Offline Long Hải 2011 - Hình ảnh và cảm nhận

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Nhất trí. Mình quyết không khai gì hít...:beer::beer::beer:

Vụ này bị hại và bị cáo lẫn lộn lại thông đồng thì chìm xuồng rồi. Potay.com thôi!

Như đã hứa: Adamnhon của Evamina:
img0176.jpg


Cặp người mẫu báo nhân kỷ niệm ngày nhà báo VN 21/6- đội đỏ đoạt giải nhất:
img0236.jpg


Tại sao chị em lại cứ thích nướng Ngô và Khoai nhỉ?!
img0249.jpg
 
Sửa lần cuối:
N

nhimsongtu

Guest
7/11/10
2
0
0
Nay đây, mai đó ...
Sao mình không vào được nhỉ Duy ơi

Em cũng vậy nè. Up lại đi a "Pho mát" ơi!!!


Vụ này bị hại và bị cáo lẫn lộn lại thông đồng thì chìm xuồng rồi. Potay.com thôi!

Như đã hứa: Adamnhon của Evamina:
img0176.jpg


Cặp người mẫu báo nhân kỷ niệm ngày nhà báo VN 21/6- đội đỏ đoạt giải nhất:
img0236.jpg


Tại sao chị em lại cứ thích nướng Ngô và Khoai nhỉ?!
img0249.jpg

Anh DuyVinh ơi, còn nhìu hình ảnh của mọi người up lên đi a, e cần càng nhìu hình mọi ng càng tốt. Với hình trò chơi vận động, và các hình ảnh từ lúc lên xe, bắt đầu đi chơi.... Mà hình về trò bịt mắt đi lấy bóng sao không thấy có nhỉ? ( Anh dấu kỹ quá. :025:)
 
Sửa lần cuối:
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Em cũng vậy nè. Up lại đi a "Pho mát" ơi!!!


Anh DuyVinh ơi, còn nhìu hình ảnh của mọi người up lên đi a, e cần càng nhìu hình mọi ng càng tốt. Với hình trò chơi vận động, và các hình ảnh từ lúc lên xe, bắt đầu đi chơi.... Mà hình về trò bịt mắt đi lấy bóng sao không thấy có nhỉ? ( Anh dấu kỹ quá. :025:)
Em xem các đường link từ bài #1 của Tranvanhung và Fortget00 sẽ thấy, anh không Post lại ảnh đã đưa lên mà. Với lại em không nhớ à: anh bịt mắt đi đầu cướp bóng thì chụp làm sao được mà có ảnh! :036:
 
M

meocon1984

Guest
20/11/07
7
0
0
41
TP.HCM
Cảm ơn BTC và tất cả ACE

Hihi.:dance2::dance2:....Chuyến đi đã kết thúc 2 ngày nhưng cảm xúc như vẫn còn nguyên vẹn. Khi ngồi trên xe trở về thành phố mà trong lòng ước chi hôm ni mới là thứ 7.

Đây là lần đầu tiên meocon1984 tham gia offline hoành tráng như vậy. Vui thật là vui, mọi người ai cũng thân thiện, nhiệt tình và dễ gần như thể đã biết nhau lâu lắm rồi.

Em tin rằng chuyến đi này thật ý nghĩ với tất cả ACE. Để có được dịp như vầy phải cảm ơn BTC đã tạo điều kiện cho ACE giao lưu, gặp gỡ nhau. Em cũng xin cảm ơn bác phó nháy đã ghi lại những hình ảnh rất vui, ngộ nghĩnh.

Hy vọng offline kỳ sau sẽ hoành tránh và thành công hơn nữa.
Chúc tất cả các ACE trong webketoan mình luôn hạnh phúc bên người thân và bạn bè.:1luvu::1luvu:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Đôi lời muốn nói!

Rất nhiều dấu ấn và kỷ niệm trong 2 ngày cuối tuần mùa hè tháng 6/2011 đối với những ai tham dự chuyến ofline Long hải nói riêng và cả những ai không có điều kiện đi chung. Những kỷ niệm vui nhất, ngại ngùng nhất và nhớ nhất cũng đã được các bạn vui vẻ thêm bớt cho sinh động (vui đùa là chính), còn những kỷ niệm chưa nói hết nằm trong các máy ảnh nghiệp dư hoặc trong suy nghĩ của các thành viên hoặc cố tình không nói (như trường hợp của PH20 và thanhvunt :004:)...vv Nhưng tất cả là xả street tốt nhất cho công việc được xã hội coi là khô khan nhất nhì thế giới!
Trong quá trình chuẩn bị và triển khai đã có nhưng gương mặt cực kỳ tích cực và công hiến cho cộng đồng (không nói ai cũng đã biết) đó là nhưng admin, mod, smod và các thành viên tích cực: từ chuẩn bị nơi đến, liên hệ tham khảo giá, đưa ra mức giá, kêu gọi mọi người tham gia, định suất chi phí, đặt đồ ăn, chỗ nghỉ, chuẩn bị trò chơi, cách thức tổ chức.... nói chung rất vất vả và đau đầu... xin chia sẻ với các ACE và mong mọi người lần sau cùng chung sức! cái gốc là đoàn kết và nhiệt tình đã được vận dụng rất hay!
Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn và cuối cùng.... cám ơn mình đã tham gia! :dance2:
 
