Bố khỉ qua ngày lúc nào không biết, mà có mỗi vậy thôi mà cái ông Nam cứ lòng vòng mãi, à mà thứ 2 mình bận đi tập văn nghệ rồi Nam và Cothant ạ, hình như đổi địa điểm gì đó tới gần nhà Nam hả, thôi khi nào xong Anh chạy qua chúc mừng 2 chú nhá. Tội 2 con vịt không biết hát, không biết múa chỉ biết... phá.
Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận cũng vào đây những mong 2 chú mau ăn chóng lớn, học hành cho chăm chỉ, tối ngày net không à chả làm ăn gì cả, chịu khó vào đêm như A đây này, ngày còn ngủ chứ.
Hóa ta cothant và phantuannam có cùng sinh nhật à,hay quá ta. :banana: Chúc ông bạn và em trai của tui tuổi mới có nhiều thành công mới và lúc nào cũng :biggrin: HAPPY BIRTHDAY
Cứ tưởng được mở hàng cho 2 bác hoá ra có nhiều người nhanh chân vô cùng! Chúc mừng sinh nhật!!!! Cothant: hay ăn chóng nhớn anh béo nhé! PTN: qua ngày này thì chuyển sang làm EM nhé!
Happy birthday! tiếc là không được ănh Bánh Kem của Ngọc Anh làm rùi, nhưng không sao Ngọc Anh sẽ để dành đợi khi mô có dịp Ngọc Anh sẽ làm bù ngon hơn. Chúc 2 Cu " Ăn no chóng lớn" và sớm có " newmember?"
Hic, Chúc anh Cõi Thần T và ông Phan Tuấn Nam SN thật dui dẻ, dồi dào sức khỏe, mau ăn chóng nhớn nha. Hic, canh 12.00AM, đúng thời khắc quan trọng của ngày 21/11 định nhắn tin chúc mừng, cứ tưởng ĐT còn tới 1058đ, ai dè bị thằng nhóc phá, còn có 358đ (ha ha, cái này gọi là lực bất tòng tâm), chỉ có thể nhá máy thui :wall: Để năm sau em sẽ gút kinh nghiệm ạ, ha ha ha....:1luvu: