Chuyen cua Vu Dai
Vẫn còn đau vì bị tranchan và Tigon đánh lại ngạc nhiên vì vợ đưa đơn ly dị đã thế lại còn đòi kiện đưa ra toà, Vũ Đại chẳng biết phải làm sao. Hắn thèm rượu, thèm rượu quá, giá mà có tý rượu vào thì hẳn con mụ nở chết với Đại ngay. Ừ mà cái thằng tóc quoăn tít, với cặp kính cận đen là ai thế nhỉ? hắn chui ở đâu ra thế không biết. À, phải rồi chính nó chứ không ai hết vào đây để xúi giục mụ vợ đệ đơn ly dị và kiện mình ra toà, mình phải dạy cho hắn một bài học. Nhưng mà đau quá cơ, cái tên tranchan chết tiệt dám làm đau ông rồi cứ đợi đấy, hừ... Bây giờ phải làm sao nhỉ?, thôi lên nhờ sư phụ truy tìm tông tích cái thằng tóc quăn đã.
- Sư phụ, sư phụ mở cửa
- Nhẹ nhẹ cái tay thôi, không hỏng hết cửa bây giờ
- Em xin lỗi sư phụ nhưng có việc này em đang bực lắm đây
- Ừ thôi có gì thì vào nhà đã, mà sao mặt mày chú lại thâm tím thế kia
- Vâng chẳng là hôm qua có chút hiểu nhầm, em đánh nhau với tay tranchan đấy. Nhưng mà chị ơi chị phải giúp em vụ này, con mụ nở nhà em nó đang đòi ly dị và kiện em ra toà vì tội "DÃ MAN VỚI PHỤ NỮ".
- Sao lại có chuyện đấy được?
- Vâng thế mới có cái để mà nói. Sáng nay lúc trở về nhà em thấy con mụ nở nhà em nó đang ngồi với một thằng tóc quăn tít, đeo cặp kính cận đen, em nghĩ chắc thằng đó xui con mụ nở nhà em. Chị giúp em xem cái thằng tóc quăn ấy là thằng nào
(...Ui đúng là trời giúp mình, mình đang không biết làm thế nào để có được Vũ Đại... đúng là cơ hội của mình đây rồi....)
- Sư phụ ! sư phụ ! sao thế ?
- À... à... không sao
- Sư phụ vẫn nghe em nói đấy chứ?
- Ừ chú nói tiếp đi
- Vâng, trước hết sư phụ giúp em điều tra xem thằng tóc xoăn là thằng nào. Rồi em sẽ xử lý hắn
- Được chuyện đó chú cứ để tôi, tôi sẽ tìm hiểu xem thằng tóc xoăn đó là ai
.......
- Chào Tú Anh, lâu rồi không gặp chị, dạo này thế nào?
- À Ziczac, chú đi đâu vậy?
- Em đang giúp người bà con xa một vụ kiện
- Thế à?
- Cái con nở nhà em ngu lắm cơ chị ạ, bao nhiêu năm hầu hạ thằng Vũ Đại, chăm sóc gia đình là thế, thế mà bao nhiêu lần bị thằng Vũ Đại đánh cho mà vẫn cứ bám lấy nó. May lần này em có dịp ghé về quê nên em bảo nó ly dị quách cái thằng chồng vũ phu ấy đi
- Em nói đến nở với cả Vũ Đại nào thế?
- Thì cái thằng Vũ Đại đệ tử của chị ấy, em cũng chẳng hiểu sao chị lại nhận cái thằng vũ phu ấy làm đệ tử cơ chứ?
- Duyên phận thôi em ạ, với lại lúc chú ấy phỏng vấn thì chị thấy rất được, chị có biết đâu ngày hôm nay
- Thôi lúc khác gặp chị nhé, em phải đi có việc
- Ừ chào ziczac nhé
(...Vũ Đại ơi, Vũ Đại, lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay Tú Anh này...Mình phải nghĩ cách...)
Vẫn còn đau vì bị tranchan và Tigon đánh lại ngạc nhiên vì vợ đưa đơn ly dị đã thế lại còn đòi kiện đưa ra toà, Vũ Đại chẳng biết phải làm sao. Hắn thèm rượu, thèm rượu quá, giá mà có tý rượu vào thì hẳn con mụ nở chết với Đại ngay. Ừ mà cái thằng tóc quoăn tít, với cặp kính cận đen là ai thế nhỉ? hắn chui ở đâu ra thế không biết. À, phải rồi chính nó chứ không ai hết vào đây để xúi giục mụ vợ đệ đơn ly dị và kiện mình ra toà, mình phải dạy cho hắn một bài học. Nhưng mà đau quá cơ, cái tên tranchan chết tiệt dám làm đau ông rồi cứ đợi đấy, hừ... Bây giờ phải làm sao nhỉ?, thôi lên nhờ sư phụ truy tìm tông tích cái thằng tóc quăn đã.
- Sư phụ, sư phụ mở cửa
- Nhẹ nhẹ cái tay thôi, không hỏng hết cửa bây giờ
- Em xin lỗi sư phụ nhưng có việc này em đang bực lắm đây
- Ừ thôi có gì thì vào nhà đã, mà sao mặt mày chú lại thâm tím thế kia
- Vâng chẳng là hôm qua có chút hiểu nhầm, em đánh nhau với tay tranchan đấy. Nhưng mà chị ơi chị phải giúp em vụ này, con mụ nở nhà em nó đang đòi ly dị và kiện em ra toà vì tội "DÃ MAN VỚI PHỤ NỮ".
- Sao lại có chuyện đấy được?
- Vâng thế mới có cái để mà nói. Sáng nay lúc trở về nhà em thấy con mụ nở nhà em nó đang ngồi với một thằng tóc quăn tít, đeo cặp kính cận đen, em nghĩ chắc thằng đó xui con mụ nở nhà em. Chị giúp em xem cái thằng tóc quăn ấy là thằng nào
(...Ui đúng là trời giúp mình, mình đang không biết làm thế nào để có được Vũ Đại... đúng là cơ hội của mình đây rồi....)
- Sư phụ ! sư phụ ! sao thế ?
- À... à... không sao
- Sư phụ vẫn nghe em nói đấy chứ?
- Ừ chú nói tiếp đi
- Vâng, trước hết sư phụ giúp em điều tra xem thằng tóc xoăn là thằng nào. Rồi em sẽ xử lý hắn
- Được chuyện đó chú cứ để tôi, tôi sẽ tìm hiểu xem thằng tóc xoăn đó là ai
.......
- Chào Tú Anh, lâu rồi không gặp chị, dạo này thế nào?
- À Ziczac, chú đi đâu vậy?
- Em đang giúp người bà con xa một vụ kiện
- Thế à?
- Cái con nở nhà em ngu lắm cơ chị ạ, bao nhiêu năm hầu hạ thằng Vũ Đại, chăm sóc gia đình là thế, thế mà bao nhiêu lần bị thằng Vũ Đại đánh cho mà vẫn cứ bám lấy nó. May lần này em có dịp ghé về quê nên em bảo nó ly dị quách cái thằng chồng vũ phu ấy đi
- Em nói đến nở với cả Vũ Đại nào thế?
- Thì cái thằng Vũ Đại đệ tử của chị ấy, em cũng chẳng hiểu sao chị lại nhận cái thằng vũ phu ấy làm đệ tử cơ chứ?
- Duyên phận thôi em ạ, với lại lúc chú ấy phỏng vấn thì chị thấy rất được, chị có biết đâu ngày hôm nay
- Thôi lúc khác gặp chị nhé, em phải đi có việc
- Ừ chào ziczac nhé
(...Vũ Đại ơi, Vũ Đại, lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay Tú Anh này...Mình phải nghĩ cách...)