Hội kế toán độc thân!!!

Ấy ấy e k đk vào hội độc thân nhé . E chỉ vào đây đi dạo và tình cờ thấy bac cuong đang ngồi há miệng chờ sung :004::004: thấy vậy e chỉ bác ấy cách lấy gậy chọc sung rụng k hiểu kiểu gì từ gậy chuyển sang cưa , rìu , búa giờ lại còn chuyển cả sang tiết mục cưa ng nữa chứ :yo yo (20)::yo yo (20):


Này cầm cưa , búa hay rìu thế hả bác báo e 1 câu e còn chuẩn bị tinh thần chứ :035::035::035:

Cho Nenfi chọn luôn đó, coi cái nào phù hợp với mình, chứ đây đâu biết cây bên đó cao to như thế nào mà nói.:yo yo (22)::yo yo (6)::yo yo (6):
 
Định nhường nhà lại cho bác đấy chứ.

thôi ko cần đâu bác ạ! chứ ko bác đang cưa nửa chừng mà bỏ đi như thế, lại có kẻ khác vô cưa đổ mất thì sao!
 
Nếu có bác khác mà cưa đỗ thì chúc mừng bác đó, chắc tại còn tình cảm với hội này nên chưa đi ra được.
dù sao bác cũng mới gia nhập hội này mà cần ji vội! lâu lâu vô hội này nói chuyện cũng vui lắm!
 
Sửa lần cuối:
Trời ui, nửa đời còn lại tức là 30t sao ? vì đời người thường người ta gọi có 60 năm cuộc đời à híc.

ui thôi đc rồi, sửa lại là mấy mươi năm còn lại đc chưa! chán cái ông anh này ghê, sao cứ phải thắc mắc nhỉ!
 
Tại người cùng quê mà, thấy nằm trong hội này lâu cũng lo lo chứ hihi.

sống là phải biết hưởng thụ mà, bây jo đang độc thân thì cứ tận hưởng đi đã, đến một lúc nào đó cảm thấy thích 1 ng nào đó, thì lại chuyển sang 1 giai đoạn mới! đơn giản vậy thôi, lo làm ji cho màu già nhỉ!
 
Không được đâu bác ah, đi ra còn nhường chỗ cho người khác nữa, chứ ở trong đây lâu ngày với bác thì buồn lắm
thì ng ta đã chẳng bảo là lâu lâu hãy vào rồi mà, mà sao cái hội này dạo này vắng hoe thế nhỉ, chắc mọi ng có đôi có cặp rùi nhỉ! thế thì mình xin luôn cái chức hội trưởng cái nào!:004:
 
@: tran minh cuong ;@: Nenfy
@: payment ;@: duongduong311

..."Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lây thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về...."
 
sống là phải biết hưởng thụ mà, bây jo đang độc thân thì cứ tận hưởng đi đã, đến một lúc nào đó cảm thấy thích 1 ng nào đó, thì lại chuyển sang 1 giai đoạn mới! đơn giản vậy thôi, lo làm ji cho màu già nhỉ!

Thì vẫn cứ tận hưởng vui vẻ đây nè nhưng tự nhiên lại xuất hiện một cái lo rồi nó lại tan biến mất. Cứ xuất hiện rồi lại tan biến. Vậy đó.
Mà muốn thích một người nào đó thì phải gặp nhau rồi mến nhau, rồi tìm hiểu nhau, rồi thích nhau, rồi...phải ko ta ?
 
@: tran minh cuong ;@: Nenfy
@: payment ;@: duongduong311

..."Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lây thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về...."
:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
 
Back
Top