Hội kế toán độc thân!!!

Lại biện hộ lại chém gió, chỉ biết tiêu đề mà k xem phim, thế mà ku đòi chém chị :004:pó chân,

Người ta chỉ mượn lời thôi.Ku và chị tại sao ko
 
hu......hu.....người yêu đi lấy vợ. buồn quá.muốn khóc à.hu.........hu.........
bùn quá
 
hu......hu.....người yêu đi lấy vợ. buồn quá.muốn khóc à.hu.........hu.........
bùn quá
quả báo há há.......................................Chia buồn nhá:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
 
quả báo há há.......................................Chia buồn nhá:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
cùng hội cùng thuyền chẳng chia sẻ ng ta một câu lại quả báo, hị hị
 
cùng hội cùng thuyền chẳng chia sẻ ng ta một câu lại quả báo, hị hị
Chia sẻ nhá. Thôi em ạ đừng buồn làm gì cho mau già tổn hại đến long thể người ta đi lấy vợ thì còn có anh đây nếu em ko chê và chịu thiệt thòi thì có thể chấp nhận bờ vai anh neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
Chia sẻ nhá. Thôi em ạ đừng buồn làm gì cho mau già tổn hại đến long thể người ta đi lấy vợ thì còn có anh đây nếu em ko chê và chịu thiệt thòi thì có thể chấp nhận bờ vai anh neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ô thế KEn đang NC với ai đấy :wall:
 
Hic! Chả biết làm sao mà mình đi nhiều nơi, thấy có rất nhiều chị kế toán 35-40 rồi mà vẫn độc thân, vui tính
Mình 27t rồi, bạn bè lập gia đình hầu hết, còn sót lại mỗi mình.
Nghề nghiệp cũng chả ra gì, tiền bạc cứ vừa đủ ăn
người yêu cũng chưa thấy, mà có gặp thì toàn là mấy gã " chảnh như leamon question dog "
 
quả báo há há.......................................Chia buồn nhá:yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):

sak
bác ken này chẳng thèm an ủi lại còn như vậy à.hu........hu......

cùng hội cùng thuyền chẳng chia sẻ ng ta một câu lại quả báo, hị hị

hic......chị ngoc đúng là chị em. hic......chẳng ai như bác ken cả. nói em như vậy à.hu....hu....

Chia sẻ nhá. Thôi em ạ đừng buồn làm gì cho mau già tổn hại đến long thể người ta đi lấy vợ thì còn có anh đây nếu em ko chê và chịu thiệt thòi thì có thể chấp nhận bờ vai anh neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

mãi mới thấy bác ken nói an ủi đc một câu mát lòng mát dạ.hic........bác ken cho em mượn bờ vai thiệt đó hả. nhưng mà em thấy bác nhìu cô lém. em sợ lém
 
Sửa lần cuối:
sak
bác ken này chẳng thèm an ủi lại còn như vậy à.hu........hu......



hic......chị ngoc đúng là chị em. hic......chẳng ai như bác ken cả. nói em như vậy à.hu....hu....



mãi mới thấy bác ken nói an ủi đc một câu mát lòng mát dạ.hic........bác ken cho em mượn bờ vai thiệt đó hả. nhưng mà em thấy bác nhìu cô lém. em sợ lém


"Em đừng sợ". Thanh minh có thể là thú tội nhưng anh vẫn phải nói em sai rồi đến giờ phút này anh vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai vì vậy anh vẫn sinh hoạt trong box nỳ đó thôi.Còn tình yêu là do duyên số có gượng ép cũng ko có hạnh phúc đúng ko em.Cơ hội nào cho mình nhỉ
 
Ken cũng nghĩ như thế mới đọc tiêu đề thì thấy bức xúc vì bản thân là con trai nhưng đọc xong rồi lại thấy buồn và thông cảm cho bạn vì đặt niềm tin ko đúng chỗ tận hai năm.Thôi" đục nước béo cò "tý vậy Người ta ko đưa bạn thì để tôi làm xe ôm cho:004::004::004::004:

Chia sẻ nhá. Thôi em ạ đừng buồn làm gì cho mau già tổn hại đến long thể người ta đi lấy vợ thì còn có anh đây nếu em ko chê và chịu thiệt thòi thì có thể chấp nhận bờ vai anh neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Nếu cả hai em cùng gọi một lúc thì Ken sẽ làm "xe ôm" hay làm "bờ vai" đấy hả Ken?
 
Nếu cả hai em cùng gọi một lúc thì Ken sẽ làm "xe ôm" hay làm "bờ vai" đấy hả Ken?

Nói "Phải làm gì" bây h để lộ hết à bạn.rất cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi nhưng xin lỗi tôi ko thể............Còn thêm bạn nữa có thể tôi vẫn giải quyết đc
 
Nếu cả hai em cùng gọi một lúc thì Ken sẽ làm "xe ôm" hay làm "bờ vai" đấy hả Ken?

Xe ôm thì hơi khó phân xử. Chứ bờ vài thì thoải mái. Mỗi em tựa 1 bên ngon lành.
 
"Em đừng sợ". Thanh minh có thể là thú tội nhưng anh vẫn phải nói em sai rồi đến giờ phút này anh vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai vì vậy anh vẫn sinh hoạt trong box nỳ đó thôi.Còn tình yêu là do duyên số có gượng ép cũng ko có hạnh phúc đúng ko em.Cơ hội nào cho mình nhỉ

hic.....đúng là tình yêu gượng ép là không được. nhưng mà anh ken ơi! ng đó vẫn muốn tiếp tục với em mà vẫn muốn lấy vợ nwax. hic.......tham lam quá phải không anh.??? em buồn quá à. hu......hu....
buồn quá em đi cắt lun mái tóc dài đẹp thành mái tóc ngắn rùi.hic.....thay đổi không bít có được không nhỉ???
 
hic.....đúng là tình yêu gượng ép là không được. nhưng mà anh ken ơi! ng đó vẫn muốn tiếp tục với em mà vẫn muốn lấy vợ nwax. hic.......tham lam quá phải không anh.??? em buồn quá à. hu......hu....
buồn quá em đi cắt lun mái tóc dài đẹp thành mái tóc ngắn rùi.hic.....thay đổi không bít có được không nhỉ???

Quan trọng là em còn yêu người ta ko thôi, Mà nói như thế chắc em vẫn còn yêu đúng ko....Một người như thế thì ko lên tiếc nuối điều gì.Thay đổi kiểu tóc cũng đc nhưng chỉ 1 thời gian thôi nhá vì con gái để tóc dài đẹp hơn em à.Con gái tóc dài muôn năm
 
hay đó, cho mình tham gia hội này với.đúng là có làm thì có vui, khi nào nghĩ là treo giò nằm đắp chăn thôi vào đây có khi tìm được nữa kia sao.kkakaa
 

Quan trọng là em còn yêu người ta ko thôi, Mà nói như thế chắc em vẫn còn yêu đúng ko....Một người như thế thì ko lên tiếc nuối điều gì.Thay đổi kiểu tóc cũng đc nhưng chỉ 1 thời gian thôi nhá vì con gái để tóc dài đẹp hơn em à.Con gái tóc dài muôn năm

hì......em sẽ để tóc dài mà. nhìn để tóc dài đẹp hơn mà
 
hic.....đúng là tình yêu gượng ép là không được. nhưng mà anh ken ơi! ng đó vẫn muốn tiếp tục với em mà vẫn muốn lấy vợ nwax. hic.......tham lam quá phải không anh.??? em buồn quá à. hu......hu....
buồn quá em đi cắt lun mái tóc dài đẹp thành mái tóc ngắn rùi.hic.....thay đổi không bít có được không nhỉ???
VỚi những loại đàn ông như thế thì sao phải tiếc mà phải mừng thầm là thoát được họ thì tốt đấy em ơi, quẳng cái nỗi buồn đó đi được òi đấy, đi spa thư giãn gương mặt đê 70k thoải mái lắm :015:
 
Back
Top