Chiêu Sinh Lớp Học Làm Chồng ặc ặc

Chả hiểu đây là chủ đề gì nữa, toàn thấy dân PT k à, rồi cứng với chả không cứng, em chào thua các pác
 
Nguyễn Thị Huyền Nga nói:
Rất tiếc Nga đã có gia đình, nếu chưa có chắc phải vào tận SG để tìm Tèo.
:two: :two: :two:

Dạ thưa chị Nga, bác Quang Tèo nhà ta nhiều vợ lắm, Đi diễn ở nơi nào là bác tèo lại thêm một cô vợ ở nơi ấy, mà nào có ai yêu gì đâu, bác ấy tinh ép người ta thôi. :biggrin:

mà cái to pic này bàn về cái gì ấy nhể?
 
Nguyễn Thị Huyền Nga nói:
Rất tiếc Nga đã có gia đình, nếu chưa có chắc phải vào tận SG để tìm Tèo.
:two: :two: :two:
Nga có gia đình rồi thì có sao đâu.bỏ chồng vào SG rồi tìm tèo cũng được mà.:1luvu:
 
IChiNoVa nói:
Dạ thưa chị Nga, bác Quang Tèo nhà ta nhiều vợ lắm, Đi diễn ở nơi nào là bác tèo lại thêm một cô vợ ở nơi ấy, mà nào có ai yêu gì đâu, bác ấy tinh ép người ta thôi. :biggrin:

mà cái to pic này bàn về cái gì ấy nhể?
cụ ơi!sao cụ già rồi mà vẫn còn ghen với tèo vậy?Tèo có nhiều vợ mà cụ lại không có ai nên cụ tức hả?
 
Nguyễn Thị Huyền Nga nói:
Đừng nói vậy kẻo Tèo lại buồn, Chắc Ichinova ghen vì Tèo có nhiều vợ rồi.
:biggrin:
quá đúng rồi!?chỉ có Nga mới hiểu được tèo?
 
Quangteo nói:
Nga có gia đình rồi thì có sao đâu.bỏ chồng vào SG rồi tìm tèo cũng được mà.:1luvu:
Úi trời! Thế này thì tèo vẫn mãi là...tèo...téo...teo....:dance2: :drummer:
 
Lannhu nói đúng quá, Tèo mà nói vậy thì Tèo mãi chỉ là Tèo. Mà đã có bao nhiêu em bỏ chồng để đi theo Tèo rồi? Trường hợp của Nga là khác đó nha. Nga mà gặp Tèo thì cho "tắt điện" luôn vì cái tội dụ dỗ vợ người khác. :drummer: :pepsi:
 
Nguyễn Thị Huyền Nga nói:
Lannhu nói đúng quá, Tèo mà nói vậy thì Tèo mãi chỉ là Tèo. Mà đã có bao nhiêu em bỏ chồng để đi theo Tèo rồi? Trường hợp của Nga là khác đó nha. Nga mà gặp Tèo thì cho "tắt điện" luôn vì cái tội dụ dỗ vợ người khác. :drummer: :pepsi:
ủa? tèo đâu có dụ dỗ người khác đâu.chỉ có người khác dụ dỗ tèo thôi. ma tèo cung muốn biết khi Nga gặp tèo thì tèo sẽ "tắt điện" như thế nào đây? tò mò quá.
 
Nguyễn Thị Huyền Nga nói:
Nga mà gặp Tèo thì cho "tắt điện" luôn...

Quá đúng chất Con gái Phú Thọ.

Máy phát điện nổ được nhờ Piston và Xi-lanh, trong đó Piston họat động tạo nên "lực hấp dẫn" và tạo ra điện "giật".
Muốn tắt điện thì phải làm cho máy không nổ nữa, con gái Phú Thọ có chiêu "độc" là kẹp cứng piston lại, không cho lên xuống nữa, thế là .... chết máy. Ông Quang Tèo hãi chưa ?
 
Viva nói:
Quá đúng chất Con gái Phú Thọ.

Máy phát điện nổ được nhờ Piston và Xi-lanh, trong đó Piston họat động tạo nên "lực hấp dẫn" và tạo ra điện "giật".
Muốn tắt điện thì phải làm cho máy không nổ nữa, con gái Phú Thọ có chiêu "độc" là kẹp cứng piston lại, không cho lên xuống nữa, thế là .... chết máy. Ông Quang Tèo hãi chưa ?
vậy thì chắc hư cái piston quá
 
Dạ kính thưa bác viva, sao mỗi câu bác nói ra lại hàm chứa những ý nghĩ "Xâu sắc .... xấu xa" thế bác? Em nói 1 đằng bác lại "phiên dịch" lại 1 nẻo, lẽ ra đồng hương phải bênh nhau thì bác lại ........., :wall: .
 
Nguyễn Thị Huyền Nga nói:
Dạ kính thưa bác viva, sao mỗi câu bác nói ra lại hàm chứa những ý nghĩ "Xâu sắc .... xấu xa" thế bác? Em nói 1 đằng bác lại "phiên dịch" lại 1 nẻo, lẽ ra đồng hương phải bênh nhau thì bác lại ........., :wall: .
Chị phải dùng một "lực" thật mạnh, "tác động trực tiếp" lên phu nhân của bác Viva thì mới có tác dụng. Bệnh này khó chữa lắm
@Bác Viva: hãy còn say rượu bầu đá, đã trở lại trạng thái thăng bằng chưa thế bác?
 
Bác Cam to ơi cho bài này vào thúng rác hộ em với.
Thks
 
Sửa lần cuối:
Nguyễn Thị Huyền Nga nói:
Vậy tigon có biết vợ bác viva không? Nếu có số ĐT thì càng tốt. Phen này cho bác viva :alcon: cả ngày luôn
Cái này chị hỏi mấy cha trong đó (Phantuannam này, ziczac này, cothant này... hay hỏi lannhu ấy). Bác Viva đi đâu cũng có vợ đi cùng mà, họ "quấn quýt" như hình với bóng ấy (thế mà cha nội đó vẫn RTC được mới lạ, lại còn bày cách cho các quý ông lỡ ... đối phó với vợ khi trở về nhà nữa chứ)
 
Tigon-ETC nói:
Cái này chị hỏi mấy cha trong đó (Phantuannam này, ziczac này, cothant này... hay hỏi lannhu ấy). Bác Viva đi đâu cũng có vợ đi cùng mà, họ "quấn quýt" như hình với bóng ấy (thế mà cha nội đó vẫn RTC được mới lạ, lại còn bày cách cho các quý ông lỡ ... đối phó với vợ khi trở về nhà nữa chứ)
Tha cho chị đi em TG ơi! Chị ko dám nói ra đâu, sợ bị :smash: lắm! :bggrrin: Sự thật bao giờ cũng phủ phàng.:cool2:
 
Back
Top