ôi,vao đến đây đọc mà thấy nhiều người cùng cảnh ngộ quá.Công ty mình ư?3,4 tháng mới trả lương là chuyện bình thường(mà k phải trả 1 cục à nhà,xón tí thôi), còn lương ư?2tr/tháng (hix,cái này thì mình thấy còn may mắn hơn 1 số bạn lương gì có 1,5tr thì sống bằng răng?)
Công việc ư?Kế toán kiêm tạp vụ kiêm xe ôm kiêm bảo vệ lúc cần.Thật sự nhiều lúc cầm đồng lương mà rớt nước mắt,nhưng mình vẫn cố làm để có thêm kinh nghiệm và đi học tiếp.Bây h thì mình chuyển sang cty khác rồi,lương cũng k phải là cao khoang 4,5tr thôi nhưng với mình đây là tuyệt vời so với trước kia rồi:lương nhận đủ hàng tháng,môi trường làm việc tốt,có việc mà làm cả ngày chẳng hết,chẳng phải sáng sáng đến rửa 1 đống cốc chén,trong lòng thì buồn như thối ruột mà vẫn cứ phải cười cười nói nói,tóm lại là các bạn cứ cố mà làm có kinh nghiêm là có tất cả