Tâm lý “bọn bán hàng” còn tiếp tục phổ biến, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Thậm chí cho tới năm 2003-2004, bán hàng vẫn chỉ được coi là một bãi đáp tạm thời cho những sinh viên mới ra trường còn ít kinh nghiệm. Hình ảnh những nhân viên trẻ mới ra trường phải lăn lộn, miệt mài chịu nắng mưa cùng vô vàn lời từ chối không phải là hình mẫu lý tưởng cho ai ham thích những công việc rảnh rỗi và nhàn hạ.
nếu bạn thật sự làm chư đúng chuyên ngành thì nên tìm chổ khác bạn à! mới ra trường thì tìm được việc làm là 1 may mắn nhiều người bắt buộc phải làm trái ngành nhưng ko nên làm quá lâu bởi vì như vậy sẽ quên hết kến thức chuyên ngành của mình! mình nghĩ bạn cứ làm ở đó nhưng đồng thời cũng tìm kiếm cho mình 1 công việc khác phù hợp hơn khi nào tìm đc việc mới bạn hãy nghỉ.Uh, ít ra có người đồng cảm với mình cũng an ủi phần nào. Mình lương bằng bạn nhưng lại ko được như bạn vì mình chưa xin được vào đúng ngành, bây giờ nói về kế toán đang mơ hồ lắm. Lúc đầu mình chỉ nghĩ đi làm để va chạm với thực tế nhưng càng ngày càng thấy mình nên xin đúng ngành để làm còn hơn, lương có thấp nhưng mình học được kinh nghiệm. Bây giờ mình đang tự mày mò học làm kê khai thuế đây này. hic.
Tại sao tư tưởng của sv luôn là làm lấy kinh nghiệm sau đó tìm chổ khác bởi vì công việc mà 1 sv mới ra trường được làm ko thoả mãn nhu cầu của họ! tuy ko có kinh nghiệm nhưng họ có kiến thức tai sao các dn ko biết tận dụng đeiu62 đó tại sao tuyển họ vào chỉ để làm những công việc mà ai cũng làm đc. nếu ra trường có 1 công viêc tốt đúng chuyên ngành với 1 mức lương phù hợp với khả năng thì liệu có ai sẽ bỏ việc và đi tìm chổ khác ko! mới ra trường họ chấp nhận làm để học hỏi đến khi biết làm rồi thì họ muốn thăng tiến nếu ở cty cũ ko thế thăng tiến, ko phát huy được hết năng lực của mình thì bắt buộc họ phải tìm chổ khác thôi!
nếu ra trường có 1 công viêc tốt đúng chuyên ngành với 1 mức lương phù hợp với khả năng thì liệu có ai sẽ bỏ việc và đi tìm chổ khác ko!
tuy ko có kinh nghiệm nhưng họ có kiến thức tai sao các dn ko biết tận dụng đeiu62 đó tại sao tuyển họ vào chỉ để làm những công việc mà ai cũng làm đc
nếu bạn thật sự làm chư đúng chuyên ngành thì nên tìm chổ khác bạn à! mới ra trường thì tìm được việc làm là 1 may mắn nhiều người bắt buộc phải làm trái ngành nhưng ko nên làm quá lâu bởi vì như vậy sẽ quên hết kến thức chuyên ngành của mình! mình nghĩ bạn cứ làm ở đó nhưng đồng thời cũng tìm kiếm cho mình 1 công việc khác phù hợp hơn khi nào tìm đc việc mới bạn hãy nghỉ.
còn kê khai thuế thi cũng đơn giản thôi bạn à bạn chỉ việc tải phần mềm HTKK 2.5.X về, nhập dữ liệu bên excel rùi tải qua phần mềm in ra là ok! bạn cho mình nick yahoo đi có gì giúp đc mình giúp! với lại chăm lên diễn đàn cũng học tập được rất nhiều đó bạn à! chúc bạn thành công!
bây giờ sinh viên mới ra trường đương nhiên chư biết gì về thực tế khi vào làm việc sẽ rất bở ngỡ. nói tóm lại khi học thì chỉ lý thuyết thôi khi ra đi làm ngay cả tờ hoá đơn con chưa biết viết thế nào thì sao làm một kế toán giỏi! tại sao tư tưởng của sv luôn là làm lấy kinh nghiệm sau đó tìm chổ khác bởi vì công việc mà 1 sv mới ra trường được làm ko thoả mãn nhu cầu của họ! tuy ko có kinh nghiệm nhưng họ có kiến thức tai sao các dn ko biết tận dụng đeiu62 đó tại sao tuyển họ vào chỉ để làm những công việc mà ai cũng làm đc. nếu ra trường có 1 công viêc tốt đúng chuyên ngành với 1 mức lương phù hợp với khả năng thì liệu có ai sẽ bỏ việc và đi tìm chổ khác ko! mới ra trường họ chấp nhận làm để học hỏi đến khi biết làm rồi thì họ muốn thăng tiến nếu ở cty cũ ko thế thăng tiến, ko phát huy được hết năng lực của mình thì bắt buộc họ phải tìm chổ khác thôi!
Hiện nay mình có hỏi rất nhiều công ty là đối tượng SV mới ra trường họ có tuyển không. Gần như 100% các cty (chứ ko phải 99% đâu nhé) hỏi đều bảo chúng tôi không tuyển SV ra trường trừ phi cam kết làm việc 2 năm (giữ bằng cấp). Lý do không phải họ không tuyển vì trình độ, thiếu kinh nghiệm như mọi SV nêu ra đâu, té ra là họ rất bực (có người thậm chí nói là cực kỳ bực) vì:
1. Quan điểm cực kỳ phổ biến của SV hiện nay: Vào cty đó chỉ để học hỏi, lấy KN, đủ lông đủ cánh thì xin chỗ khác (thậm chí chỗ khác chưa chắc đã hơn chỗ cũ (vì cty cũ có rất nhiều người làm lâu năm và có vị trí tốt) nhưng quan điểm này quá phổ biến, hỏi 10 SV thì cả 10 đều cùng quan điểm).
2. Đào tạo quá nhiều thì mới làm được việc (so với người đã có KN nhiều năm). Đào tạo thì nhiều mà vẫn phải trả lương trong khi các ứng viên đó chưa làm được "đồng" nào cho DN. Thực ra DN không ngại việc đào tạo mà rất muốn đào tạo để có nhân viên giỏi, chỉ có điều khi bắt đầu làm được việc thì các nhân viên mới "xù" nên họ thà tuyển người có KN (lương cao cũng được) để còn tập trung làm ăn.
3. Các công ty đó đánh giá tâm lý SV là "hoài bão" (là ưu điểm đồng thời cũng là nhược điểm lớn của SV) nhưng đa số "hoài bão" đó khác xa với thực tế. Ví dụ: Rất nhiều người không hề biết nghề KD là gì nhưng lại xin vào làm "nhân viên KD" để rồi vỡ mộng từ tuần làm việc đầu tiên, đã là nhân viên KD nhưng lại có mong muốn là "thu nhập ổn định" --> Các bạn ko hề biết là NV KD là do KH trả tiền, càng bán được nhiều thì càng có thu nhập cao. Vậy thu nhập ổn định thì tức là ...bán hàng ổn định à?.
Còn tại sao "hoài bão" chưa thực tế? Các SV không hề biết là nhiều công ty BĐS phải huy động tiền từ KH để trả lãi suất tới 21% (mua nhà còn được trả lãi nữa), bởi vì họ KD với tiền vay ngân hàng với lãi suất cực cao: 25-30% (tức là muốn có lãi thì phải kiếm được trên 40% thì mới làm KD). Nếu các bạn đọc bản tin kinh tế thường xuyên thì ở thời điểm hiện thời các bạn có biết cực nhiều cty đóng cửa ko? Thực tế kiếm tiền nó khác xa với mộng mơ, đừng nhìn vào số ít (ở XH nào cũng có người giàu chiếm chỉ có 5% thôi) mà nghĩ tiền dễ kiếm nếu ko bỏ sức ra.
P/S: Các công ty họ tìm người có KN, nhưng họ xem thời gian bạn làm ở các cty cũ như thế nào. Ví dụ có người 1 năm mà "KN" tới 3 cty thôi là các nhà tuyển dụng họ gạt CV của các bạn đi rồi. Không phải có "nhiều KN" tức là làm nhiều công ty đâu (Càng làm nhiều công ty có khi lại càng là yếu điểm đấy). Nhiều KN thể hiện ở kỹ năng làm việc (có chuyên nghiệp, có tinh tế, có cẩn thận, có trách nhiệm hay ko và thậm chí có khi chỉ là 1 quan điểm nghề nghiệp đúng đắn) khi bạn thể hiện trong lúc thử việc ấy. Có khi KN chỉ là sự suy nghĩ chín chắn về nghề về nghiệp mà thôi. Có nhiều ứng viên RẤT GIỎI nhưng có khi bị loại chỉ vì 1 câu nói thôi.
Nguồn: Bán hàng - "nghề" và "nghiệp"
"Bạn này" cũng cao đẳng bạn ah. Sao bạn coi trọng bằng cấp thế. Nhiều khi người ta hơn nhau ở hai chữ"may mắn" chứ ko nhất nhất thiết là bằng trung cấp, cao đẳng hay đại học đâu bạn ah.Bạn này trung cấp hả
chắc trung cấp lương mới vây thui
tui cao dẳng ra trường gần 1 năm lương > 3tr mà ko đủ sống đang muốn out đay
"Bạn này" cũng cao đẳng bạn ah. Sao bạn coi trọng bằng cấp thế. Nhiều khi người ta hơn nhau ở hai chữ"may mắn" chứ ko nhất nhất thiết là bằng trung cấp, cao đẳng hay đại học đâu bạn ah.
Thật ra bạn đang bị tâmn lý thôi. Để tôi chia sẻ với bạn một vài kinh nghiệm xương máu của tôi.Híc. Các bác ơi, em ra trường đi làm được gần một năm rồi mà lương chán quá. Cả tháng đi làm đến lúc nhận đồng lương chưa làm được việc gì đã hết. Có ai như em ko??? Lương em có 2,5tr chẳng phụ cấp cái ma gì các bác ạ. Chán như con gián. Em muốn out quá mà giờ đi tìm việc họ cứ đòi kinh nghiệm phải thế này, phải thế kia. Ôi cái cuộc đời này...:wall: