thuynguyet1803
Sơ cấp
Ðề: Tâm sự: Sinh viên và Nghề nghiệp
Cảm ơn bạn nhé, rất hữu ích đối với tôi
Cảm ơn bạn nhé, rất hữu ích đối với tôi
Em cần mọi người ở Hà Nội tư vấn giúp với.
Hiện em làm kế toán kn 2 năm rồi. Gọi là 2 năm nhưng do em quá trung thành với công ty cũ nên em cũng chẳng có kinh nghiệm nhiều. Cuộc sống của em cứ diễn ra đều đều lặng lẽ với đồng lương hơn 3 củ chết đói nhăn răng. Và em cũng chẳng thể đi đâu được vì em cũng chẳng tài giỏi gì, tiếng anh bẻ đôi không biết, thuế má thì lèng phèng, làm 1 kế toán nội bộ thì ok. Nhưng không đủ tự tin nói rằng tôi có thể làm kế toán tổng hợp.
Đùng 1 phát, nhà em xảy ra chuyện vô cùng lớn. Tiêu tốn cả người và cả tiền của, mất cả nhà cửa. Gia đình em sa sút nhanh chóng, em sực tỉnh về lối sống của mình. Em hiểu rằng em đã sống mòn.
Em quyết tâm bỏ việc để tìm 1 việc khác tốt hơn và đỡ đần gia đình. Nhưng với khả năng có hạn, em chẳng biết sẽ làm gì ra tiền cả. Buôn bán thì em không có vốn. Muốn 1 công việc kế toán lương cao thì em thấy em không đủ năng lực.
Em định đi làm công nhân. Các anh chị có biết làm công nhân ở đâu ở Hà Nội lương tạm ổn không? Thật sự bây giờ, em chỉ cần tiền thôi. TKS
Mình nghĩ bạn nên xin vào nhân viên kinh doanh lương sẽ cao
lại là nv kinh doanh chứ gì :060:Mình thực sự thích suy nghĩ của bạn !
Suy nghĩ này làm cảnh tỉnh nhiều bạn SV
Mình sẽ nhận bạn làm đệ tử !
Bạn sẽ đc học kinh nghiệm làm kế toán giỏi
liên hệ với mình nhé !
Mr Xoay ! 0987.78.58.68
Sinh viên năm gần cuối đang rất cần cái này
cám ơn bạn![]()
Hiện có học kế toán làm nghề khác thui bạn không nhiều người làm kế toán là nghề tay trái mấy. Số lượng sinh viên kế toán ra trường thì rất nhiều chưa kế vừa rùi nhiều trường không được mở khoa kế toán nữa. Mình cũng khá may là học được 1 bằng kế toán rùi đăng ký học thêm mà nghĩ cũng rất may là năm sau thì rất nhiều trường không được mở lớp kế toán nữa, nhưng bù lại là lại chả biết xin việc kiểu gì đi đâu cũng đòi kinh nghiệm giờ thành ra làm cnttÐề: Tâm sự: Sinh viên và Nghề nghiệp
Có bạn nào kế toán mà làm trái nghề như mình ko ?