D
Cứ từ từ em ôi...Em vào Sài Gòn một chuyến đi, sẽ gặp cậu ấy ngay thôi.Thế cứ để Nen đợi chờ là hạnh phúc thế này à
Cứ từ từ em ôi...Em vào Sài Gòn một chuyến đi, sẽ gặp cậu ấy ngay thôi.Thế cứ để Nen đợi chờ là hạnh phúc thế này à
Thế cứ để Nen đợi chờ là hạnh phúc thế này à
hì bác kiểm tra dùm e nhé xem có xịn 100% hem hộ e bác nhéVào Sài Gòn đi sẽ dc các anh chị em trong này đón tiếp tử tế... ko có gì phải nóng vội đâu, Nenfi àh, sắp tới tớ có dịp đi Long An chơi nếu gần chỗ Cường tớ call đi uống cafe xem thử Cường là ng ntn giúp bạn hem...
hì bác kiểm tra dùm e nhé xem có xịn 100% hem hộ e bác nhé
Cuong là hàng đạt chuẩn ISO, mới 100% chưa có bốc tem.:028::028:
Ơ lại còn nguyên tem cơ á hic hicCuong là hàng đạt chuẩn ISO, mới 100% chưa có bốc tem.:028::028:
Vì là hàng đạt chuẩn ISO nên có tới 2,3 con tem.Ơ lại còn nguyên tem cơ á hic hic
Thế thì ta bóc bóc từng cái 1 nào :yo yo (19)::yo yo (19):Vì là hàng đạt chuẩn ISO nên có tới 2,3 con tem.
Mọi người ủng hộ mà vấn đề ở đây là chưa thấy ai đăng ký, tính ra thì mới có mỗi payment, tran minh cuong, anhnumberone, linhlinh2005... thui thì sao mà of ẹp gì được. Trước hết thì chúng ta nên đăng ký tham gia trước đã, rùi phải chọn địa điểm sao cho phù hợp, chứ theo linhlinh2005 biết thì Cuong ở tận Long An, có lên tham gia cùng được ko, hay anhnumberone ở Bình Dương....Hic...hic...Mọi người nếu đăng ký tham gia, xin để lại địa chỉ liên hệ nha.
Hy vọng là Hội độc thân sớm off off....:welcome_2:welcome_2:welcome_2
Mọi người ủng hộ mà vấn đề ở đây là chưa thấy ai đăng ký, tính ra thì mới có mỗi payment, tran minh cuong, anhnumberone, linhlinh2005... thui thì sao mà of ẹp gì được. Trước hết thì chúng ta nên đăng ký tham gia trước đã, rùi phải chọn địa điểm sao cho phù hợp, chứ theo linhlinh2005 biết thì Cuong ở tận Long An, có lên tham gia cùng được ko, hay anhnumberone ở Bình Dương....Hic...hic...Mọi người nếu đăng ký tham gia, xin để lại địa chỉ liên hệ nha.
Hy vọng là Hội độc thân sớm off off....:welcome_2:welcome_2:welcome_2
chắc 2 con tem này nó chồng lên nhau :004:Vì là hàng đạt chuẩn ISO nên có tới 2,3 con tem.
mình ở miền trung thì nên off đầu nào đây nhỉ ,hic!....................... xa thế cơ mà.............
Hihi Khi nào thi xong xin Mẹ em cho đi một chuyến vào SG để offline gặp bạn hữu gần xa, dù sao trước kia em cũng học tập mấy năm trời trong này nay em vào trong này coi như là thăm lại người và cảnh xưa. Chỗ ăn, chỗ ở để anh lo cho.
Ai mới ra trường cũng vậy mà, người có số hên số xui chứ. Mẹ em càu nhàu thì càu nhàu chứ có nghĩ gì đâu nào!. Nói với Mẹ là từ từ khi nào có việc làm con dành 70% của mõi tháng lương đưa Mẹ miễn sao Mẹ lo cho con cơm áo mõi ngày là được khi nào Mẹ hòa vốn thì con xuất giá theo chồng:004:, vậy đó!. Em chỉ cần thi đậu là Mẹ cỡ bao nhiêu xiền cũng cho em vào offline trong SG này, mà lo gì, em vào trong này thì anh lo từ A->Z nhớ chỉ xin xiền đi tàu thôi nhéhic! khổ! đi học xin xiền mẹ! đến nổi thi tốt nghiệp xong đi thi để xin đc chỗ làm vẫn xin xiền mẹ đi thi!...................................hic! đợt này đi chơi mà xin xiền mẹ, hic! chắc mẹ cho vài roi! hic! đầu tư bấy lâu nay chả thấy lãi đồng nào,mẹ còn rên trời rên đất chỉ cần thu đủ vốn!
bà kon nhà mình có dịp off thì vui vẻ nhe! kỳ này ráng thi đậu, thì kỳ sau có off thì chả phải lo mẹ càu nhàu!