Offline Long Hải 2011 - Hình ảnh và cảm nhận

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
Ngũ long công chúa!
Chỉ có dịp offline thì forget mới có dịp vào webketoan thường xuyên. còn lại thì tần suất vào ít hơn. Vì forget không phải là dân kế toán. Cũng không phải là dân It. Mà là Một Marketer. Đây là lần thứ 2, forget đi offline cùng với mọi người. Và không phải là lần cuối cùng.
Thông qua đây, Forget được quen biết nhiều anh/chị hơn: Mina ( chị vợ tương lai . Chị nói mẹ gã em gái chị cho em hen), Và một người cũng quan quan trọng ( bí mật cho riêng mình).
Xin cảm ơn tất cả.
Nếu có chương trình gì thì Amin hay anh chị vui lòng gởi email cho forget nhé:
duduy2006@gmail.com
Những thành viên "ăn - chơi" mới có mặt. Gả cho em rồi để người của em lại đi đâu thế! :)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

chipnon

Guest
21/4/11
23
0
0
ha nam
Mọi người đi chơi vui thật đấy em xem clip cũng thấy vui lây
 
F

forget00

Guest
8/12/04
51
0
6
Gốc Cây Trứng Cá
Những thành viên "ăn - chơi" mới có mặt. Gả cho em rồi để người của em lại đi đâu thế! :)
Có ai đâu chị. Vừa rồi đi vì chị đó. Chị hứa dẫn chân dài đi mà thấy ai đâu? Ngoài 02 đệ tử của chị thôi àh. hihihihi Xin lỗi anh Adam nhé
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Phải nói lần này chuẩn bị nhiều bài hát, nhiều chuyện cười để kể mà không có cơ hội kể cho mọi người nghe hết, hất cho mọi người nghe hết. Thội post ở đây 1 đoạn nhạc "tình khuc Kâchiusa" để thấy sự yêu đời trong chuyến offline,( cái này đáng lẻ hát trên xe hay khi đot lửa trại nhưng thời gian không có nên để dành lại)

Tình khúc Kachiusa ( Nhạc chế)

Đời mà lên hương, người ta mới kêu là lên đời
Đời mà đi tong, người ta mới kêu là đi đời
Đời sướng vui hát ca vang mới kêu là yêu đời
Có em ở bên, thì ta cũng kêu là ...bạn đời.

Gà mà ra lông người ta mới kêu là lông gà
Gà mà ra đuôi , người ta mới kêu là đuôi gà.
Gà nấu xôi bỏ nếp ta mới kêu là Xôi gà.
Những em làm đêm người ta cũng kêu là Gà.

Bầu mà ra dây người ta mới kêu là dây bầu
Bầu nấu canh với tôm ta mới kêu là canh bầu
Mấy em bụng to người ta cũng kêu là Bầu.
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
hic! đến khi nào thì mình đc đi đây nhỉ!
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Sửa lần cuối:
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
DÒNG CẢM XÚC ĐI LẠC!
Thân chào cả nhà!
Offline 2011 đã qua đi cũng gần được 1 tuần nhưng dư âm của nó vẫn còn lắng đọng trong mỗi trái tim của mọi người cũng như bản thân em!
Cũng như bao lời đầu mà các bạn, các anh, các chị đã viết thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức đóng quân tại Miền Nam gồm có Bác Phantuannam,Thanhnam, Cothant ..Cô Xuantham, Đại gia đình Chị Mina..thanhvunt..Với sự góp mặt của Ad Anh Haitam, TranvanHung! Cùng với vị khách đặc biệt là Anh Duyvinh đại diện Miền Bắc.. và toàn thể các Anh chị em trong đại gia đình WKT đã góp mặt làm nên 1 kỳ Offline thành công như thế này! Em xin cảm ơn tất cả!
Đây là đại gia đình của chúng ta! (Em xin copy hình của các Bác phó nháy)! Hi vọng các Bác ko đòi Xiền Bản quyền tác giả!
DSC_0626.jpg


Lần đầu tiên tham gia bản thân em không tránh khỏi sự hồi hộp, bỡ ngỡ..và có vẻ hơi lo! Không biết mình có bị lạc lõng giữa đại gia đình không? Nhưng khi được giao lưu, gặp mặt, trò chuyện với tất cả mọi người thì tất cả đều tan biến! Dù mỗi người chưa ai biết mặt nhau nhưng khi gặp em cảm giác như mọi người đã thân nhau lắm rồi đã gặp nhau nhiều lắm rồi và cũng đã gắn bó nhau lắm rồi! Một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt đã gắn kết tất cả lại với nhau! Tạo nên một gia đình lớn như hôm nay! Em xin Cảm ơn tất cả mọi người!
Đây là lần đầu tiên em tham gia Offline và chắc chắn không phải là lần cuối cùng của em. Thật là một niềm hạnh phúc và cũng là một vinh hạnh cho em khi được là 1 thành viên bé nhỏ trong đại gia đình WKT. Một kỳ Offline thật nhiều niềm vui, cũng thật nhiều cảm xúc..chắc chắn em sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp như thế này! Em mong rằng những kỳ Offline tới sẽ gặt hái nhiều niềm vui và thành công hơn nữa.
NHÓM 2: ĐỘI XANH DA TRỜI “HẢI ÂU”!
Đôi lời muốn nói với nhóm 2:
Lại xin 2 tấm copy right của các phó nháy! Hân hạnh mời các phó nháy đi cà phê thay xiền “Bản Quyền tác giả” nhé??)
DSC_0637.jpg

_MG_4190.jpg

Thật là vinh dự khi được làm nhóm trưởng của các bạn! Nếu có làm điều ji sơ suất, không đáp ứng hết những nhu cầu bức thiết của các chị em trong kỳ Offline qua.. mong được các bạn lượng thứ và mình sẽ cố gắng hơn trong kỳ Offline năm sau (Hi vọng năm sau mình chưa già đi…và vẫn còn sung sức!) Chân thành cảm ơn các bạn đã đoàn kết cùng mình..chiến đấu ngoan cường với các đội mạnh như Kình Ngư, Sóng Thần…
1 tấm cho sự nỗ lực của Đội trưởng! (Sém thì lộ hết hàng):027:
DSC_0629.jpg


Dù không đạt được chức vô địch trong kỳ Offline này..nhưng “Tình Đoàn Kết” đã là chức vô địch trong lòng mỗi thành viên của đội! Một lần nữa Cảm ơn các thành viên “Hải Âu”!!
SIÊU MẪU BÃI BIỂN:
Thêm 1 tấm copyright cho 2 nhóm siêu mẫu bãi biển!
DSC_0944.jpg

DSC_0942.jpg

Lại 1 vinh hạnh của mình đó là trở thành “Siêu mẫu cho Hội ve chai và Báo nhân dân”!
Một kỷ niệm khó có thể quên! Được dìu người đẹp, siêu mẫu chân dài Huong85 sải bước trên sàn “Cát biển” thì thật tuyệt vời! Cảm ơn 5 nhà thiết kế: Hoa lan_Chi, Phucnguyen..và 3 người nữa nhưng mình “Do bối rối wá wên mất tên??” đã làm nên thành công của 2 siêu mẫu Xe 1 chúng tôi!”!Được thành công hôm nay là nhờ sự tận tuỵ, lòng nhiệt huyết và sự sáng tạo không kể ngày đêm của các bạn! Một lần nữa cảm ơn các bạn!
Góp chung tất cả những kỷ niệm đẹp, những niềm vui..những dòng cảm xúc đi lạc này! Em xin cảm ơn tất cả mọi người! Mong rằng Đại gia đình WKT của chúng ta luôn vững mạnh, luôn đoàn kết..như câu "Sô lê gân" của Web kế toán chúng ta:
“CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH”!!
 
Sửa lần cuối:
tieulinhlinhquangnam

tieulinhlinhquangnam

Guest
Kevin và anh Ân ( cothan - ban tổ chức )đi offline về sao ko thấy lên tiếng vậy hen!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,975
12
38
22
Biên Hoà - Đồng Nai
tiếp theo nhé, các bạn nào muốn xem lại hình của những năm cũ thì vào đây luôn nhé

https://picasaweb.google.com/lh/myphotos

Em trích đuờng dẫn sai rồi thanh phuong ơi. Em click vào album của mình để mở album ra sau đó copy thanh address rồi gửi lên cho mọi người vào.



Lại xin 2 tấm copy right của các phó nháy! Hân hạnh mời các phó nháy đi cà phê thay xiền “Bản Quyền tác giả” nhé??)

Cho nợ nhé, nhớ ghi sổ, hôm này rảnh mình lên đòi chầu cafe
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Cho nợ nhé, nhớ ghi sổ, hôm này rảnh mình lên đòi chầu cafe
Em rất sẵn sàng mời anh! Thôi! cfê có vẻ nữ tính wá! Ta chuyển sang nhậu Xịt chó đi anh?? Zậy cho nó máu! Khi nào Bác lên alo iem nhé!:beer:

Kevin và anh Ân ( cothan - ban tổ chức )đi offline về sao ko thấy lên tiếng vậy hen!
Mấy hôm nay em bận wá! Chưa lên tiếng được nhiều..cảm xúc thì dạt dào lắm! Và..iem đã lên tiếng rồi đây ạ!! "Dòng cảm xúc đi lạc! by quocvietkevin"
 
Sửa lần cuối:
T

thanhnha

Guest
15/10/07
0
0
0
Tp HCM
Nhớ nhớ nhớ ................... 1 thời đã xa hả cothat :)
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Các bạn trong nhóm 6 ơi (phuonghuyen20: Huyền; Đặng, Hoan)! gửi hình cho mình vô mail nha: hathuy227@gmail.com
ah, Nhắn "hongmit...." gửi hình 2 chị em mình chụp nữa nha.
Cảm ơn mọi người!!
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
DÒNG CẢM XÚC ĐI LẠC!
Thân chào cả nhà!
Lần đầu tiên, bản thân em không tránh khỏi sự hồi hộp, bỡ ngỡ..và có vẻ hơi lo! Nhưng khi được gặp mặt, trò chuyện thì tất cả đều tan biến! Một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên và chắc chắn không phải là lần cuối cùng của em. Thật là một niềm hạnh phúc, cũng thật nhiều cảm xúc..chắc chắn em sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp như thế này!
Đôi lời muốn nói với nhóm 2: Nếu có làm điều ji sơ suất, không đáp ứng hết những nhu cầu bức thiết của các chị em trong kỳ Offline qua.. mong được các bạn lượng thứ và mình sẽ cố gắng hơn trong kỳ sau (Hi vọng mình chưa già đi…và vẫn còn sung sức!) Chân thành cảm ơn các bạn đã đoàn kết cùng mình..chiến đấu ngoan cường.
Dù không đạt được chức vô địch trong kỳ Offline này..nhưng Được dìu người đẹp, siêu mẫu chân dài Huong85 sải bước trên sàn “Cát biển” thì thật tuyệt vời! Góp chung tất cả những kỷ niệm đẹp, những niềm vui..những dòng cảm xúc đi lạc này!

Chú này cứ úp úp mở mở khó hiểu nhể?!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều