100%, thì theo các nghiên cứu khoa học, người thông minh mới sử dụng hết 1/3. Kiến thức mở mang đầu óc thì không khi nào là đủ với mỗi con người.

Già cũng cần học, mà trẻ cũng cần học.

Hôm qua em đọc được 1 câu nói trên mạng xã hội ( chưa được kiểm chứng): Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của mình bảo là 21-22 tuổi đầu mà không có người yêu thì phải xem lại vấn đề về giới tính

Nếu đây là sự thực thì sự học giống như bạn huyenthuongly nói: Ngắn thật!!! Càng ngày học càng ngắn...

Em nhớ có đọc ở 1 cuốn sách: "bộ não con người có khả năng học 42 ngôn ngữ khác nhau", nghĩa là bộ não bình thường của chúng ta đang "rãnh rỗi" nhiều lắm.
 
hic!trưa lười ăn cơm!giờ đau bao tử xanh mặt...........................................!
 
hu!hu!đau bụng hok đi xem chị 2 diễn văn nghệ đc, buồn quá ah, chị 2 ơi cố lên nhé! sở TNMT chiến thắng!
 
Huh! Chả biết học và giới hạn kiến thức cần phải học bao nhiêu là đủ? Lúc nào cũng thấy mình còn thiếu sót, cần học hỏi bổ sung thì đuối thật!

Thầy giáo cấp 2 của cháu đã từng nói 1 câu mà cháu luôn dùng nó để tự nhắc mình: "Sự học như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt phải lùi".
Chúc cô sức khỏe và niềm vui để tiếp tục tiến trên dòng nước ngược của sự học.
 
Mỗi ngày đều phải làm việc và học tập đến tận 10h-11h... đuối như trái chuối...:036::036:
 
20h30: đang chơi cờ cùng thằng em, KTT gọi...bỏ chơi chạy đến công ty.....Căn cứ vào hóa đơn làm công nợ, ôi trời...toàn hóa đơn photo, mắt gần bị cận, làm xong chắc đi mua kính luôn.....
23h37: Cuối cùng cũng xong 1 tặp công nợ,.. công ty gần nhà có cái lợi - có lại mệt. Nhưng công việc vẫn phải đặt trên hàng đâu...Tắt máy và về đi ngủ...:yo yo (44):
 
Trưa nay tiền rơi vào túi... Chả có ai để rủ đi ăn cơm trưa! Thôi chắc về nhà đưa tiền cho vợ rồi ăn cơm với em ý cho tình cảm!!!

Ăn cơm thôi sao? Phải có trà đá sủi bọt thì em sẵn sàng có mặt để truất sạch cái hồ bao của bác đây. Tiền bạc của bác đây như dòng nước Sapuwa, tội chi em không hoi của của bác chứ.
 
Back
Top