Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta
Alo, con bên én bạc, cho con gặp chị Nhi
Hổng phải. Tôi là bố cuả nó đây.
Nó không có nhà, có gì hông?
Bên én bạc tụi con giao hàng dùm chi Nhi, tụi con lấy 10% trị giá tiền hàng. (Từ Saì Gòn lên Thủ Đức)
Uả tụi tui đâu có nhờ ai giao hàng đâu? Nếu giao hàng tại Tỉnh thì người mua chiụ phí. Ai cũng có thể đến nhà xem, lấy hàng được cả. À, én bạc làm giàu đâu phải chuyện cỏn con như thế.
Bác cho con xin số điện thoại của Chỉ đi.
Nó có nhiều số lắm
Vậy bác cho con xin 1 số cũng được
Nghe lấy viết ghi nhe: số 0
Rồi sao nữa bác
Ừ cô bảo cho xin 1 số thì tôi số 1 số rồi đấy.
Ý con xin số điện thoại cuả chỉ đó mà.
Vậy lấy viết ra ghi tiếp đi từ số 0 đến số 9, cứ dãy số đó mà phát huy. Cô có cần biết là tôi cũng từng là Admin của các diễn đàn không? (Nổ 1 cái xong, nó xin lỗi rồi ngưng máy)
Thật sự chưa bao giờ én bac để cho người điều hành đi làm như vậy. Đã kinh doanh trên ấy hơn 3 năm rồi (Mời con nhỏ vào phụ trách điều hành, nhỏ từ chối, không có thời gian). Giờ ai cũng mạo danh là người phụ trách điều hành, quản trị để làm khó con nhỏ. Hết liên hệ giao hàng, lúc thì liên hệ thiết kế cho 1 website riêng,...