ủa, vì sĩ diện hay là vì cái gì?
Hai Bác cứ ăn mòi không Cuong sau uống rượu nổi. Cuong đây đâu có như Payment ôm nguyên chay uống thấy tỉnh veo.
ủa, vì sĩ diện hay là vì cái gì?
Phần pass có bác KDN lo rùi. bác cứ thoải mái ngắm thẻ của mình.............bị rút tiền ra nhé. hí hí.Haizzzz...âm mưu của 2 người đó lớn quá, phải cẩn thậm mí được. Hôm nay ứ rút tiền mặt, để tiền trong thẻ ngắm chơi :004:
Có ai ko cho bác nhắm mồi đâu cơ chứ. hí hí. ngậm cái đầu gà rùi chúc 1 ly rượu ý. hhii.Hai Bác cứ ăn mòi không Cuong sau uống rượu nổi. Cuong đây đâu có như Payment ôm nguyên chay uống thấy tỉnh veo.
Bác X ui, phần pass nói ra thì sướng miệng nhưng đó là giai đoạn khó khắn nhất đây bác ạ. Huống hồ chi mấy hum ni em chém Payment nhiều quá hẻm biết " anh í" có tha thứ cho " nỗi nầm" của iem hem nữa. Thôi thì iem cố gắng xem sao, tự nhiên nổi máu thèm xịt " choá". Hẻm lẻ zì thía mà mình bán đứng Payment seo ta?!? hix em xin lãu Payment nhoa, cho em xin cái pass, chứ ko mất sĩ diện với Bác X quá!!!!Phần pass có bác KDN lo rùi. bác cứ thoải mái ngắm thẻ của mình.............bị rút tiền ra nhé. hí hí.
hic, hic, thấy các bác nói chuyện về lương mà tủi thân quá ha, tháng trc em mới đi lam nen lương có 1 nhúm à,
hi, em cũng xin đăng ký la thành viên hội kế toán độc thân,
hi, vào hội bít đâu có duyên với ai thi sao nhỉ?
sao hổm rày hem thấy boy nào nào toàn girl ko ấy nhỉ! hội này chỉ có mỗi 2 boy, mờ bị chém tả tơi hoa lá rồi còn ji
nữ nam đâu có phân biệt bác. hi, mà avatar cua bac cười hồn nhiên thiệt,
Tại các Bác nữ làm kế toán khó tính wa nên tỷ lệ vô đây là wa cao đi.
hi, bác CUONG lam hãnh diện thạt đó, là phái hiếm trong hội rùi, BAC vận động thêm anh em vào hội đi, chứ để bọn em lất át như thế này mãi cũng ngại cho phái bác,
ơ...................sao bác lại bảo tụi em khó tính nhỉ, lại vơ đũa cả nắm rồi!hic!bác cường lại muốn gây chiến với chị em nhà mềnh rồi này!:yo yo (47)::yo yo (47)::yo yo (47):
hi, hi! bệnh khó tính là bệnh chung của dân kế toán rồi!bọn con gái hội này đông là do bọn em ham vui,hem muốn đi sớm thôi! với lại bác làm hội trưởng mờ, bọn em đi rồi hem có ai quản lý, bác lại buồn:yo yo (28)::yo yo (28)::yo yo (28):Cũng chạy khắp nơi rùi đấy chứ mà không có anh nào vô hết, nên ở lại đây để các Bác cứ mặc tình mà chém.
Sự thật là thế Bác ạ.............h.
Tại các Bác nữ làm kế toán khó tính wa nên tỷ lệ vô đây là wa cao đi.
:004::banana::a_ok_u:.........Sự thật là thế Bác ạ.............h.
nãy jo hem thấy mặt mũi đâu! mới vô là đã muốn gây chiến rồi đây!:yo yo (47)::yo yo (4)::yo yo (12)::yo yo (3)::004::banana::a_ok_u:.........
:004::banana::a_ok_u:.........
hi, chứng tỏ bác dũng cảm thiệt đó, em thấy bác tham gia hội này từ khi topic bắt đầu đúng không nhỉ, thế bác đã tìm thấy lối thoát khỏi hội độc thân chưa, nếu sắp thi chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người nha?
ah, mà bác nói sự thật la thế, em không đồng tình đâu nhá, không phải hội em ai cũng như bác nghĩ dâu,
Mình chỉ tham từ giữa đường thôi. Ở trong đây mà đi ra là toàn 2 mình không đấy bạn. Kinh nghiệm đỡ đoàn thí có còn kinh nghiệm khác thì thua.
hi, hi! các bác ở trong này mà có kinh nghiệm đỡ đòn như thế là phải biết ơn tụi em đấy nhé, mai mốt về nhà bị vợ oánh hem phải bỡ ngỡ ji nhìu hết, hi,hi! còn đc vợ khen là rất có kinh nghiệm nữa chứ!:005::005::005:
Bác nghỉ sao Cuong đây bị vợ oánh hả. Thương còn không hết chứ sao mà oánh.