Haaa! Ông anh này đúng là xoáy & xoay ác chiến thật.Im lặng làm báo cáo :004: Bích Vân đúng cạnh VTM thành số 18 à :004:
Im lặng làm báo cáo :004: Bích Vân đúng cạnh VTM thành số 18 à :004:
Anh reply vậy thì vịt cách điệu phá vỡ tuyên ngôn của ngày hôm nay rùi :Đứng kế "vịt cách điệu" (mrvanthuc) thành số 80 :wall:
Im lặng làm báo cáo![]()
Anh reply vậy thì vịt cách điệu phá vỡ tuyên ngôn của ngày hôm nay rùi :
Bác ấy đang thập thò ngoài cửa...khó chịu rùi....kakaaaaa
Trời, ông anh đó làm cho gần 30 ( bằng chữ : Ba chục ) công ty lận- mỗi ngày 1 cty... Làm từ 01/10->Haha ... mới sáng 14 mà lo báo cáo ....theo trình tư 19 báo cáo tháng; 28 báo cáo quí :004:
Trời, ông anh đó làm cho gần 30 ( bằng chữ : Ba chục ) công ty lận- mỗi ngày 1 cty... Làm từ 01/10->![]()
Anh chuyển sang làm kế toán cho đơn vị buôn cái hàng màu " trăng trắng " cho đỡ vất.:056:Than cái nghề xây dựng!
Có 1 đơn vị Thi công XD mình lướt qua kiểm tra: Doanh thu phải xuất vì nghiệm thu công trình rồi (tiền tỷ). Nhưng mà đầu vào chưa có, xuất bây giờ thì nộp thuế, không xuất cũng chết, nhắc lo từ tháng trước không nghe, giờ còn 6 hôm. Đâu có dễ thế, lấy hóa đơn phải trả tiền cho họ, tối thiểu cũng phải tiền thuế GTGT... mà.... lương công nhân, nhân viên văn phòng toàn tạm ứng, đã thanh toán đâu, 4 tháng rồi.... ôi... thôi.
Anh chuyển sang làm kế toán cho đơn vị buôn cái hàng màu " trăng trắng " cho đỡ vất.:056:
Anh chuyển sang làm kế toán cho đơn vị buôn cái hàng màu " trăng trắng " cho đỡ vất.:056:
Lão KTGG làm gì mà tẩy chay ngocpt thế?!? ẹ...c ẹ.c... h...ụ...h..ụ....haizz mình bị lão già tẩy chay rồi huuuuuuuuuuu, ghét thế
Anh xi măng, cốt thép ơi !!!!!!! Anh check mail nhé.Anh cũng tính rồi, có cả đề án trình Giám đốc về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, bỏ cái nghề xây dựng đi, chỉ buôn bán vật liệu thôi, mà đặc biệt chỉ làm mỗi hàng trắng thôi!
Đó là xi măng trắng đó em, nhưng chưa đựơc chấp thuận:045:
Có những lúc cảm xúc vui buồn xung quanh đời chúng ta không biết bày tỏ cùng ai. Vui cũng khóc được, buồn thì oán trách, than vãn. Tôi mạnh dạn xin phép thành lập topic này để mọi thành viên có cùng tâm trạng vào đây viết bài ghi lại cảm xúc cuộc sống xung quanh chúng ta.
Nhật ký mỗi ngày dùng để ghi chép những sinh hoạt thường ngày. Nội tâm vui buồn của các thành viên cũng có thể viết bài tại topic này để thể hiện cảm xúc chia sẻ của mọi người hoặc spam một tí để xã xì chết. Các bác nào có tâm sự gì cùng vào đây xã để tránh ức chế nhe hoặc có những thông tin gì của báo chí các bác có thể chia sẻ tại đây, lưu ý cho: tránh các nội dung nhạy cảm kẻo xóa bài đừng khóc hụ hụ với lão già gân nhe.
Mở hàng với câu chuyện buồn thứ nhất: Nên tạo avatar như thế nào? Nên tạo avatar như thế nào?
Còn vỏn vẹn hơn 2 tháng (ta) bước sang năm mới, bao chuyện vui buồn, tai nạn và tai tiếng cứ dồn dập 1 lúc. Các bác giúp tư vấn dùm em, có nên tạo 1 avatar mới duyên dáng hơn để thay đổi bớt phần nào cái xui được không?
Chứ avatar hiện nay, cảm giác bị đen quá các bác ạ.
![]()
Avatar dự kiến thay đổi. Avatar này, em nghĩ: em viết bài sẽ sáng sủa, minh bạch hơn, không giấu nghề gì cả ạ. Khà khà khà
![]()
Hix vừa tính nghỉ ở công ty thì công ty lại tuyển ngay 1 em tiếp tân đẹp nghiêng thùng đổ nước... Ối giời, lại phải suy nghĩa xem có nên tiếp tục hay là không đây!!!
Ha ha, vợ PTN mà biết tin này thì bắt em phải nghỉ ngay.Nên làm tiếp, nghỉ ngay bây giờ thì uổng quá, ... chừng nào rủ được em tiếp tân nghỉ cùng thì bye bey cũng chẳng muộn :004:
Ha ha, vợ PTN mà biết tin này thì bắt em phải nghỉ ngay.