B
Vị đăng của tình yêu, có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở....Có lẽ em sẽ ct, cho em gia nhập hội với. ThanksNgười ta gọi đấy là " gia vị tình yêu" kung ạ.
Vị đăng của tình yêu, có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở....Có lẽ em sẽ ct, cho em gia nhập hội với. ThanksNgười ta gọi đấy là " gia vị tình yêu" kung ạ.
Vị đăng của tình yêu, có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở....Có lẽ em sẽ ct, cho em gia nhập hội với. Thanks
Em đã nt rồi, vừa nt xong, yêu mà khóc nhiều thì có nên tiếp tuc nữa không....Em làm rứa có đúng không?Đừng từ bỏ khi vẫn còn cơ hội. Yêu thì khó, chứ chia tay thì dễ lắm...
Em đã nt rồi, vừa nt xong, yêu mà khóc nhiều thì có nên tiếp tuc nữa không....Em làm rứa có đúng không?
Cái đấy thì chỉ có kung biết được thôi. Hi. Người ta đã nói rồi " Ngoài cha mẹ, chẳng ai yêu bản thân ta bằng chính ta". Hãy làm những thứ khiến mình thoải mái nhất. Nếu không nắm giữ được, thì hãy từ bỏ...không nên gò ép. Chẳng gì là không thể giải quyết. Kung ạ.
Em đã từ bỏ, giờ em phải vượt qua, ty đâu là gì, còn trẻ thì không nên yêu sớm, sai lầm của em là ở đó, giờ thì phải cố gắng quên đi, phải sống cho bản thân mình. Em cám Ơn Uma nha, mà Uma là b or g rứa, nên em không biết xưng hô ntn.
hihi, xin lỗi chị nhé, nhưng cám ơn chị, em đã ct rồi, nhưng mà buồn lắm chị...Trời. Có Boy nèo để nik là Uma hem :005::005::005:
hihi, xin lỗi chị nhé, nhưng cám ơn chị, em đã ct rồi, nhưng mà buồn lắm chị...
Hai chị em nhà nì ... may mà còn thiếu 1 con vịt nữa :wall:
haizzzzzzzzz.......................................trời ơi ..................chán..................như con.......................gián, có ai rảnh hông, học bài jum cái đi.............!:wall::wall::wall:
có trả phí này.............!
Ca nha cho e gia nhap hoi doc than voi nha! Em vao bang Google Chrome nen khong viet co dau duoc. Ca nha thong cam nhen!
lạ gì đâu! trên đời ko có chuyện lạ nào là ko thể xảy ra, con bạn mình đã nói chia tay lần thứ 7 với cùng 1 với ng yêu , thế mà lần thứ 8 mới say good bye đấy!"Số" ah, duyên số gì lạ vậy, đã yêu nhau sao phải chia tay, chia tay rồi làm lại để làm chi...cho con tim ta thêm đau khổ...
- Thời xửa thời xưa....
"Lại đây anh nắm bàn tay, anh hỏi câu này có lấy anh không?" - Cái này theo mô típ tự nhiên, tiết kiệm.
- Còn ngày nảy ngày nay...
Tỏ tình phải bất ngờ và lãng mạn như trong phim HQ " Một buổi tối lãng mạn với hoa và nến, chàng quỳ xuống trao nhẫn cho nàng". Cái này đòi hỏi công cao + tiền nhiều + một kịch bản tốt.
Nếu bạn là con gái thì sẽ chọn PA nào nhỉ?
lạ gì đâu! trên đời ko có chuyện lạ nào là ko thể xảy ra, con bạn mình đã nói chia tay lần thứ 7 với cùng 1 với ng yêu , thế mà lần thứ 8 mới say good bye đấy!
Haizzzzzzzzzz....Hội độc thân dạo này thấy buồn nhỉ, thiếu gió quá....Mọi người cũng ít ghé vào thăm. Hiiiiiii, có ai có ý tưởng gì mới cho Hội không ạ? Xin đóng góp nhé.... :yo yo (6)::yo yo (6)::yo yo (6):
Vị đăng của tình yêu, có lẽ tình chỉ đẹp khi còn dang dở....Có lẽ em sẽ ct, cho em gia nhập hội với. Thanks