Các bạn thân mến! Các bạn đừng ngại ngần, hãy tham gia gặp gỡ và uống cafe với các thành viên trên WKT vào trưa thứ 6 hàng tuần tại Láng Hạ. Ai cũng phải trải qua một lần đầu tiên mà (câu này là ý nghĩa lắm!).
Còn nhớ, ngày đầu tiên khi tham gia, mình chưa biết Hieu_Bravo, trungasc và sami là ai; cũng không có số điện thoại; cũng chẳng hề nhắn tin mà chỉ hẹn nhau trong topic này thôi. Hôm đó đến rất sớm, trước 12:30, gọi một tách cafe uống trước. Vừa uống, vừa liếc ngang liếc dọc, căng tai ra nghe các bàn nói chuyện để còn xem có nhắc gì tới WKT không. Chờ mãi rồi cũng thấy có ba người đàn ông bước vào quán. Híc! Ngồi ngay sát bàn của mình nên khả năng tai thính chưa cần phải phát huy mà đã nhận dạng được đối tượng.
Eo ôi! Run lắm nhá! Có mỗi mình là con gái, chẳng lẽ ra bắt chuyện trước? Thế rồi, 10 phút sau cũng phải cố lấy can đảm, lại gần anh sami hỏi và tự giới thiệu trước. Buổi đầu tiên có mình, anh sami, anh trungasc, Hieu_Bravo và Bim Bim. Cứ thế, chỉ lạ lẫm buổi ban đầu thôi, các lần sau thì đã trò chuyện thật thoải mái cùng với mọi người rồi.
Nào! Hãy bỏ qua sự e dè ban đầu mà hùng dũng tiến vào quán, có thể ngồi một góc quan sát hay lớn tiếng hỏi các bàn, bạn sẽ tìm ra ngay hội cafe Láng Hạ thôi.