Em thấy nghề bốc vác cũng giàu : ............
Đúng rồi, bốc của người khác vác về nhà mình => giàu lắm ! :004:
Em thấy nghề bốc vác cũng giàu : ............
Em chẳng thấy có tiền gì cả, rút lương xong đi rải từ công ty về đến nhà, chỗ còn lại nhét túi quần được chục hôm sau nữa là hết sạch. Lại tiếp tục 141 ở các nơi....Ai cũng nói: Khiếp, làm nhiều công ty thế mà lúc nào cũng kêu không có tiền....Nhưng em có tiêu hoang tiêu phí đi đâu, hàng trăm thứ phải tiêu mà....Bao giờ mua được ô tô để đi làm không bị mưa nhỉ, hì hì....Quay về thực tế thôi, em đang lo khoản tiền trả bác bacnamtraining đây nè......nếu bác bacnamtraining ghé vào chỗ này thì mong bác cho em trả chậm nhé, được ko?
Ui ! Hỏi xem Ms Yến có cho vào 004 đc không ?
cố gắng thôi nghềo thì lâu giàu bất thình lình !
Xã hội bất công nuôi tôi lớn !
Cuộc đời đen bạc dạy tôi khôn !
+ Em nghĩ giàu hay nghèo còn do số của con người đó nữa, hjhj.............. (beden1911988) - Đây không phải là duy tâm, nhưng nhiều người cũng làm chung 1 nghề, nhưng họ không vất vả chỉ vừa nằm vừa ký. Thậm chí, nghiệp vụ cũng kém hơn chúng ta., nếu không có chúng ta bao sân công việc tốt. Cũng học chung 1 trường, xin việc thì được may mắn, rớt vào các nơi làm ăn nên ra.
Đúng rồi, họ kém hơn các bạn nhiều, họ chỉ giỏi mỗi việc: Biết cách dùng các bạn giỏi hơn họ để kiếm được nhiều tiền (hơn những người "giỏi" nghiệp vụ).
Hơ, mà như thế thì ai giỏi hơn nhỉ. Có người bảo họ giỏi hơn vì biết dùng người giỏi hơn mình (chẳng thế mà bao nhiêu sách ngoài hiệu thi nhau viết về Leader - Lãnh đạo). Nhưng họ, những kẻ "kém nghiệp vụ" đó chỉ thích dốt hơn các bạn về những mặt mà các bạn rất mạnh (bởi có thể họ giỏi về nghiệp vụ thì có thể họ ko đủ khả năng để có được những người giỏi như các bạn, và cũng ko "được" các bạn nói như ở trên) nhưng mà biết mỗi việc là dùng các bạn để kiếm nhiều tiền hơn rất nhiều số tiền mà họ bỏ ra cho bạn (KD mà).
Những nhà đầu tư là gì? Họ có rất nhiều người giỏi kiếm tiền, bảo vệ cho họ, từ luật sư, bác sĩ, brocker số 1, CEO-CFO,... hàng đầu, v.v... Nếu họ ko có những người giỏi đó làm cho họ thì họ sẽ mất hết tài sản. Vậy những người có được những người giỏi làm cho mình có phải là người "giỏi" ko? Chả hiểu sao Lưu bị "dốt" thế mà lại có cả tá người giỏi phụng sự cho sự nghiệp của mình. Lưu Bị chắc là rất "dốt" khi tới 3 lần đi mời cho được Khổng Minh. Nếu Lưu Bị giỏi (đánh nhau) như Trương Phi thì chắc là ko có Tam Quốc để chúng ta xem rồi.
Vâng, đúng là con người có số, nhưng là số hiểu theo cách này: Log In | Facebook
Nghĩ!
...
Mạn đàm:
Có thể xem xét mấy nhóm người cơ bản trong Tam Quốc:
Nhóm 1: Lưu Bị: Đại diện cho nhóm chủ.
Nhóm 2: Khổng Minh: Đại diện cho nhóm trí tuệ xuất chúng, IQ cao, có khả năng lãnh đạo, có tư tưởng trung thành tuyệt đối, tức là có khả năng làm chủ nhưng không thích làm chủ.
Nhóm 3: Tào Tháo, Tư Mã Ý: Đại điện cho nhóm trí tuệ xuất chúng, có khả năng lãnh đạo, nhưng không trung thành, tức là làm thuê cũng được, nhưng nếu có điều kiện thì sẵn sàng làm chủ.
Nhóm 4: Quan Công: Đại diện cho nhóm rất giỏi 1 "nghiệp vụ" và trung thành, trượng phu.
Nhóm 5: Ngụy Diên, giỏi nghiệp vụ nhưng ko trung thành.
Nhóm 6: Nhóm 3 phải, không có khả năng ảnh hưởng nhiều đến xã hội, không xét.
...
Có thể xem xét mấy nhóm người cơ bản trong Tam Quốc:
Nhóm 1: Lưu Bị: Đại diện cho nhóm chủ.
Nhóm 2: Khổng Minh: Đại diện cho nhóm trí tuệ xuất chúng, IQ cao, có khả năng lãnh đạo, có tư tưởng trung thành tuyệt đối, tức là có khả năng làm chủ nhưng không thích làm chủ.
Nhóm 3: Tào Tháo, Tư Mã Ý: Đại điện cho nhóm trí tuệ xuất chúng, có khả năng lãnh đạo, nhưng không trung thành, tức là làm thuê cũng được, nhưng nếu có điều kiện thì sẵn sàng làm chủ.
Nhóm 4: Quan Công: Đại diện cho nhóm rất giỏi 1 "nghiệp vụ" và trung thành, trượng phu.
Nhóm 5: Ngụy Diên, giỏi nghiệp vụ nhưng ko trung thành.
Nhóm 6: Nhóm 3 phải, không có khả năng ảnh hưởng nhiều đến xã hội, không xét.
Kết luận của mạn đàm:
1. Lính tráng thì không bàn;
2. nếu chỉ giỏi 1 nghiệp vụ thì cũng chỉ để sai vặt, giỏi lắm chỉ được tổ trưởng tổ nghiệp vụ;
3. Nếu có đầu óc tổ chức + lãnh đạo, IQ cao, nhiều mưu mẹo, biết nhiều nghiệp vụ thì có thể làm CEO;
4. Không giỏi kỹ năng nghiệp vụ, IQ không cao, nhưng có đầu óc tổ chức, dám làm + gặp thời thì có thể làm chủ nhưng phá sản lúc nào không biết;
5. Biết nhiều nghiệp vụ, IQ cao, mưu mẹo, có đầu óc tổ chức + kỹ năng lãnh đạo, dám làm, linh hoạt, gặp thời: Sẽ làm chủ và phát triển mạnh.
"Giật mình" bởi lẽ khi đọc câu đầu (tô đậm) của Lão thì mình đã liên tưởng đến "Tam Quốc", nghĩ trong đầu rằng nếu rảnh thì mình cũng lôi chủ đề này ra 8 tí cho vui, nhưng không ngờ Lão cũng nghĩ giống mình- Lưu Bị. Trùng hợp nên tiện thể cũng đàm đạo tí luôn, tại cũng mới xem lại phim này.
Bài của bác rất hay, sâu sắc, nhưng có lẽ là bác nhầm một chỗ rồi. Xem ra Lượng không giỏi về thời tiết lắm, nếu giỏi về thời tiết thì Tư Mã còn đâu nữa đúng không bác. hahahaha.Mình thích đọc bài của Lão "tu tu tu" này! Đọc sơ sơ cái Top này, rồi đến bài của Lão, lúc đầu cũng không tính reply. Nhưng lúc đọc đến chữ Lưu Bị thì quả thật là giật mình.
Kết quả cuối cùng thì Không Minh không bằng Tư Mã ý, mặc dù về kỹ năng nghiệp vụ Khổng Minh có thể hơn về tài xem bói và dự báo thời tiết, nhưng lại thua về sự linh hoạt và tầm nhìn.
Còn nếu chỉ giỏi mỗi nghiệp vụ thôi mà lại ngang và cứng nhắc như Quan Công hoặc cơ hội như Ngụy Diên thì coi chừng bị chém phát một.
Tiền không phải của mình, chia sẻ 1 quyển sách có thể giúp người vượt qua cơn đói.
[video=youtube;xKxRWv2jeqc]http://www.youtube.com/watch?v=xKxRWv2jeqc&feature=player_embedded[/video]
Mỗi người đến với nghề có mục đích khác nhau, chớ dùng kiến thức để kê đơn thuốc quá liều. Cám dỗ và tham vọng - Lương tâm nghề nghiệp.
Hãy cùng thưởng thức bộ phim: Lời thề danh dự để suy gẫm thêm về cách làm giàu với kiến thức của mình.
:004::004::004:
Bác Già ơi! chị Xuân Thắm dạo này bán cả thuốc lá nữa hả bác? :004::004::004::004::004:
Chớ vội dùng đồng tiền "trời ơi", vào cửa này ra cửa khác hoặc sẽ gặp việc khác để trả và còn trả hơn nhiều thế nữa.