Tâm sự: sinh viên và nghề nghiệp

  • Thread starter hai2hai
  • Ngày gửi
M

Miss.Phước Hải

Guest
18/11/14
1
2
1
31
Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của các Anh Chị, và Chủ Topic, Em là sv kế toán mới ra trường tháng 7, đến tháng 8 em mới tập trung vào xin việc và sau hơn ba tháng không tìm được việc, em cảm thấy có chút nản.Cứ nghĩ với tấm bằng cử nhân kinh tế đại học có tiếng, toiec khá, vi tính giỏi và những kĩ năng mềm , kĩ năng tin học mà em đã tự học như một sở thích. Em ko biết kinh nghiệm lại có thể quyết định tất cả.Em muốn tìm được một công việc ổn định và gắn bó lâu dài, đầu tư thời gian và năng lực cho công ty.Em nghĩ với niềm đam mê và sự chăm chỉ,nhà tuyể dụng có thể nhìn thấy điều đó thay cho kinh nghiệm.Nhưng em đã vỡ mộng, em may mắn vò có gia đình luôn ủng hộ em, và may mắn vì đã nhận ra sớm hơn mình đã đặt ra yêu cầu quá cao và "quá chảnh" trong tìm việc, em chạy xe máy không tốt và chỉ nộp và chờ đợi những chỗ gần nhà.Nộp online.Tìm công việc trình độ cử nhân và tiếng Anh.Đòi lương cao.Cuối cùng, thực tế không như em nghĩ, thì ra cử nhân mới ra trường chẳng làm được gì cho DN với những kiến thức đã học, quá ít ỏi. Nó có thể là nền tảng tốt, nhưng không phải là nhân tố quan trọng giúp làm được công việc kế toán.Nhận ra, Kinh nghiệm thật sự quan trọng.Em đã tìm được công việc , thật ra là học việc , lương khá thấp (3tr5 thấp hơn cả lao động phổ thông) trong 6 tháng.Lúc đầu em còn chê là quá thấp với trình độ cử nhân nhưng hỏi lại thấy nó cũng là mức lương tb mới ra trường của kế toán. Sau khi đọc những chia sẻ kinh nghiệm của các Anh Chị và Các bạn trên diễn đàn, em cảm thấy mình có niềm tin chắc chắn hơn về quyết định chấp nhận làm việc ở đó, em đã nhận ra thực tế của cử nhân xin việc, và chấp nhận đối đầu với nó.Em sẽ làm việc chăm chỉ và đùng thời gian để chứng minh năng lực và lương của mình.Chúc Anh Chị và Các bạn có thật nhiều sức khỏe vaf thành công trong công việc ạ.Tuy chúng ta không quen nhau nhưng có chung niềm đam mê với nghề kế toán.Em nhận ra khi làm được việc mà mình thích và đam mê đó là hạnh phúc đáng quí và đáng trân trọng.Em sẽ chăm chỉ học hỏi để có thể chia sẻ niềm đam mê này cho thế hệ sau nữa ạ. Diễn đàn mình ngày càng lớn mạnh nhé, cho mọi người thấy sức mạnh của dân kế toán nà.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Luckymai

Luckymai

Guest
24/11/14
1
2
1
31
Hà Nội
Chào anh chị webketoan,
Em cũng là sinh viên mới ra trường năm 2014, nộp hồ sơ khắp nơi cuối cùng các cty nước ngoài đều gọi test, phỏng vấn còn các công ty việt nam thì đều biệt vô âm tính :(. Sau đó tháng 4 2014 em đỗ 1 doanh nghiệp nước ngoài ở ngoại thành, mới mọi thứ khá lạ lẫm với em nhưng chỉ 1,5 tháng sau thì em đã tự làm toàn bộ: cụ thể trợ lý cho trưởng phòng, quản lý, tổ chức kiểm kê toàn bộ tài sản của 3 nhà máy, chị giám đốc tài chính gần như cả tháng k cần để ý đến phần hành em quản lý, báo cáo em nộp cho các giám đốc cũng rất ít khi phải sửa lại nên chị rất quý mến em.

Giờ do điều kiện đi lại xa, còn lấy chồng nữa gia đình k muốn cho em đi lại xa nên em phải chuyển đến khu vực Hà Nội làm thì anh chị trong cty đều tìm cách để giữ em lại. Em tâm sự như vậy không phải để khoe khoang gì đâu ạ mà vì em chỉ muốn chứng minh rằng dù mới ra trường nhưng theo ý kiến chủ quan của em khả năng tiếp cận công việc, kỹ năng làm việc, tư duy nhiều khi lại quyết định kết quả công việc vì mỗi cty lại có một phong cách làm việc khác nhau phải k ạ. mong anh chị hãy tạo điều kiện để sinh viên mới ra trường có cơ hội thể hiện khả năng của mình ạ.

Chứ cứ thấy trẻ trẻ là loại k cần suy nghĩ thế này chúng em chật vật lắm ạ.
Hiện em đang tìm 1 công việc kế toán, rải hồ sơ khắp nơi mà đều không có 1 phản hồi nào từ nhà tuyển dụng ạ, em nghĩ chắc nhìn thấy mới tốt nghiệp là ngán thì phải ạ. Tuy nhiên, kiên trì là đức tính của kế toán mà nên các bạn mới ra trường hãy tiếp tục trau dồi kiến thức theo yêu cầu tuyển dụng thực tế và nộp đơn rùi may mắn sẽ mỉm cười thui.
:p:p

Thanks.
 
P

phamngocdatit

Guest
3/7/14
3
0
1
33
ha noi
giờ sinh viên ra trương cũng gặp phải nhiều vấn đề lắm,,, thôi thì khó khăn khắc phục vậy
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của các Anh Chị, và Chủ Topic, Em là sv kế toán mới ra trường tháng 7, đến tháng 8 em mới tập trung vào xin việc và sau hơn ba tháng không tìm được việc, em cảm thấy có chút nản.Cứ nghĩ với tấm bằng cử nhân kinh tế đại học có tiếng, toiec khá, vi tính giỏi và những kĩ năng mềm , kĩ năng tin học mà em đã tự học như một sở thích. Em ko biết kinh nghiệm lại có thể quyết định tất cả.Em muốn tìm được một công việc ổn định và gắn bó lâu dài, đầu tư thời gian và năng lực cho công ty.Em nghĩ với niềm đam mê và sự chăm chỉ,nhà tuyể dụng có thể nhìn thấy điều đó thay cho kinh nghiệm.Nhưng em đã vỡ mộng, em may mắn vò có gia đình luôn ủng hộ em, và may mắn vì đã nhận ra sớm hơn mình đã đặt ra yêu cầu quá cao và "quá chảnh" trong tìm việc, em chạy xe máy không tốt và chỉ nộp và chờ đợi những chỗ gần nhà.Nộp online.Tìm công việc trình độ cử nhân và tiếng Anh.Đòi lương cao.Cuối cùng, thực tế không như em nghĩ, thì ra cử nhân mới ra trường chẳng làm được gì cho DN với những kiến thức đã học, quá ít ỏi. Nó có thể là nền tảng tốt, nhưng không phải là nhân tố quan trọng giúp làm được công việc kế toán.Nhận ra, Kinh nghiệm thật sự quan trọng.Em đã tìm được công việc , thật ra là học việc , lương khá thấp (3tr5 thấp hơn cả lao động phổ thông) trong 6 tháng.Lúc đầu em còn chê là quá thấp với trình độ cử nhân nhưng hỏi lại thấy nó cũng là mức lương tb mới ra trường của kế toán. Sau khi đọc những chia sẻ kinh nghiệm của các Anh Chị và Các bạn trên diễn đàn, em cảm thấy mình có niềm tin chắc chắn hơn về quyết định chấp nhận làm việc ở đó, em đã nhận ra thực tế của cử nhân xin việc, và chấp nhận đối đầu với nó.Em sẽ làm việc chăm chỉ và đùng thời gian để chứng minh năng lực và lương của mình.Chúc Anh Chị và Các bạn có thật nhiều sức khỏe vaf thành công trong công việc ạ.Tuy chúng ta không quen nhau nhưng có chung niềm đam mê với nghề kế toán.Em nhận ra khi làm được việc mà mình thích và đam mê đó là hạnh phúc đáng quí và đáng trân trọng.Em sẽ chăm chỉ học hỏi để có thể chia sẻ niềm đam mê này cho thế hệ sau nữa ạ. Diễn đàn mình ngày càng lớn mạnh nhé, cho mọi người thấy sức mạnh của dân kế toán nà.
@Miss.Phước Hải .
Đọc những dòng tâm sự của em chị cảm thấy tội nghiệp em, tội nghiệp vì em tự nghỉ là mình chảnh.
Chị không đồng tình với những lời lẻ, và nhưng điều gần như bán bổ vào những người đã bỏ công sức, tiền của và tâm huyết ra để học hỏi. Mà như vậy họ có quyền có một yêu cầu cao, họ có quyền kỳ vọng gặt được kết quả cao, họ có quyền kỳ vọng vào việc học của mình có ý nghĩa, và điều đó mới là động lực để cho người khác phấn đấu.

Thật tình chị chán ngấy với những cái luận điệu như vậy. Họ mâu thuẩn với chính họ. Một mặt họ chê bai xã hội, chê bai đất nước là chậm tiến là lạc hậu. Khi soi xét thành quả của người khác họ không căn cứ vào cái giá trị thực tế của một người đã tạo ra cho xã hội, họ không đánh giá trên cái hiệu quả bản chất thực sự của công việc. Mà họ đánh giá sự hài lòng của người sử dụng công việc. Họ chỉ dừng lại ở chổ " hài lòng người sử dụng họ", nhưng họ không đi sâu hơn " cái điều người chủ hài lòng là như thế nào?". Và từ đó, người ta bỏ qua tất cả mọi thứ vô lý, tai hại qua một bên để kêu ca lên rằng: không có kinh nghiệm. Và chính những yêu cầu đó của họ, họ như vô tình chấp nhận để người khác lừa bằng những tờ giấy chứng nhận kinh nghiệm mà ai cũng có thể làm ra được.
Trước đây, trên mạng đã có các bài viết là các Thạc sĩ, tiến sĩ đi học Trung cấp để kiếm việc làm. Giờ thì lại có bài viết rằng, lao động trung cấp không đáp ứng được yêu cầu công việc.
Một điều từ cổ chí kim ai cũng thấy rằng: học nhiều sẽ có lợi, và làm việc tốt hơn. Thế nhưng người ta lại quên đi điều đó.
Ngay cả bản thân em cũng không biết đánh giá được điều đó, em không biết rằng kiến thức và giá trị đầu tư vào việc học sẽ bị phí đi chỉ để thỏa mản cái điều tiếng người ta nói: nó thất nghiệp vì không có kinh nghiệm. Tại sao cứ loanh hoanh đi tìm việc ở những nơi không có yêu cầu cao, tìm việc ở những nơi người ta không biết giá trị của việc học của mình là ở đâu để xin? Em sẽ không phù hợp với hàng trăm ngàn DN người ta chỉ nhằm vào mục đích đối phó, nhưng em sẽ phù hợp với những nơi cần làm việc thật, những nơi người ta cần những người biệt trang bị để phục vụ cho sự phát triển.
 
Sửa lần cuối:
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Mới ra trường nhận thức kém lắm chị @xuantham ơi, em mới ra trường thậm chí còn thua mấy bạn bây giờ gấp mấy ý chứ.

Được cái giờ nghĩ lại cũng hiểu "nỗi khổ" của sinh viên nên tuyển nhân viên cũng " hơi thiên vị " mấy bạn mới ra trường. Dĩ nhiên kèm theo hàng tá các kỹ năng khác phải đáp ứng mới được "ưu tiên", hihii

Mọi người luôn nói này nói nọ, chuyện gì cũng có, chém gió rất pro, thế nhưng giá trị thực của chính bản thân thì đánh giá không được, thế là xong.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: MINA
xalotho123

xalotho123

Guest
8/1/15
1
0
1
30
Sau nhiều lần đăng tuyển, nhận hồ sơ, phỏng vấn, đào tạo,... thì mình nhận .....
Chào anh, em hiện tại là sinh viên năm cuối khoa tài chính ngân hàng. Tháng sau em phải bắt đầu đi thực tập rồi. Em muốn hỏi là chuyên ngành của em là tài chính, vậy thì liệu em có thể thực tập và sau này xin việc về kế toán được không, vì trong chương trình học của em cũng có môn kế toán, mặc dù không chuyên sâu
Thứ hai, em thấy yêu cầu về làm kế toán viên là phải biết làm về Báo cáo tài chính , ghi sổ sách,và sử dụng được các chương trình phần mềm liên quan đến lĩnh vực kế toán. Tuy nhiên em chưa hề biết làm bất cứ thứ gì ở trên. Hiện tại bên cạnh việc thực tập, em đang muốn học một trung tâm dạy kế toán tổng hợp để biết cách làm thì có nên không ạ? Em nghe nói đến rất nhiều trung tâm chỉ dạy lý thuyết chứ ít về mặt thực hành. Nếu có ,anh có thể tư vấn cho em một số trung tâm nên học được không ạ.
Em xin cảm ơn!
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Chào anh, em hiện tại là sinh viên năm cuối khoa tài chính ngân hàng. Tháng sau em phải bắt đầu đi thực tập rồi. Em muốn hỏi là chuyên ngành của em là tài chính, vậy thì liệu em có thể thực tập và sau này xin việc về kế toán được không, vì trong chương trình học của em cũng có môn kế toán, mặc dù không chuyên sâu
Thứ hai, em thấy yêu cầu về làm kế toán viên là phải biết làm về Báo cáo tài chính , ghi sổ sách,và sử dụng được các chương trình phần mềm liên quan đến lĩnh vực kế toán. Tuy nhiên em chưa hề biết làm bất cứ thứ gì ở trên. Hiện tại bên cạnh việc thực tập, em đang muốn học một trung tâm dạy kế toán tổng hợp để biết cách làm thì có nên không ạ? Em nghe nói đến rất nhiều trung tâm chỉ dạy lý thuyết chứ ít về mặt thực hành. Nếu có ,anh có thể tư vấn cho em một số trung tâm nên học được không ạ.
Em xin cảm ơn!
Em có thể liên hệ anh @levanton để được học kế toán thực hành nếu đang ở TPHCM nhé.
 
M

mynmyn

Guest
29/11/14
25
5
3
32
Mong các bạn mới ra trường đừng có nản lòng nhé, vì ngày xưa mình cũng như vậy đó. Mình đi xin việc rất rất nhiều chỗ, hồ sơ rải khắp nơi luôn nhưng mãi không có công ty nào gọi, lúc đó mình cứ nằm nhà buồn bả, mệt mõi lắm các bạn ơi. Rồi không muốn nằm không hoài mình xin vào làm ờ siêu thị, rồi qua làm thu ngân, cả đi làm phục vụ tiệc cưới nữa. có lần mình đi xin thu ngân mà chỗ đó tuyển đủ rồi chị tuyển dụng mới cầm hồ sơ của mình rồi hỏi em làm phục vụ được không. Lúc đó mình buồn lắm rất buồn. Nhưng mình nói thầm trong lòng mình sẽ quyết tâm xin kế toán cho bằng được và mình tiếp tục nộp hồ sơ ở khắp các nơi và cuối cùng mình cũng được nhận, nhưng thật sự đó là may mắn của mình, và mình thật sự biết ơn nó. Qua đây, mình muốn nói rằng các bạn ơi cứ cố gắng đi, đừng bỏ cuộc nha.:)
 
G

gautrang9x

Guest
27/1/15
4
1
1
37
vanyeuseo.vn
nhu cầu của nhà tuyển dụng về con người ngày càng cao vì các trường đại học mở ra khá nhiều, đó cũng chỉ là thực trạng cung cầu không cân đối thôi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Like
Reactions: Gaumimi
H

hoalele_1995

Guest
6/3/15
1
0
1
29
Kiến thức bổ ích
 
Z

zxcvqt

Guest
27/4/06
1
0
1
HD
thangmayhitachi.vn
hix lúc mình ra trường cũng vậy. đem hồ sơ đi khắp nơi. Cuối cùng cũng được đơn vị ưng ý nhưng việc nhọc quá xin nghỉ, thế là chán trả buồn đem hồ sơ đi đăng ký nữa. Vậy là thất nghiệp 1-2 năm đầu liền. Bây h thì lại làm nghề trái tay. hài quá nhỉ.
 
K

Khailuu99

Guest
19/3/15
1
0
1
29
lỗi cả 1 hệ thống
 
T

tranhoa47

Guest
25/3/15
4
0
1
32
Mọi người cho em hỏi.lương của nhân viên điện lực có cao ko? nếu mất 150trieu để vô làm,thì mọi người thấy sao?cho mình ý kiến với
 
M

MinhNhat14

Guest
31/3/15
3
2
3
34
Ra trường muốn đi tìm việc, mà các doanh nghiệp cứ đòi hỏi kinh nghiệm. Không có những người mới ra trường thì làm sao có những người kinh nghiệm. Haiz. Lỗi tại ai thì ai mà biết được :(
 
  • Like
Reactions: Prudential Finance
kngan88

kngan88

Trung cấp
29/11/13
78
12
8
TP. HCM
Bài viết này hay lắm bạn ơi,
mình cũng có vài tâm sự
Ra trường năm 2010 mình không được làm đúng ngành cứ lẫn quẫn KT không ra KT, bán hàng k ra bán hàng, kinh doanh cũng chẳng phải, đến giờ, tuy đã đi làm nhiều năm, nhưng được gì thì bản thân cũng chẳng biết.
Giờ nhình lại thấy những mình còn phải học hỏi nhiều, có những trường hợp đối với người khác thì đơn giản nhưng
Công ty này mình đã làm được 1.5 năm thì vừa làm công nợ , Ngân hàng, BCT rồi sổ sách KT, còn phải lấn sân qua luôn việc kinh doanh : báo giá ( tự tính giá vốn .. tự tính lãi lỗ, tự đưa giá), soạn hợp đồng, lâu lâu phải gọi hỏi khách xem muốn mua máy gì không, hay em báo gái anh đã xem chưa?????
Luôn việc kho hàng hoá sắp xếp thế nào, người nào làm gì, họ làm sai, khách hàng coment thì phải tự đi xử lý...
Thời gian lúc nào cũng quay cuồn.
Thế mà lương cũng chỉ bằng 1 tài xế xe tải tại công ty chưa học hết cấp 3.
đôi khi thấy kế toán thật khó, thật chua chát, thấy ai đi học KT đều bàn ra.
Có phải mình chưa tìm được ra hướng đi, hay tại mình quá dỡ nên không sắp xếp được?
 
  • Like
Reactions: Ngoan_Nguyễn
L

lanngoc90

Sơ cấp
9/4/15
32
13
8
34
Cám ơn anh nhiều, đọc xong thấy yêu nghề hơn
 
I

iservice.hanoi

Guest
14/5/15
7
1
3
39
Sinh viên mới ra trường. Kinh nghiệm làm việc chưa có. Nhưng xin việc vào đâu cũng yêu cầu phải có kinh nghiệm. Họ lấy đâu ra chỗ làm mà có kinh nghiệm. Nên thường làm những công việc parttime để kiếm thêm thu nhập. Rồi tiếp tục chờ may mắn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA