Ngày nào cũng như ngày nào từ thứ 2 cho tới thứ 7, hic! vũ như cẩn !
Con gái bây giờ đi đâu cũng dùng bom với đạn cả, khổ thế
Con gái bây giờ đi đâu cũng dùng bom với đạn cả, khổ thế
Ngày nào cũng như ngày nào từ thứ 2 cho tới thứ 7, hic! vũ như cẩn !
Con gái bây giờ đi đâu cũng dùng bom với đạn cả, khổ thế
Pé nenfi mới có hum mấy tuổi đầu mà chán cái gì cho mệt em ui. Nhiều người U30 còn phơi phới kia kìa.Nhìn độc thân mãi cũng chán . E là e quyết cái đợt này đi hồ núi cốc e dắt túi 1 anh cho nó đỡ buồn hê hê . Về e chia cho các bác độc thân mỗi ng 1 xí
Hjhj bom đạn xịt ngòi nên nổ lốp bốp. Ơ... mà anh biết con gái BĐ hok dùng bom đạn thật đâu mà !!hic! thì tại anh "vũ như cẩn" nên sài bom đạn nổ lốp bốp cho nó vui chứ anh!
E là e bảo quyết dắt túi 1 a rồi mờ hê hê thế thì chán sao nổi tại nhìn độc thân nên thấy chán thôi chứ có ng dắt túi rồi chán sao nữa . E mờ chán đố ai vui đc đấyPé nenfi mới có hum mấy tuổi đầu mà chán cái gì cho mệt em ui. Nhiều người U30 còn phơi phới kia kìa.
Hic! khổ nỗi anh cũng có lúc thấy chán đây !
Muốn hết chán ta tìm niềm vui trong công việc
Muốn hết chán ta tìm thứ gì đó để học
Muốn hết chán ta gặp bạn bề để vui chơi trong lúc rảnh rỗi
Muốn hết chán ta....
Và không có gì hạnh phúc hơn khi ta biết cách làm và nhận ra những điều hạnh phúc đang chờ ta phía trước...Hic!
Nhìn độc thân mãi cũng chán . E là e quyết cái đợt này đi hồ núi cốc e dắt túi 1 anh cho nó đỡ buồn hê hê . Về e chia cho các bác độc thân mỗi ng 1 xí
bạn làm bên bảo hiểm phải không?
tui thì lại khác " luôn luôn thấu hiểu nhưng không bao giờ biết lắng nghe"
Hic...lạc chủ đề rùi nè..:wall::wall::wall::wall:.Cái nì phsir nói là "Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
Hic...lạc chủ đề rùi nè..:wall::wall::wall::wall:.
Hic...lạc chủ đề rùi nè..:wall::wall::wall::wall:.
Pé Phuonghuyen ơi, đập đầu kiểu nì còn gì là.....tường nữa, coi chừng về quê hok được đấy.Hic...lạc chủ đề rùi nè..:wall::wall::wall::wall:.
Hic...nghe anh quảng cáo là anh rất lẹp trai, nên phải cố đi off đồng bọn để chêm ngưỡng xong rùi mới dìa. Hic...thế là bom của em vẫn dùng được:banana::banana::banana:Pé Phuonghuyen ơi, đập đầu kiểu nì còn gì là.....tường nữa, coi chừng về quê hok được đấy.
Anh nói đùa thui chứ anh nào có quảng cáo đâu em:028:. Nói thì nói vậy chứ hok bít bữa đó anh có rảnh hok nữa. Em vác bom cả tấn vào quán í thì một mình em vác nổi hok, Có cần ông anh này vác hộ hok dẩy ?. Có ném thì ném một mình anh thui nhen, bà kon khác vô tội hic!Hic...nghe anh quảng cáo là anh rất lẹp trai, nên phải cố đi off đồng bọn để chêm ngưỡng xong rùi mới dìa. Hic...thế là bom của em vẫn dùng được:banana::banana::banana:
Anh mà không đi thì làm sao bít anh đẹp trai cỡ nào chứ...hic...:yo yo (47)::yo yo (47)::yo yo (47):Anh nói đùa thui chứ anh nào có quảng cáo đâu em:028:. Nói thì nói vậy chứ hok bít bữa đó anh có rảnh hok nữa. Em vác bom cả tấn vào quán í thì một mình em vác nổi hok, Có cần ông anh này vác hộ hok dẩy ?. Có ném thì ném một mình anh thui nhen, bà kon khác vô tội hic!
Mõi lần trò chuyện với em là mồ hôi anh nó đổ lãi vãi í chắc tại hai từ "bom đạn" của em :005::005::005::wall::wall:
Yes, có chủ topic đây, vấn đề of ẹp thì bên miền Bắc có anh hiệp "16 hoa chân" rùi. Nếu YOYO CL ở miền Nam , thì phải chịu rùi.... Hok ai phụ với LinhLinh hết, ai cũng ủng hộ chứ hok đứng ra cùng tổ chức được, xem như phải phá sản thui... Hic...[/QUOTE]Chủ topic đâu òi!!!!
Lên kế hoạch off ẹp j đê chớ, :beernow::yo yo (27):
Người nhớ em nhiều nhất là anh đây!!!!!!!!!!!!Dữ với anh thui.... :yo yo (47)::yo yo (47)::yo yo (47): mà em bảo có ai nhắc anh kìa, chẳng chịu reply cho người ta gì hết.....Bận quá mà giờ con đi tán tỉnh mấy em được ấy nhỉ. Haizzzzzzzz.....
Mà phuonghuyen20 nói ai nhớ LinhLinh ấy nhể..... Hì hì , có anh nào thía.. (^^!)
Hic....sờ tim cậu nào cơ ạ...:wall::wall::wall::wall::wall:hilo cả nhà lâu lâu mới lại vào ghé thăm hội này thấy chém gió kinh wa ta, ko bít chém thế đã có bác nào rủ nhau ra khỏi hội chửa nhỉ?
ah loa loa cho cả nhà bít 1 thông tin đặc bịt nha ko bít đã có ai bít chưa: mình nghe noi là ở Chùa Thày ( Sài Sơn- Quốc Oai- Hà Nội) có hang Cắc Cớ nghe các cụ có câu
" Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì vào hang Cắc cớ" đấy mình đã vào đó rùi và nghe chị Hướng dãn viên nói rằng khi vào đó ai mà sờ tim cậu sẽ có ng y đấy vậy ai mún có ng y thì vào đó mà sờ tim cậu nhé. hihi ko bít thông tin có chính xác ko nhưng khi mình vào đó mình cũng ko thử nên hok bít
Hic....sờ tim cậu nào cơ ạ...:wall::wall::wall::wall::wall:
Pé này giả ngây ngô hé.........................:wall::wall::wall:Hic....sờ tim cậu nào cơ ạ...:wall::wall::wall::wall::wall: