Nhật ký vui buồn xung quanh ta

DN mình cũng...may mắn gặp CBT như vậy đây.hehe cái này có thể nói : "có qua có lại mới toại lòng nhau không nhỉ"?

Chúc mừng chi maytim nhe. Hình như bé gái thì phải, xinh xắn lắm ạ!!!!
 
Cứ buổi sáng mở tờ báo ra là thấy: quan "đánh" (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) dân,
tức không chịu được :wall:
 
Cứ buổi sáng mở tờ báo ra là thấy: quan "đánh" (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) dân,
tức không chịu được :wall:

Chuyện thường ngày ... ráng tập cho nó quen theo kiểu "sống chung với lũ" vậy !
 
DN mình cũng...may mắn gặp CBT như vậy đây.hehe cái này có thể nói : "có qua có lại mới toại lòng nhau không nhỉ"?
Ko phải CB Thuế nào cũng vậy..!Hiii
 
Còn đây nữa, không rõ ai lại hướng dẫn ghi mã số thuế doanh nghiệp và chi nhánh phải có cái gạch giữa vào ô thứ 11 nhỉ?
Trong khi tại ô MST chi thiết kế có 14 ô (các bài tham luận) - Đang tranh cãi tại đây với người làm đại lý thuế. (Xem dưới chữ ký của bạn Lại Anh Tú). Kiến thức căn bản lại không có, đã dẫn chứng các thông tư, tài liệu cũng cái ngang. Vẫn bảo là cơ quan thuế hướng dẫn như thế, phải cócái gạch giữa (-) để phân biệt chi nhánh và trụ sở chính.
 
Chuyện thường ngày ... ráng tập cho nó quen theo kiểu "sống chung với lũ" vậy !

Tập sống chung là tốt, không tập sống chung được thì phải tránh..:yo yo (58):

Nhưng.....:yo yo (4):.... "Tránh đâu cho hết nắng"...:004:
 
Tập sống chung là tốt, không tập sống chung được thì phải tránh..:yo yo (58):

Nhưng.....:yo yo (4):.... "Tránh đâu cho hết nắng"...:004:

Chuyện thường ngày ... ráng tập cho nó quen theo kiểu "sống chung với lũ" vậy !

mấy bác nói "Sống chung với lũ" rất dễ bị mọi người hiểu lầm là em nhẫn nhục, như trường hợp chữ Nhẫn của tướng Võ NGuyên Giáp :004:
 
Giờ em đề-pa tiếp đi, thì T8 năm sau sẽ có THÔI NÔI LÔI ĐẦY THÁNG, làm 2 trong 1 luôn :004:

hehe cái này muốn lắm nhưng ko biết có làm được không đây. Anh có kinh nghiệm thì truyền cho em chút bí qquyết
 
hic!hôm nay trời nắng gắt, nhức đầu quá đi mất!lại nghe thêm tin giật gân, cái đầu muốn vỡ tung ra!chả có cái điều ji đến với mình 1 cách dễ dàng cả!
 
hic!hôm nay trời nắng gắt, nhức đầu quá đi mất!lại nghe thêm tin giật gân, cái đầu muốn vỡ tung ra!chả có cái điều ji đến với mình 1 cách dễ dàng cả!

Những điều đó nó phụ thuộc vào thái độ của Bác đón nhận nó như thế nào thôi
 
Sửa lần cuối:
By Mr. OverAC - 24 giờ của cuộc đời - Page 6

Hôm qua, một buổi tưng bừng
Bạn bè thân hữu chia từng chén men
Món ăn ai cũng phải khen
Chủ nhà tiếp đãi một phen mệt nhoài
Minh thiện đưa đủa gắp quài
Bông quỳnh, thiên lý thêm vài cần tây
Bác Sa cũng chẳng ngơi tay
Một tay gắp bún một tay thịt bò
Hải Tâm chẳng lở chuyến đò
Virgin cũng kịp 4 vò rượu ngon
Hải Mã, bàu đá chẳng còn
Vodka trút ngược thèm thòm đáy chai
Mong rằng lại có ngài mai
Bông quỳnh lại nở lại bày tiệc vui.

07082011295.jpg


07082011296.jpg


07082011297.jpg


07082011298.jpg


07082011299.jpg


07082011300.jpg


07082011301.jpg
 
Bố Già vừa rượu...vừa thuốc...nên bố có thân hình " mỡ màng " như con cá...mắm...ẹc...ẹc !
 
16 cuộc gọi nhỡ trong vòng 1 tiếng.

7 tin nhắn xin lỗi gửi đến....

Phải vậy thôi, ko thể " nhu nhược ".
 
16 cuộc gọi nhỡ trong vòng 1 tiếng.

7 tin nhắn xin lỗi gửi đến....

Phải vậy thôi, ko thể " nhu nhược ".

Dù sao cũng còn biết được trong 1 tiếng gọi bao nhiêu lần, gởi bao nhiêu tin, gọi thì không nghe nhưng tin thì có thể đọc mà ...

Gọi tới bấm tắt, nhắn tin tắt nguồn ... vậy mới mạnh chứ :004:
 
Back
Top