Hỏi thế gian tình ái là chi?
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao:025::025::025::025::025:
Chàng chưa thấy thì có chịu làm bạn cùng chị chờ chàng xuất hiện không em?Hỏi thế gian tình ái là chi?
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
Giờ chàng đang ở nơi nao:025::025::025::025::025:
Lại nữa, chết thật. Thế này thì giống câu "Nam bắc hai đàng rồi....."
Anh đây em...............................................................:yo yo (7)::yo yo (7):
Anh đây em...............................................................:yo yo (7)::yo yo (7):
Chàng chưa thấy thì có chịu làm bạn cùng chị chờ chàng xuất hiện không em?
Chị ơi, chàng đi rồi, đi với người khác rồi, chỉ còn lại hội này, chị và em...phải chờ chàng khác thôi...chị hỉ.:yo yo (18)::yo yo (18):
cả nhà ui nhà em bắt đầu giục chống lầy roài. làm sao bi giờ?????
Vậy à thế thì em may mắn rồi nhá. Anh nói địa chỉ trước nhé vì cũng anh ko biết em ở đâu: 57 tổ, yên hòa phường, Cầu giấy quận, Hà nội Tp. Em sẽ hối hận vì bít đâu mình iu nhau em lại trách thân iu phải anh đào hoa
vậy thì yêu con gái cùng ngành đi bạn...................vào trong hội này rồi nhớ dắt một em đi ra nhé!Thế hệ 8x, là boy, độc thân, hơi đẹp dzai dậy mà ế nè, có ai cùng hoàn cảnh mình không nhỉ. Sao con trai làm kế toán bị con gái khác ngành sợ vậy nhỉ, khổ sở thật đấy híc híc.
Thế hệ 8x, là boy, độc thân, hơi đẹp dzai dậy mà ế nè, có ai cùng hoàn cảnh mình không nhỉ. Sao con trai làm kế toán bị con gái khác ngành sợ vậy nhỉ, khổ sở thật đấy híc híc.
Huhu........... sao mà a ở xa e quá vậy???????? vậy để khi nào có dịp e bay ra và tìm đúng địa chỉ đó để gặp a, còn giờ thì ko đc e hok có thời gian, yêu nhau hay ko e ko biết hichic. Gặp hẵng hay a nhỉ, phải hok nè...
Thế hệ 8x, là boy, độc thân, hơi đẹp dzai dậy mà ế nè, có ai cùng hoàn cảnh mình không nhỉ. Sao con trai làm kế toán bị con gái khác ngành sợ vậy nhỉ, khổ sở thật đấy híc híc.
Dọa thế rồi vẫn muốn gặp fu````````.Chắc em lại ở nửa còn lại của vn đúng ko. Vậy khi nào có dịp ra hà nội thì ko cần tìm mà gọi cho anh đc rồi
Anh ơi!!! Em xin trả lại anh món quà này. Dù sao em cũng cám ơn anh và các bạn đã chúc phúc cho em. Nhưng em không may mắn như thế. Vì lý do tế nhị, em và anh Chiều không thể yêu nhau nữa............
Trời a nghỉ dọa àm e sợ hả anh... a ko sợ thì e không sợ nha... sao ko gặp mà lại gọi thôi... có số đâu mà gọi hả a :a_ok_u::nature014:wine_2::wine_2::yo yo (23)::yo yo (9):
Ý anh nói là có ra đc ngoài này thì gọi theo số này ( 0946.628.618) chứ ko phải tìm đến địa chỉ đó em ạ
Ý anh nói là có ra đc ngoài này thì gọi theo số này ( 0946.628.618) chứ ko phải tìm đến địa chỉ đó em ạ