Offline Long Hải 2011 - Hình ảnh và cảm nhận

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
úi may quá, mềnh không dính "án" nào, keke...

Thanhvunt thiên vị nhé! Đội đỏ của tôi về nhất mà không quay, chỉ quay đội mình thôi!
Em quay đội em để làm bằng chứng là đội em KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG đi thi =))
 
úi may quá, mềnh không dính "án" nào, keke...

Ông thanhvunt lên tiếng nè các bác. Ông chưa bị chửi là mai đấy hôm đó trốn chạy còn mang đi nguồn cảm hứng của mọi người.

Riêng tôi thì cảm ơn ông chứ uống thêm nữa chắc là hôm sau hết đi núi và tắm biển.
 
anh chuẩn bị tiền đi kìa, chúng nó tống tiền anh không ghê thì thôi chứ "úi may quá, mềnh không dính "án" nào, keke..." kakaka.
 
Chào đại gia đình kế toán,
Hôm bữa mải mê vui chơi & tập trung cho phần thi đấu của đội mình (mặc dù thua te tua như râu bạch tuộc bị nướng ở ngoài bãi biển đó) nên không nhìn thấy hết được toàn cảnh, giờ xem lại càng mắc cười hơn.Toàn là các đội có tên thật là oách sống trong môi trường như:Kình Ngư, Hải Âu, Cá Voi... nhưng không hiểu sao thấy nước là chạy trốn, không chịu đi ra bãi biển dzậy ta!? :045:
Em cũng như các thành viên khác gửi lời cảm ơn đến các ACE trong Ban Quản Trị đã bỏ ra nhiều công sức & thời gian cho công tác chuẩn bị trước & sau chuyến đi chu đáo.
Phần thi đấu lấy nước biển vào xô-anh Tuấn Nam cùng đội với em, hôm đó em chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh ảnh bỏ 1 chân vào xô vắt nước từ quần áo ra nhưng sao em thấy nước nhiều ghê nên thắc mắc là không biết còn có nước gì khác nữa không?:004:Bữa đó em định hỏi mà không dám.
 
Không có gì hay hơn là từ nạn nhân vu cáo! à nhầm tố cáo!
Đề nghị em Phuonghuyen20 tường thuật lại thời gian 1giờ từ P301 KS Nam Long về đến phòng em ở KS Thu Lan! kể cả việc hắn là ... nạn nhân!
Sai lầm của các nhiếp ảnh gia là không bám theo đối tượng! việc này cần rút kinh nghiệm nghiêm khắc nhé!

Chào đại gia đình kế toán,
Hôm bữa mải mê vui chơi & tập trung cho phần thi đấu của đội mình (mặc dù thua te tua như râu bạch tuộc bị nướng ở ngoài bãi biển đó) nên không nhìn thấy hết được toàn cảnh, giờ xem lại càng mắc cười hơn.Toàn là các đội có tên thật là oách sống trong môi trường như:Kình Ngư, Hải Âu, Cá Voi... nhưng không hiểu sao thấy nước là chạy trốn, không chịu đi ra bãi biển dzậy ta!? :045:
Em cũng như các thành viên khác gửi lời cảm ơn đến các ACE trong Ban Quản Trị đã bỏ ra nhiều công sức & thời gian cho công tác chuẩn bị trước & sau chuyến đi chu đáo.
Phần thi đấu lấy nước biển vào xô-anh Tuấn Nam cùng đội với em, hôm đó em chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh ảnh bỏ 1 chân vào xô vắt nước từ quần áo ra nhưng sao em thấy nước nhiều ghê nên thắc mắc là không biết còn có nước gì khác nữa không?:004:Bữa đó em định hỏi mà không dám.

Hẳn nào! lúc đổ nước thu xô về thấy bạn Vũ dẫn chương trình năn mặt! rõ khổ.
Thiết nghĩ các nghi án trong các vụ giành giật huy chương ở các trò chơi cần được xem xét lại!
Các nhà quay phim và nhiếp ảnh gia sẽ cung cấp lại bằng chứng cho BTC.
Riêng vụ ăn dưa hấu, đội đỏ được giải nhất, nhưng có 1/3 quả vẫn chôn dưới đống cát. Việc này đề nghị BTC nhờ CSHS Long Hải khám nghiệm hiện trường đi!
 
Sửa lần cuối:
Không có gì hay hơn là từ nạn nhân vu cáo! à nhầm tố cáo!
Đề nghị em Phuonghuyen20 tường thuật lại thời gian 1giờ từ P301 KS Nam Long về đến phòng em ở KS Thu Lan! kể cả việc hắn là ... nạn nhân!
Sai lầm của các nhiếp ảnh gia là không bám theo đối tượng! việc này cần rút kinh nghiệm nghiêm khắc nhé!
Huhu.... Anh tưởng là anh không dính sao???

Ghép vậy là may mắn cho iem đó! Anh duy Vinh mà ghép ảnh "Nóng" vào thì...kiki! biết ăn nói sao đây!!:045::045::013::013:
Huhu...chứ không phải là nếu là anh, anh sẽ làm thế sao:036::036::036:
 
Sửa lần cuối:
Không có gì hay hơn là từ nạn nhân vu cáo! à nhầm tố cáo!
Đề nghị em Phuonghuyen20 tường thuật lại thời gian 1giờ từ P301 KS Nam Long về đến phòng em ở KS Thu Lan! kể cả việc hắn là ... nạn nhân!
Sai lầm của các nhiếp ảnh gia là không bám theo đối tượng! việc này cần rút kinh nghiệm nghiêm khắc nhé!



Hẳn nào! lúc đổ nước thu xô về thấy bạn Vũ dẫn chương trình năn mặt! rõ khổ.
Thiết nghĩ các nghi án trong các vụ giành giật huy chương ở các trò chơi cần được xem xét lại!
Các nhà quay phim và nhiếp ảnh gia sẽ cung cấp lại bằng chứng cho BTC.
Riêng vụ ăn dưa hấu, đội đỏ được giải nhất, nhưng có 1/3 quả vẫn chôn dưới đống cát. Việc này đề nghị BTC nhờ CSHS Long Hải khám nghiệm hiện trường đi!
Em nghĩ anh Nam cũng không có ý định như anh nói đâu nhưng có lẽ vì áp lực với các đội khác nên anh Tuấn Nam đã tung tuyệt chiêu chăng?:cheering::cheering::cheering::cheering::1luvu:
 
Ông thanhvunt lên tiếng nè các bác. Ông chưa bị chửi là mai đấy hôm đó trốn chạy còn mang đi nguồn cảm hứng của mọi người.
Nguồn cảm hứng của mọi người tự bám theo hại em chứ nào em có tội tình gì, chỉ nhớ là sáng hôm sau em thấy mềnh te tua :045:

Đề nghị em Phuonghuyen20 tường thuật lại thời gian 1giờ từ P301 KS Nam Long về đến phòng em ở KS Thu Lan! kể cả việc hắn là ... nạn nhân!
.....:wall::wall::wall:......anh cố tình nói ra để em phải lên tiếng đây...
Em ơi tường thuật đi chứ lúc ấy anh chả nhớ gì hết :023:

anh chuẩn bị tiền đi kìa, chúng nó tống tiền anh không ghê thì thôi chứ "úi may quá, mềnh không dính "án" nào, keke..." kakaka.
anh là vô sản liêm chính chí công vô tư mà em :034:

Hí hí, bắt quả tang anh Tâm dzô trà đá với các em khí thế quá :045:
DSC_0776.JPG
 
Sửa lần cuối:
Mình xem lại những tấm hình này thấy dui dá đi. Thật là sảng khoái, đi chơi sau những ngày làm việc sờ chét. Cảm ơn BTC rất nhiều nhiều, đã tạo cơ hội những thành viên có dịp gặp nhau.Đây là kỉ niệm đáng nhớ của mình.Hi vọng BTC còn tổ chức nhiều cuộc ăn chơi hơn nữa...
 
Em ơi tường thuật đi chứ lúc ấy anh chả nhớ gì hết :023:
Có gì đâu mà tường thuật hả anh, lúc bước xuống cầu thang, anh té xỉu, em và bạn em phải khiêng anh về phòng anh đó mà..về sau, em không khiêng nổi, bạn em đã phải cõng anh đấy....:wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
Các bác cho phép em spam bài 1 chút (xin đừng xóa bài)
Thông báo tìm người mất đồ
Chiều qua khi xuống xe tại Phan Xích Long có 1 bạn để quên 1 túi chao khoảng 10 hộp. Bạn nào là chủ nhân của túi chao này xin liên hệ với mình hoặc qua thẳng địa chỉ : 24N đường 11n cư xá ngân hàng, P.tân thuận tây, Q.7 để nhận lại. (mình biết thể nào bạn đó cũng vào đây để kiếm hình của mình nên nhắn bài này - mong BTC đừng xóa bài) Thanks.
Nếu không có ai nhận mình sẽ nhờ người xử lý hộ :045::045::045::045::045::045::045::045:
.

Cái này hình như là của vợ chồng em, trong đó có cả chao, cả cà pháo... Cái này em nhờ chị Thắm xách hộ xuống xe, em thì lo chui gầm xe...Cuối cùng quên mất...

Có gì đâu mà tường thuật hả anh, lúc bước xuống cầu thang, anh té xỉu, em và bạn em phải khiêng anh về phòng anh đó mà..về sau, em không khiêng nổi, bạn em đã phải cõng anh đấy....:wall::wall::wall:

Oạc, có vụ cõng này nữa hả ta!?
 
Sửa lần cuối:
DSC_0629.JPG


Tay này to con thế này không bít đoàn thuyền chèo mông có về nhất được không? khà khà ...
 
Không có gì hay hơn là từ nạn nhân vu cáo! à nhầm tố cáo!
Đề nghị em Phuonghuyen20 tường thuật lại thời gian 1giờ từ P301 KS Nam Long về đến phòng em ở KS Thu Lan! kể cả việc hắn là ... nạn nhân!
Sai lầm của các nhiếp ảnh gia là không bám theo đối tượng! việc này cần rút kinh nghiệm nghiêm khắc nhé!

Ùi, a Duy Vinh này lại được cái " chém" rùi :032:. Có 11h30 chứ lấy đâu ra 1h chứ. Hờ hờ. Đi về giờ đó nguy hiểm đầy rẫy :023:
 
Sửa lần cuối:
DSC_0134.JPG

Công nhận Lão Béo càng ngày càng ... Béo :004::004::004::004::004:
 
Tay này to con thế này không bít đoàn thuyền chèo mông có về nhất được không? khà khà ...


Hờ, a hiepnt1974 nên nhìn lại phía sau có 3 bóng hồng cổ vũ rất ác liệt, òi khúc cuối hỗ trợ đắc lực lun. A quay lại xem đoạn clip a thanhvunt quay sẽ thấy kĩ hơn đó ạ :004:
 
Bác yên tâm ạ! Theo "yêu cầu" và" nguyện vọng" sâu sắc của các đội đua ghe nữ, tránh tình trạng ghe có thể bị "thủng" ở những bộ phận có thể làm đắm ghe:045::013: thì BTC đã thành lập "Ban rà soát phá mìn và các chướng ngại vật"! Ban này làm việc rất cật lực ngày đêm và đã vô hiệu rất nhiều những vật thể lạ " như cọc trâu, cọc neo,.. vv) Cuộc đua đã diễn ra gay cấn và quyết liệt!KHông có ghe nào bị các chướng ngại vật cẩn đường, Tuy nhiên 1 số bộ phận nhạy cảm của ghe cũng bị trầy trật (Xước, đỏ..)do sự "ma sát" khá mạnh của các người đẹp đua ghe! 1 lần nữa chân thành cảm ơn Ban rà soát!:013: và nhất là cảm ơn anh Thanh vũ đã tung vi déo cờ líp này!
Tất cả có 5 đội đua. Đội em "Hải Âu" về nhì ! Do 3 đội kia bỏ cuộc giữa chừng!:wall::wall::034:

Anh cứ tưởng ngồi sau chú là em nào, chân trắng thế he he, cứ lo chân người đó làm chấn thương ...., ai ngờ chân của ku Thanh Nam !
Công nhận, .... trắng phết
 

Ùi, a Duy Vinh này lại được cái " chém" rùi :032:. Có 11h30 chứ lấy đâu ra 1h chứ. Hờ hờ. Đi về giờ đó nguy hiểm đầy rẫy :023:

Anh nói 1giờ tức là 60 phút họ dìu -dắt- cõng- khiêng như thế nào cơ!
 
Em quay đội em để làm bằng chứng là đội em KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG đi thi =))


Dị hử, dị sao ko tiện thể quay đội da cam tụi e lun. :yo yo (7):. Nhóm bên e có con trai cũng như không có. Toàn chị e phụ nữ phải "xông pha chiến trận" thôi a ạ. Mang tiếng có a conthant mà cũng như không có ấy :044::044:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top