Chuyện của Sư phụ Tú Anh và Vũ Đại

  • Thread starter Vũ Đại
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Đọc 2 bài của Tigon (hơi lộn xộn về sự xuất hiện của nhân vật) và của Vũ Đại (lại thấy tính không logic trong mạch truyện, người sau phải nối tiếp người trước chứ ~ giống hệt chị Tú Anh ~ thầy trò có khác).

Hehe, 03 bác cần cố gắng tiếp cẩn thận nhé. Có cuộc thi bắt giò truyện ngắn đấy.:wall: Vậy thui túm lại, viết tiếp của Vũ Đại hay Tigon đây anh chị em?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

Vũ Đại

Guest
Hehe, tớ đang kể chuyện sư đệ giữa tớ và sư phụ Tú Anh các bạn vô 8 dữ quá, đúng là dân 8 Liên lục địa, xin lỗi, chịu không nổi. :eek:know:
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Tớ đang định cắt dán tiếp nhưng các bạn kêu la quá trời! Thôi, tớ xin nhường lại sân chơi này cho các bạn có năng khiếu. Khả năng thơ văn của tớ kém tệ. Tớ nhận làm "Quan sát viên Liên hợp quốc" thôi. Hic hic hic...

Mà phantuannam sửa truyện của tớ hả? Mất cả hay! Tớ hơi bị buồn đấy! Đây là box "Phút nghỉ ngơi" thôi mà, có vẻ: văn bị đánh giá nặng nề hơn thơ nhỉ?

Một Đêm Trên Sông
(Đoàn Thạch Biền)

Sống bên nhau một đời chưa hiểu thấu
Đi trên sông một đêm, một đoạn
Chưa hiểu được bao nhiêu?
Dù sông có mở phơi lòng chào đón
Mặt sông đầy nếp nhăn vẫn ẩn dấu bao điều.

Chưa đi đến tận nguồn, chưa theo sông ra biển
Tôi làm sao hiểu được khúc nông sâu
Nên có đọc ngàn trang dư địa chí
Chưa khổ đau chưa hiểu bên lở, bên bồi.

Trời lấp lánh sao, tre hai bờ nghiêng ngả
Trong khoang ghe cá nục hấp, dĩa nghêu
Ngọn đèn dầu, chai rượu chanh - đẹp như tranh tĩnh vật
Đêm bạn bè bản xứ hát hò vang
Thật hạnh phúc những người có dòng sông để nhớ
Tôi tâm hồn ngõ phố nghĩ mà thương

Có khuôn mặt nhìn một lần đã nản
Gặp lần sau chỉ muốn ngó lơ luôn
Khuôn mặt sông vẫn mãi là dấu hỏi
Quyến rũ tôi trằn trọc như: Em.
 
V

Vũ Đại

Guest
Nguyen Tu Anh nói:
Mà phantuannam sửa truyện của tớ hả? Mất cả hay! Tớ hơi bị buồn đấy! Đây là box "Phút nghỉ ngơi" thôi mà, có vẻ văn bị đánh giá nặng nề hơn thơ nhỉ?
Thằng cu Nam kia sao dám làm cho sự phụ ta buồn hả? Nếu nhà ngươi không làm cho sư phụ ta vui lại là nhà ngươi mắc lỗi lớn với ta đó, hậu quả ra sao chắc ngươi biết rồi. Ta đã từng chửi cả làng Vũ Đại đất chất người đông rồi thì có xá chi nhà ngươi. Hỡi Bá Nam kia, dám kêu cả con ngươi ta chửi nhau với ta không ??????

Tu sư phụ: Sư phụ cứ yên tâm, để con mần tay Bá nam này cho, dám hỗn láo với sư phụ hà, con cho nó khóc hết nước mắt luôn (Nếu nó không biết điều với sư phụ)
Đệ tử luôn kính yêu sư phụ, hôm nay thấy sư phụ buồn con chỉ biết tu rượu thôi, tối nay cũng ứ thèm vào ngủ với mụ Nở nữa, ngồi ngắm trăng uống rượu nhớ tới sư phụ, nghĩ cách ngày mai chửi tay Bá Nam này làm sao cho đẹp mắt sư phụ luôn, đỡ mối hận lòng này sư phụ nhé.
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Vũ Đại nói:
- Này HAT kia, bà đây còn một dấu huyền nữa, lại đây mà xơi này !!!

... Vừa nói, sư phụ của tôi vừa tốc váy lên....

HAT: Vâng E xin.

____________________________
Đó là cái quần.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
phantuannam nói:
Đọc 2 bài của Tigon (hơi lộn xộn về sự xuất hiện của nhân vật) và của Vũ Đại (lại thấy tính không logic trong mạch truyện, người sau phải nối tiếp người trước chứ ~ giống hệt chị Tú Anh ~ thầy trò có khác).

Hehe, 03 bác cần cố gắng tiếp cẩn thận nhé. Có cuộc thi bắt giò truyện ngắn đấy.:wall: Vậy thui túm lại, viết tiếp của Vũ Đại hay Tigon đây anh chị em?
Thế mới gọi là không chuyên, mà một bài em viết theo mạch của Vũ Đại về chuyện con gà đó chứ, bài kia thì tiếp chuyện của Chị Tú Anh. Ối trời, bây giờ thì viết tiếp thế nào đây? xử tiếp cothant hay con gà?
Thôi đợi chiều em nghĩ được chuyện gì viết tiếp vậy nhá, heeeeee sẽ tìm một chi tiết bất ngờ, thú vị
 
V

Vũ Đại

Guest
Báo cáo về việc dằn mặt nhà PTNam

Suốt đêm không ngủ, đến cuối canh tư, Vũ Đại tức mình quá hét ầm lên trong nhà ngòai ngõ khua vợ con dậy nấu cho nắm xôi lót dạ rồi trực chỉ Hà Thành mà tiến. Chà, trời mùa đông lạnh lẽo rét căm căm, hàm răng khua lập cập, chỉ mong ước gì có con mụ Nở bên cạnh cho ấm áp thì sung sướng biết mấy. Đúng 5 giờ rưỡi sáng gõ cửa nhà sư phụ. Con MINU cũng quen hơi nên vừa nhác định sủa thì đổi giọng cười tóet toe ve vẩy đuôi ngủ tiếp. Sư phụ bước ra :

- Sao chú thân làm tội mình thế, vất vả quá đỗi đi.

- Em đêm qua tức không ngủ được, sáng dậy quyết chí đi ngay lên đây để giúp sư phụ cho chúng nó một bài học, à sư phụ ….

- Gì thế?

- Sư phụ sáng dậy chưa makidê gì cả mà cũng xinh đáo để, ăn đứt mụ Nở nhà em.

- “Chuuú này …” Sư phụ tôi làm duyên, khẽ hất 1 bên mái tóc dài.

- Hehe, em nói thật lòng mà. Thôi sư phụ đi đánh răng súc miệng đi, em chờ ngòai này cũng được, em bật têlêví sờn nhé, xem cái Si gêm được mấy cục vàng rồi.

- Ơ, chú này, dễ thử nói tôi thối mồm chắc?

- Hêhề, em đâu dám thế ....
……

Một lúc sau, sư phụ bước ra:

- Chú này, việc này kể ra cũng ấm ức với tay Bá Nam này. Nhưng bây giờ nó ở trong Nam, mình bắn có khi không tới hoặc nhẹ quá thì chúng nó cười cho. Tay này có 1 bà vợ lớn ở Hà Nội này, trong kia thế nào nó cũng lập thêm 2-3 phòng nữa. Bây giờ chị tính thế này, trước hết ta thử khiêu chiến với vợ cả nó xem sao, nếu mình máu lửa thế nào tay Bá Nam này xót ruột cũng phải xông ra, lúc đó mình tóm hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng chị nghe nói bà cả của Bá Nam cũng máu lửa lắm, dám dùng lửa để đặt tên cho mình cơ mà, nên mình cũng không dễ chơi đâu.

- Úi trời, sư phụ khéo đề cao quân địch, để đó em lo. Bà này em biết rồi, cũng chạm nhau 1-2 lần, không đáng ngại đâu, bây giờ em đi giải quyết việc này cho, lát nữa kết quả thế nào em post lên WebTer báo cáo sư phụ nhé.

- Chị cũng hơi lo, nhưng thôi, hôm nay chú cứ độc lập tác chiến, chị đứng đàng sau hỗ trợ, nếu có thất thố gì chị sẽ ra tay giúp cho. Để chị gọi Trần Chân và HAT đi với em cho tăng thêm phần vững bụng.

- Thôi, mình em đủ rồi, chị để em lập công báo đầu danh trạng chứ, cho chúng nó theo nó hớt hết của em mất.

- Ừ, thế cũng được, nhưng nhớ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng đó.

- Em xin ghi nhớ nhời sư phụ.

………….

Trước cửa nhà Vợ cả Bá Nam.

- Bớ mụ vợ cả Bá Nam kia, ra đây lão Vũ Đại dạy bảo cho này!!!

- Này này cái lão Vũ Đại kia, mới sáng sớm bà chưa mở hàng, muốn gì hử?

- Lão chồng bà không biết tròn méo, nông sâu gì cả dám đụng đến sư phụ ta, hôm nay ta đến nói cho bà biết để về mà uốn nắn chồng, không là có chuyện lớn đó.

- Tròn hay méo thì làm gì nào? Mà ai bảo với lão là ta méo?

- Bà không tin hả, đến con mèo của bà cũng biết nữa là?

- Lão ở hành tinh nào đến đây đó, làm gì có chuyện ấy!

- Đây này, lão hỏi nó trả lời cho bà nghe.

Nói rồi Vũ Đại bế xốc con mèo của Bá Nam đệ nhất phu nhân lên,

- Bà nghe cho rõ nhé! ….. Mèo! Của bà chủ mày tròn hay méo?

Vũ Đại giả bộ vuốt ve con mèo rồi luồn tay bóp một phát thật mạnh vào háng nó. Con mèo đau quá la lớn:

- Méo !!!!

- Đó, méo mà, bà thấy chưa, có đúng như tôi nói không ?

Bá Nam phu nhân tức sôi máu giằng lấy con mèo trên tay tôi tát cho mấy phát thật mạnh, vừa chửi:

- Tổ sư cha mày, nuôi mày tốn bao nhiêu cơm thiu thịt thối đến giờ mày phản bà à, nói lại : Tròn hay méo?

- Méo,… méo …mà …

Rồi con mèo tung mình phi chạy vào trong, bà Bá Nam chắc chịu không nổi cũng chạy tót vào trong nhà không thò mặt ra nữa.

Ra quân trận đầu đại thắng, Vũ Đại sướng quá vào ngay hàng @ post báo cáo cho sư phụ rõ.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Nguyen Tu Anh nói:
Mà phantuannam sửa truyện của tớ hả? Mất cả hay! Tớ hơi bị buồn đấy! Đây là box "Phút nghỉ ngơi" thôi mà, có vẻ: văn bị đánh giá nặng nề hơn thơ nhỉ?
Sory chị nhé, em vẫn giữ nguyên hiện trường đó chứ. Mong chị tiếp tục vơí chúng em ạ.

To anh Vũ Đại: ............................................................................................... ^:)^
 
V

Vũ Đại

Guest
phantuannam nói:
Sory chị nhé, em vẫn giữ nguyên hiện trường đó chứ. Mong chị tiếp tục vơí chúng em ạ.

To anh Vũ Đại: ............................................................................................... ^:)^
Sư phụ ơi, quân địch giương cờ trắng đầu hàng rồi kìa. Sư phụ hả lòng rồi nhé. Em chỉ múa nửa bài quyền là có kết quả liền. Thôi, sư phụ lấy chính nhân thay cường bạo, thể hiện cốt cách của người quân tử mà tha thứ, tiếp tục tung cánh giang hồ nhể ? Dù sao sư phụ cũng mang danh "Thánh nữ tử vì đạo của WebTer" rồi mà ...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Chuyen cua Vu Dai

Lai nói chuyện Vũ Đại sau khi rời khỏi nhà vợ cả của Phantuannam, thì hí hửng lắm. Đại phi ngay đến chỗ Tú Anh để "báo cáo" kết quả, nhưng Tú Anh lại không có ở đó, Đại đành quay về nhà.
- Hừ anh đi đâu mà từ suốt từ sáng sớm đến giờ, anh có còn coi cái nhà này là gì không? Vợ con anh, anh không lo, toàn đi lo việc thiên hạ. Giời ơi là giời... Mụ nở nhà Đại tru tréo
- Im mồm, tao đi đâu là việc của tao, phận mày làm vợ thì lo cho trọn, nói nhiều làm chi. Ra quán bà Tư mua cho tao chai rượu
- Tôi không mua, anh uống rượu vào thì có còn coi trời là gì đâu, lại khổ cái thân tôi hầu hạ anh. Mà tôi không hiểu cái bà Tú Anh như thế nào mà suốt ngày anh bám riết lấy. Đấy hôm trước nuôi được mấy con gà, anh cũng bắt mang đi, rồi cả chục trứng gà mới đẻ anh cũng mang đi nốt. Vợ con anh thì bóp mồm bóp miệng. Đã thế đang dịch cúm, gà nhà hàng xóm lăn ra chết sạch chỉ còn mấy con gà nhà mình là còn sống, đang định mang ra chợ tăng giá lên một chút để lấy tiền đóng học cho con, thế mà... hu hu hu .... sao tôi lại khổ thế này
- Có im đi không thì bảo. Tú Anh là sư phụ của tao, phải vất vả lắm tao mới được nhận là đệ tử truyền chân, vậy thử hỏi ta không tận tình với sư phụ sao được.
- Sư phụ với chả đệ tử, bà ấy truyền cho anh được cái gì rồi, bà ấy có sinh con cho anh, có nuôi anh không hả?
- Đúng là đồ... tóc dài, óc ngắn, đã không biết lại còn lắm mồm. Sư phụ Tú Anh, kinh sử tinh thông, mưu mẹo "đầy mình"..., mụ làm sao mà so với sư phụ được
- Thế thì được, anh đi đi, biến khỏi cái lò ghạch này đi, mẹ con tôi không cần anh.
- Ha, mày dám đuổi ông, ông cho mày chết, chết này... chết này...
......
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Oan nghiệt

Hỡi thế gian, nghĩ mà tội nghiệp Thị Nở!

Nghĩ mà xem, khi Vũ Đại nằm liệt ở cái lò gạch, nếu không có tô cháo hành hỏi Vũ Đại có sống được đến giờ phút này không? Khi Vũ Đại cầm dao phăm phăm tiến về nhà bá hộ, ai đứng trước lò gạch xoa bụng (ai cũng nghĩ là Vũ Đại con, nhưng không phải đâu nhé, Vũ Đại ăn không hết tô cháo, Thị Nở tiếc của, ăn tiếp nên …đau bụng), để giờ đây Vũ Đại lỡ lòng nào dùng những cú đấm như Mike Tyson oánh vào mặt Thị Nở gây chấn thương sọ não , nghĩ mà xem ………….

Ngày mai mình sẽ vay ngân hàng một số tiênf mời luật sư để đưa cái lão Vũ Đại này vào tù. Bà con đón xem Luật sư Ziczac ra tay trấn áp tội phạm nhé. Ông này tu học ở bên Bệnh viện nhiệt đới phòng H5Sexy1.
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
PTN nhầm rùi, theo như thực tế thì VŨ ĐẠI chỉ là ...chồng 2 của thị Nở thôi, vì thằng Chí nó tự tử từ đời nào rùi.
Chắc cũng bởi vì thân phận đến sau nên đâm ra phẫn chí ấy mà!
( nhưng biết đâu bác Chí ngày xưa tự tử không chết, mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ rùi " trở về mái nhà xưa " thì sao nhỉ )???
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
phuonghoanglua nói:
PTN nhầm rùi, theo như thực tế thì VŨ ĐẠI chỉ là ...chồng 2 của thị Nở thôi, vì thằng Chí nó tự tử từ đời nào rùi.
Chắc cũng bởi vì thân phận đến sau nên đâm ra phẫn chí ấy mà!
( nhưng biết đâu bác Chí ngày xưa tự tử không chết, mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ rùi " trở về mái nhà xưa " thì sao nhỉ )???
PHL có kinh nghiệm nhể? hihihihihihihihi
 
V

Vũ Đại

Guest
Hìhì, thực ra đâu có gì, tớ chỉ dọa thôi, có điều tức quá bỏ đi ngay. Lang thang thế nào gặp ngay Trần Chân đang long nhong ngòai đường.

- Ơ, ai như Vũ Đại ấy nhỉ?

- Tớ đây.

- Đi đâu thế.

- Ừ, đang bực mụ Nở đi chơi cho khuây khỏa.

- Thế à, vậy đi với em đi. Trưa nay Tigon hẹn em sang bên cô ấy ăn cơm. Anh qua chơi cùng bọn em cho vui, chả là bọn em mới làm lành mà.

- Ừ, cũng được. Đợi tớ mua lít rượu với lạng thuốc lào. Trên đây bán lọai sợi vàng Lạng Sơn ngon quá, quê tớ không bán lọai này.

.............

Đến nhà Tigon, sau khi cơm rượu no say, bắn 4-5 điếu thuốc lào xong Vũ Đại tôi thấy lòng lâng lâng, lại nhơ nhớ bu Nở và cu đực cu Hẽm ở nhà, thấy lòng đã nguôi ngoai 9/10 nên đứng dậy cáo từ ra về. Không biết có phải do đầu óc không được minh mẫn lắm hay không mà lúc về quên béng lạng thuốc lào ở nhà Tigon. Mãi 20' sau mới nhớ, thế là lại khật khưỡng quay lại. Khổ, chẳng biết bao giờ mới quay lại Hà Lội nữa nên mới vất vả thế chứ. Đến nơi, thì thấy cửa đã đóng, then cài, chả biết có phải do uống rượu không mà tai thính thế, Vũ Đại nghe thấy tiếng cậu Trần Chân và Tigon đang nói chuyện rúc rích, rù rì:

Tiếng Trần Chân:

-Cưng ơi đôi mắt lá răm này là của ai ?

Có tiếng Tigon nũng nịu trả lời :

-Của anh đó .

-Còn cái miệng xinh như đoá hoa này của ai ?

-Cũng của anh đó .

Nghe tiếng hôn chùn chụt Vũ Đại tôi nôn nóng định gọi Trần Chân mở cửa lấy gói thuốc lào bỏ quên thì lại nghe tiếng nói :

-Thế cái cổ trắng ngần này là của ai .

-Của anh đó .

-Còn miếng lườn mỡ mỡ ....này của ai .

-Cũng của anh đó .

-Thế còn mấy ngón chân xinh xinh này là của ai ?

-Cũng của anh đó .

Im lặng một chút Vũ Đại lại nghe tiếng thều thào :

-Còn nhúm thuốc lào này là của ai ?

Vũ Đại đứng ngoài nghe tới đó liền vùng vậy la lớn :

- Thuốc lào của tao ....của tao ....

Thế rồi tông cửa xông vào, thì trời ơi ....

- Á ha, bắt quả tang tụi bay dám ăn cơm trước kẻng nhé !!!!!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Hờ hờ, chỉ việc hồi tưởng lại " làng Vũ Đại ngày ấy " là biết mà chân trần!
Những cái còn lại là tớ suy đoán thôi! Có ai bắt nộp phạt hay đóng thuế đâu mà!
 
O

online

Guest
12/10/05
43
0
6
Tạ Quang Bửu
phantuannam nói:
Ngày mai mình sẽ vay ngân hàng một số tiênf mời luật sư để đưa cái lão Vũ Đại này vào tù. Bà con đón xem Luật sư Ziczac ra tay trấn áp tội phạm nhé. Ông này tu học ở bên Bệnh viện nhiệt đới phòng H5Sexy1.

Cái này nghe lạ nha, ziczac tu nghiệp hồi nào mà ko thấy nói vậy, E chỉ nghe A tu nghiệp vụ hát 1 sờ 5 thôi mà
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Vũ Đại - tai nạn ..........

Vũ Đại đấy cửa thật mạnh. Rầm, cánh cửa rời khỏi bản lề. Xông vào như cơn gió! Một cảnh tượng không dành cho những người yếu tim. Tranchan và Tigon đang moi móc con cá chép hấp ngắm chừng to hơn 2 cân, con gà luộc vàng tươi mới lôi từ gầm giường ra sau khi Vũ Đại đi về (Vũ Đại vốn ưa nhậu nhẹt nên cả 2 phải chờ Vũ Đại về mới dám xơi … đỡ hao mồi). Chả là đang dịch, mua gà khó hơn mua vàng, sáng sơm Tigon đã phải ra chợ ngồi đồng ở chợ gà chọn con ngon nhất về chế biến cho “anh yêu” tranchan ăn cho đẹp trai để cùng sánh vai thi “tRai tài Gái sẮc Webketoan 2005”.

Tranchan mắt đang lim dim đớp miếng phao câu gà do Tigon nhẹ nhàng mớm bằng … cái miệng xinh xinh. Tiếng hôn mà Vũ Đại nghe khi ở ngoài cửa là tiếng Tranchan hôn miếng phao câu gà, mồm miệng bóng nhẫy hơn son bóng Lắc-ve. Khi Vũ Đại tông cửa xông vào, Tigon giật mình mất trọng tâm lao thẳng vào Tranchan khiến cái phao câu gà chui thẳng vào miệng tranchan. Môi chạm môi, nhưng không hiểu sao tranchan mắt trợn ngược trắng dã thật khiếp đảm. Nghẹn phao câu gà, nghẹt thở. Vũ Đại cuống quýt nhét ngay chai rượu vào miệng Tranchan mà ấn, ấn thật mạnh. Chân tay tranchan khua một cách tuyệt vọng, mắt ngấn lệ, tự nhủ “Tạm biệt thế giới, tạm biệt Tigon”. Tigon lo lắng ngồi bệt xuống đất bất động. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện, trong cơn nấc cuối trước khi tạm biệt thế giới, phao câu gà bật ra khỏi miệng. Tranchan hớp vội vàng vài hơi không khí cứ như thể không khí sẽ tan biến đi.

Định thần lại sau khi thoát khỏi tay thần chết, tranchan và tigon với ánh mắt hình viên đạn lia qua thân thể Vũ Đại. Vũ Đại một thời ngang tàng đất Hà Thành cũng phải tái mặt, 2 chân như ríu vào nhau. Cả hai xông vào đánh Vũ Đại bằng mọi thứ có thể. Tranchan ban đầu dùng tay để đánh, dùng chân để đá, nhưng đánh nhiều quá đau cả chân tay, vớ ngay cây gậy bóng chày đập túi bụi như trong phim XHĐ Hàn Quốc. Sau một hồi hành hạ dã man nạn nhân, tranchan và Tigon ôm nhau khóc ròng, cả hai thủ thỉ :”Với tình cảm sâu đậm thế này! Giải nhất Trai tài – gái sắc WKT 2005 khu vực phía Bắc sẽ thuộc về chúng ta.” Vũ Đại lợi dụng sơ hở này, lết thân hình bê bết ra khỏi nhà tranchan miệng lẩm bẩm “Ông sẽ trả thù huhu, đau quá, tranchan ơi sao mày đá “của tao”, đau quá!”

Lết về đến nhà, Vũ Đại la to “Nở, Nở ơi, em đâu rồi?, Nơ ơ ở ooooooooooooooơi!!!”. Đáp lại tiếng gọi tuyệt vọng là sự im lặng đáng sợ. Vũ Đại chợt nhớ chuyện đánh Thị Nở sáng nay, có lẽ Nở tuyệt vọng mà có hành động quyên sinh? Lo lắng cực điểm quên đi những đau đớn. “Nở ơi! Đừng bỏ anh, hãy ở lại với anh….”. Nhưng trái với lo lắng của Đại, Nở đang ngồi trong phòng khách cùng một vị khách tóc quoăn tít, với cặp kính cận đen đang thì thầm to nhỏ gì đó. Nở ngước nhìn Đại, tay chìa thẳng tờ giấy gì không biết, giọng lạnh tanh : “Ký vào”; Đại không hiểu, trố mắt nhìn “ĐƠN XIN LY DỊ”, trời đất quay cuồng khi nghe vị khánh nọ nói “Vợ anh muốn ly dị, ngoài ra chúng tôi còn kiện anh tội DÃ MAN VỚI PHỤ NỮ. Chào anh, mong sớm gặp anh ở tòa” .
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Vũ Đại và Phantuannam định gây scandal cho TC và Tigon đây!
(2 tên này định âm thầm hạ gục đôí thủ nặng ký trong vụ tranh chấp ngôi thứ trai tài gái sắc 2005 đây mà)
Hãy đợi đấy!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
tranchan79 nói:
Vũ Đại và Phantuannam định gây scandal cho TC và Tigon đây!
(2 tên này định âm thầm hạ gục đôí thủ nặng ký trong vụ tranh chấp ngôi thứ trai tài gái sắc 2005 đây mà)
Hãy đợi đấy!
Hóa ra anh tranchan cũng quyết tâm nhỉ? Em chỉ tung hỏa mù thôi mà, đúng không anh Vũ Đại, em và anh có thi thố cũng hết sức công bằng mà phải không?:lol: tuy vậy đi đường nào thuận tiện thì anh em mình đi thôi :two:
 
V

Vũ Đại

Guest
Híchic, đang nẫu hết cả ruột gan, việc nhà chưa xong lại đến việc bên ngòai. Tự nhiên lại xuất hiện cái vụ sư phụ có tình ý với Vũ Đại. Ai ngờ đâu sư phụ lại là New Tiểu Long Nữ chứ, Vũ Đại này làm sao bằng được Dương Qua đây? huhu, chỉ lo sư phụ buồn rầu mà .... ấy thì Vũ Đại này làm sao mà mở mày mở mặt trên đời được đây ????
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA