Bà già này đã một lần đau khổ!? hi hiGặp kế toán không có tâm ==> một phút chạnh lòng
Gặp DN không có lòng ==> một kỳ gian nan khổ cực, lại một phút chạnh lòng
Gặp kế toán không có tâm, gặp DN gian manh ==> đau khổ dài dài
uhm! Vấn đề "dọn rác" của kế toán cũ ra đi thì ..có lẽ là muôn thủa! Hi vọng mình và các bạn.."Lỡ" có ra đi thì để lại cho "sạch sẽ" ..không lại làm khổ "đàn em"!
Mọi chuyện bây h cũng đã ổn! Công việc vẫn đều đặn..mình cũng phải thầm cảm ơn các kế toán cũ..chính vì họ mình mới rèn luyện được nhiều kỹ năng đến như thế! Nhưng "Quả thật đúng là chạnh lòng"!
Đây câu chuyện thực tế của công ty mình. Mình chia sẻ cùng các bạn!
!
Tớ gặp phải trường hợp này, đào tạo cho nhân viên về ngành Multimedia, chỉ 1 phút lời ngon tiếng ngọt của DN khác dụ dỗ rồi đứng lên phủi đích mà đi. Thử hỏi luật lao động có thấy được điểu thiệt hại vô hình của DN không?. Trong 197 điều của Bộ luật lao động có điều nào đề cập khi người sử dụng lao đông bị thiệt hại không?
Gốc độ chủ DN còn đau đầu, nhức nhói hơn khi đã cố gắng dìu dắt, đào tạo cho người lao động 1 ngày 1 tiến lên để phù hợp với họat động SXKD của DN, đó là tài sản vô hình của DN. Người lao động đến khi đủ lông đủ cánh thì vụt bay đi mà không 1 câu từ giã và có khi còn gieo tiếng óan cho DN.
Có thể từ những "sự cố" này mà thời này cứ ai hỏi mình làm nghề gì, mình trả lời KẾ TOÁN, thì người đó thường nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu lắm, hay là nghề kế toán không còn được trân trọng nữa nhỉ?....
Mình tự hỏi nguyên nhân tại sao vậy nhỉ? không lẽ cái đạo đức nghề nghiệp của kế toán không còn được gram nào hết vậy ta? Nhiều khi ngồi nói chuyện mà nghe mọi người nói kế toán thế này, kế toán thế kia..cứ nghe thế mà thẹn cho người mang chữ kế toán quá, kiểu này chắc bỏ nghề luôn quá.
....
Có thể từ những "sự cố" này mà thời này cứ ai hỏi mình làm nghề gì, mình trả lời KẾ TOÁN, thì người đó thường nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu lắm, hay là nghề kế toán không còn được trân trọng nữa nhỉ?
Mình nói không phải chê bai gì nhưng thực tế mà nói thì rất rất nhiều công ty Việt Nam không quan tâm lắm về bộ phận kế toán của mình + các chủ doanh nghiệp không thấy được vai trò quan trọng của kế toán & sự đóng góp của những kế toán gây ra những phút "chạnh lòng" như vậy --> họ không trân trọng nghề và tức nhiên là có dân kế toán trong đó cho lắm.Có thể từ những "sự cố" này mà thời này cứ ai hỏi mình làm nghề gì, mình trả lời KẾ TOÁN, thì người đó thường nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu lắm, hay là nghề kế toán không còn được trân trọng nữa nhỉ?
Nếu lương tâm không còn răng để "cắn" để "rứt" thì không cần phải như vậy.The Hoang ơi The Hoang, cậu cũng có giây phút chạnh lòng ư.
Chắc gì vào qúy 2 mà yên ổn được hả bạn? Bạn thử hỏi những người đã từng phải quét rác (loại trừ mình ra để đảm bảo tính công bằng) & họ chọn thời điểm bắt đầu cty việc mới tại thời điểm trên xem có thoát được không? Đặc thù kế toán là phải dựa vào quá khứ, quá khứ không ổn thì liệu hiện tại & tương lai có êm xui không?Lam kế tóan phải biết vận dụng thời cơ.
Thời gian nào "xin việc", thời gian nào "Xin thôi việc"
Hiến kế:
Xin việc thì hãy đợi đầu Quý 2, cho qua mùa quyết tóan.
lại tiếp tục chạnh lòng với tư tưởng này.:worry:Thôi việc, cuối quý 4 thì xin thôi việc để ai vào dọn rác thì dọn.
Ôi, cứ đòi hòi kế toán có lương tâm, thế lương tâm của chủ Dn để đâu? Có những người làm việc ko tính toán miệt mài làm cho cty, nếu gặp chủ Dn biết nhìn người, biết trọng dụng thì ko nói, nhưng đâu phải ai cũng thế, có chủ DN thấy vậy càng lợi dụng sự miệt mài của nhân viên.
Mà nghề nào cũng thế, nghề nào cũng đòi hỏi chữ Tâm, nhưng nhìn chung cái xã hội này có cái nghề nào mà những ngưòi làm trong nghề đó đều có chũ tâm ko? Kế toán ko có Tâm thì chỉ ảnh hưởng một phần đến hoạt động của DN, còn như Bác sỹ mà ko có cái chữ Tâm đó thì tính mạng người bệnh sẽ ra sao, giáo viên mà ko có cai Tâm thì thế hệ học sinh sẽ hình thành kiểu nào...
Còn chuyện gieo nhân nào gặt quả ấy, ko chắc được. Cuộc đời đâu có hai chữ Công bằng. Nhân nào quả ấy đâu hẳn trúng hết những người làm việc xấu, họ vẫn sống bình thường đó thôi.