K

kimsangkt

Guest
21/3/11
13
0
1
ho chi minh
Thấy vui quá vậy mà miền hok đi được. Tiếc quá! Nhất định năm sau cố gắng hơn.
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Vụ này bị hại và bị cáo lẫn lộn lại thông đồng thì chìm xuồng rồi. Potay.com thôi!
Hi..hi..đâu có ai là bị cáo, ai là bị hại đâu ạ. Cả hai tự nguyện mà. hihi...

Rất nhiều dấu ấn và kỷ niệm trong 2 ngày cuối tuần mùa hè tháng 6/2011 đối với những ai tham dự chuyến ofline Long hải nói riêng và cả những ai không có điều kiện đi chung. Những kỷ niệm vui nhất, ngại ngùng nhất và nhớ nhất cũng đã được các bạn vui vẻ thêm bớt cho sinh động (vui đùa là chính), còn những kỷ niệm chưa nói hết nằm trong các máy ảnh nghiệp dư hoặc trong suy nghĩ của các thành viên hoặc cố tình không nói (như trường hợp của PH20 và thanhvunt :004:)...vv Nhưng tất cả là xả street tốt nhất cho công việc được xã hội coi là khô khan nhất nhì thế giới!
Trong quá trình chuẩn bị và triển khai đã có nhưng gương mặt cực kỳ tích cực và công hiến cho cộng đồng (không nói ai cũng đã biết) đó là nhưng admin, mod, smod và các thành viên tích cực: từ chuẩn bị nơi đến, liên hệ tham khảo giá, đưa ra mức giá, kêu gọi mọi người tham gia, định suất chi phí, đặt đồ ăn, chỗ nghỉ, chuẩn bị trò chơi, cách thức tổ chức.... nói chung rất vất vả và đau đầu... xin chia sẻ với các ACE và mong mọi người lần sau cùng chung sức! cái gốc là đoàn kết và nhiệt tình đã được vận dụng rất hay!
Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn và cuối cùng.... cám ơn mình đã tham gia! :dance2:
Chuyến đi offline lần này đã để lại cho em nhiều ấn tượng và kỷ niệm đẹp. Em xin chân thành cám ơn các anh chị trong ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em có cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với các ACE trong webketoan.
Em cũng đồng ý với anh Duyvinh: vui là chính. Em mong sẽ còn nhiều dịp như thế này nữa để mọi người được gặp gỡ, giao lưu với nhau.
 
Sửa lần cuối:
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
Thông báo: Bạn nào muốn lấy hình gốc để đi rửa thì nhắn tin nhé vì các hình đã up lên picasa đều đã được resize lại vì thế khi rửa ra sẽ không nét.

Em muốn xin hình gốc của anh Chụp . Tất cả thì càng tốt. Chắc là hết đĩa DVD quá. Anh chép giúp em cho em địa chỉ em chạy qua lấy. Hoặc anh có đi ngang qua công ty em thì mang giúp em luôn. Và mời anh 01 ly caphe . Thanks'
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,975
12
38
22
Biên Hoà - Đồng Nai
Em muốn xin hình gốc của anh Chụp . Tất cả thì càng tốt. Chắc là hết đĩa DVD quá. Anh chép giúp em cho em địa chỉ em chạy qua lấy. Hoặc anh có đi ngang qua công ty em thì mang giúp em luôn. Và mời anh 01 ly caphe . Thanks'

Có gì chiều thứ 7 mình gửi qua cho
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Hơ hơ! Sao chỉ có những thành viên vui leo lên post bài, còn mấy thành viên không tham gia "chiến sự" có thể không vui nhưng lại không nói ra. Hehe. Lúc lên xe quên thông báo với các thành viên, với wkt mỗi khi họp mặt là râm rang đủ chuyện nên khi gặp nhau thì nên tranh thủ nói, tranh thủ hỏi nếu không thì toàn là bị cướp diễn đàn, tranh thủ để cùng nhau phối hợp chứ không phải để "manh động".

Ah! Mình đang có ý định tổ chức họp để các thành viên mới, cũ , các bậc lão thành, trưởng bối để các các thành viên trẻ, thành viên mới gặp mặt giao lưu. Ý tưởng này để đáp ứng nhu cầu giao lưu của các bạn nhưng kinh phí đi offline hạn hẹp nên không tham gia được. Không biết mọi người có đồng ý không? Các " cựu chiến binh" đồng ý tham gia thì thank cho 1 phát. Cũng như mọi khi , chi phí thưc tế chia đều ra trả, đang tìm kiếm cổ nào OK với tiêu chỉ, ngon - bổ -rẻ và không khí cũng OK vơi giá khoản 150K đổ lại. Vì vậy quán Phương Nam luôn là lựa chọn đầu tiên. Có gì sẽ post bài họp mặt ở topic khác.
 
D

dinh t

Guest
23/4/11
10
0
0
Sài Gòn
Mình nghe nói đi offline lần này nhiều hot girl lắm, boy thì ít. Sang năm mình cố gắng đi để chung vui với các bạn. Để tăng thêm dân số boy nữa.
 
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
Mình nghe nói đi offline lần này nhiều hot girl lắm, boy thì ít. Sang năm mình cố gắng đi để chung vui với các bạn. Để tăng thêm dân số boy nữa.

Nếu đi vì mục đích đó thì ở nhà còn hơn
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Hơ hơ! Sao chỉ có những thành viên vui leo lên post bài, còn mấy thành viên không tham gia "chiến sự" có thể không vui nhưng lại không nói ra. Hehe. Lúc lên xe quên thông báo với các thành viên, với wkt mỗi khi họp mặt là râm rang đủ chuyện nên khi gặp nhau thì nên tranh thủ nói, tranh thủ hỏi nếu không thì toàn là bị cướp diễn đàn, tranh thủ để cùng nhau phối hợp chứ không phải để "manh động".

Ah! Mình đang có ý định tổ chức họp để các thành viên mới, cũ , các bậc lão thành, trưởng bối để các các thành viên trẻ, thành viên mới gặp mặt giao lưu. Ý tưởng này để đáp ứng nhu cầu giao lưu của các bạn nhưng kinh phí đi offline hạn hẹp nên không tham gia được. Không biết mọi người có đồng ý không? Các " cựu chiến binh" đồng ý tham gia thì thank cho 1 phát. Cũng như mọi khi , chi phí thưc tế chia đều ra trả, đang tìm kiếm cổ nào OK với tiêu chỉ, ngon - bổ -rẻ và không khí cũng OK vơi giá khoản 150K đổ lại. Vì vậy quán Phương Nam luôn là lựa chọn đầu tiên. Có gì sẽ post bài họp mặt ở topic khác.
Em đồng ý với chị Xuantham. Em cũng rất muốn được tham gia nữa.

Nếu đi vì mục đích đó thì ở nhà còn hơn
Hi...anh đừng cau có như thế chứ.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Phải nói lần này chuẩn bị nhiều bài hát, nhiều chuyện cười để kể mà không có cơ hội kể cho mọi người nghe hết, hất cho mọi người nghe hết. Thội post ở đây 1 đoạn nhạc "tình khuc Kâchiusa" để thấy sự yêu đời trong chuyến offline,( cái này đáng lẻ hát trên xe hay khi đot lửa trại nhưng thời gian không có nên để dành lại)

Tình khúc Kachiusa ( Nhạc chế)

Đời mà lên hương, người ta mới kêu là lên đời
Đời mà đi tong, người ta mới kêu là đi đời
Đời sướng vui hát ca vang mới kêu là yêu đời
Có em ở bên, thì ta cũng kêu là ...bạn đời.
 
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
Deall All;

Chỉ có dịp offline thì forget mới có dịp vào webketoan thường xuyên. còn lại thì tần suất vào ít hơn. Vì forget không phải là dân kế toán. Cũng không phải là dân It. Mà là Một Marketer. Đây là lần thứ 2, forget đi offline cùng với mọi người. Và không phải là lần cuối cùng.
Cảm ơn anh PhanThanhNam là người ảnh hưởng nhiều nhất đến việc đi offline, vì anh PhanThanhNam vừa là thành viên quan trọng, BTC mà còn là một người anh đồng nghiệp ở công ty cũ. Thông qua đây, Forget được quen biết nhiều anh/chị hơn: Mina ( chị vợ tương lai . Chị nói mẹ gã em gái chị cho em hen), Chị Thắm, Anh Hải Tâm, PhanTuanNam, Cothan, phó nháy Anh Hùng.... nhiều nửa không nhớ hết. Và một người cũng quan quan trọng ( bí mật cho riêng mình).
Xin cảm ơn tất cả.
Nếu có chương trình gì thì Amin hay anh chị vui lòng gởi email cho forget nhé:
duduy2006@gmail.com

Hẹn offline ké toán lần sau, sinh nhật, tất niên cuối năm
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều