Hehe, sợ Mai Phương đi một lần thì lần sau trốn luôn. Mà thui nói ra mất hưng phấn của MP. :friend:phuongvpm nói:Hấp dẫn quá chị Thắm ơi, em nghe mà thèm đi Trà Vinh liền :angel:
Nếu ít người hưởng ứng thì nhân dịp lễ hội chị em mình đi Trà Vinh một chuyến nha chị:mrstraetz
Ps: hehehehe, nếu đi luôn chuyến offline của webketoan thì mình sẽ được đi...2 chuyến :dance2:
Ặc, dừa nươc, bán đầy đường. Anh Adma giàu mà keo quá... :wall: Ah, mà như anh tảcó lẽ là thốt nốt. Bán ối ngoài đườngadam_tran nói:Trà Vinh có giống dừa gì trái nhỏ nhưng gần như đặc ruột, ăn rất ngon. Mình nhớ ăn 1 lần cách đây chừng 5-6 năm rồi chưa được ăn lại.
Thèm quá........!
À đi dịp tết Miên thì vui lắm đấy!
Ao Bà Om có thể tổ chức cắm trại khá hay tuy nhiên... Nếu tổ chức offline thì Ao Bà Om chỉ dành để tham quan, gần đó có bảo tàng, chùa, tham quan luôn một lượt. :drummer:Sangvo nói:Nghe chị Thắm giới thiệu mình cũng thấy đi Trà Vinh là hay đấy. BTC oi hay là đi "Ao Ba Om" như chị Thắm giới thiệu đi.
Hết tháng 3 em sẽ khóa topic này lại và tùy tình hình các miền sẽ có thời gian tổ chức thích hợp. Miền Nam chưa có chủ trương, nhưng khi có chủ trương sẽ tiến hành nhanh như "vua Quang Trung hành quân".Hongtien nói:Này các bác.
Các bác cứ bàn hoài mà không thấy gì cả hết vậy. Theo mình thì chỗ nào cũng được miễn là tật hợp tất cả các thành viên lại để có dịp hàn huyên tâm sự cái đã, buồn quá không được gặp ai cả huhuhuhu...
Nhanh nhanh lên các bác ơi.
P/s: Theo mình đi đâu cũng được, chỉ cần kinh phí cỡ 500 đổ lại là có rất nhiều nhiều mem tham gia. Vậy chọn nhanh đi.
Hôm nay lấy ý kiến các mem nên tổ chức đi đâu? Bình châu hay Trà Vinh, hai noi chỉ được chọn một. Nhanh chân nào anh chị em ơi.
phantuannam nói:Ặc, dừa nươc, bán đầy đường. Anh Adma giàu mà keo quá... :wall: Ah, mà như anh tảcó lẽ là thốt nốt. Bán ối ngoài đường
.
Ê 8 Nam biết thì nói chớ, dừa nước, thốt nốt, củ Nùng... ai mà chẳng biết. Đây là dừa thật, cây dừa bình thường, trái dừa bình thường như mọi trái dừa khác. Nhưng quả của nó có cùi dẻo như sáp ngon lắm.phantuannam nói:Ặc, dừa nươc, bán đầy đường. Anh Adma giàu mà keo quá... :wall: Ah, mà như anh tảcó lẽ là thốt nốt. Bán ối ngoài đường
Hì hì, em xin lỗi!adam_tran nói:Ê 8 Nam biết thì nói chớ, dừa nước, thốt nốt, củ Nùng... ai mà chẳng biết. Đây là dừa thật, cây dừa bình thường, trái dừa bình thường như mọi trái dừa khác. Nhưng quả của nó có cùi dẻo như sáp ngon lắm.
http://www.vnn.vn/khoahoc/2004/02/46537/
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=125736&ChannelID=100
Xem trang này để biết thêm nè....
Xem xong rồi muốn ăn cũng khó mà kiếm :bigok:
Uh, khóa topic này lại thôi. Đúng lúc rồi!Bình_OverAC nói:Nam ơi, mọi chuyện thế nào rùi. Khởi động đi nào.