Hi..hi...Cường yên tâm, phuonghuyen20 chỉ dùng bom với anh payment thôi hà:030::030::030:Cho nên các Bác đó ế dài dài :034:
Hi..hi...Cường yên tâm, phuonghuyen20 chỉ dùng bom với anh payment thôi hà:030::030::030:Cho nên các Bác đó ế dài dài :034:
Hi..hi...Cường yên tâm, phuonghuyen20 chỉ dùng bom với anh payment thôi hà:030::030::030:
Hic! đối xử tàn nhẫn thật đó........:005::1nono:Hi..hi...Cường yên tâm, phuonghuyen20 chỉ dùng bom với anh payment thôi hà:030::030::030:
Hii...em khôn lắm chứ..:056::056::056: đợi xong tiệc...lúc anh về chỗ vắng người em mới ra tay ném bom í:yo yo (40)::yo yo (40)::yo yo (40):Lắm bom đạn thế; kiểu này khoảng 40 người đi cùng chết hết
phuonghuyen20 ôi....sao hơi tí là em đem bom ra dọa bọn anh thế, cứ thế này sao lấy chồng được. HaizzBáo cáo anh....sáng nay em đã mua đủ số lượng bom, đủ để phục vụ anh đây..:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
phuonghuyen20 ôi....sao hơi tí là em đem bom ra dọa bọn anh thế, cứ thế này sao lấy chồng được. Haizz
anh cứ nhảy nhót đi, coi chừng rớt hết bây giờ..:010::010::010:Hê hê đại hạ giá rồi, hàng thanh lý hic!:banana::banana:
Lấy được hay không cũng không cần anh quan tâm ná...:yo yo (47)::yo yo (47)::yo yo (47):phuonghuyen20 ôi....sao hơi tí là em đem bom ra dọa bọn anh thế, cứ thế này sao lấy chồng được. Haizz
[
Hic...anh này răng sắp rụng hết rồi còn thích kua gái nữa nà...:005::005::005:
Anh không có già mà anh quá già đó.Em cũng bằng tuổi anh & em cũng bị chê già như anh vậy.Hichic.Nỗi khổ này biết tỏ cùng ai.
Mới sáng vào wkt, nhìn thấy cái hình avatar của Phuonghuyen làm động tác hi xì-tin cực độ hoa cả mắt mũi, mệt mỏi hết muốn làm việc :yo yo (19)::yo yo (19):
Mới sáng vào wkt, nhìn thấy cái hình avatar của Phuonghuyen làm động tác hi xì-tin cực độ hoa cả mắt mũi, mệt mỏi hết muốn làm việc :yo yo (19)::yo yo (19):
- Ai đang chỉ mới có một nữa, còn thiếu một nữa thì ghé vô đây trò chuyện nha.!!
- Em là thành viên mới, cũng ra trường được vài tháng, đi làm cũng vài tháng, nói chung cái gì cũng còn bước đầu, còn phấn đấu nhiều.... (^^).
- Đi làm, giao tiếp nhiều, gặp gỡ nhiều cũng trên bề mặt công việc thôi, hết việc hết gặp. Em chưa nôn nao mà em suy nghĩ, cứ ngày lại ngày thế này mình có ế đây ko biết, xin hỏi các sư huynh, tỉ muội vậy chứ Kế toán có khó lập gia đình ko ạ? (Vì tính toán nhiều quá, cái gì cũng tính sao cho thiệt lợi, trăm bề đều tính, tính riết thành thói quen....)
- Ai đang mong chờ một nữa hãy vào đây chia sẻ với em nha, về tình yêu hay người trong mộng chẳng hạn...???
- Mong mọi người ủng hộ đề tài, cho có dịp những người có một nữa gặp được nữa kia của mình, biết đâu sẽ gia tăng thêm dân số Kế toán đó( Kế toán baby...hehe)
Bữa giờ hào hứng với việc đi 9/07/2011 lắm mà sao bây giờ bỏ cuộc rồi. Nếu về quê làm thì nhanh có chồng đó HihiHic...anh vừa phải thôi ná. Tuần sau em ra Bắc, hic...chỗ bom hôm trước không dùng được roài. Hị...hị...
Bữa giờ hào hứng với việc đi 9/07/2011 lắm mà sao bây giờ bỏ cuộc rồi. Nếu về quê làm thì nhanh có chồng đó Hihi
Ừa đúng rùi, anh tán hết cô này đến cô khác, em mà đợi anh chắc ế thành cụ LinhLinh luôn... :023::023::023:Linhlinh2005 chê anh rồi..hehe..
Hic hic....bạn có thấy ai ra khỏi nơi đây chưa???? Vào rùi bảo trọng nha bạn, kẻo bị chém tơi tả rùi hết biết đường ra lun đó....minh cung con doc tham moi nguoi cho e tham gia zoi nhe, minh mong muon thong qua dien dan minh se tim thay nua kia cua minh tren dien dan nay, thanks nhieu