Có lần thằng bạn (đồng nghiệp) rủ mình hùn vốn để thành lập nhà sách. Mình bảo với hắn làm gì có tiền để tham gia với bạn.
Nó hỏi ngược: Chứ anh làm kê toán trưởng hơn chục năm mà không có tích lũy được 50 triệu sao?
Mình không thưa cũng chả phân trần, làm có tiền để trang trải đắp đổi cuộc sống qua ngày là tốt rồi.
Hắn tiếp: Đưá kế toán công nợ, kế toán kho bên tui nó dư ăn dư của, nói 1 tiếng là quăng ra xấp.
Đó là chuyện của người ta, khéo co thì ấm ấy mà. Còn tôi, vậy đó, tàn tàn, bạo phát bạo tàn. Ngủ ngon, không giật mình.
Tôi chỉ quan điểm nghề kế toán thì dễ xin việc hơn các ngành khác bởi lẻ đơn giản nơi đâu cũng cần và tuổi thọ của nghề sẽ cao hơn những ngành nghề khác.
Không bàn những ngành nghề khác nơi đây. Chỉ trao đổi nghề kế toán duy nhất.
Nhân đây, bác nào làm nghề kế toán có tích lũy được nhiều, nhớ share tạm ứng cho em vài chục chai nhe. Cám ơn trước.
Tôi nhất định không khai người nào nằm trong đống rơm, phải giữ bí mật ni, không phải để...kiếp sau vận dụng, mà để ngẫm câu Mạnh Tử đã nói “Ai cũng tham lợi, thì nước sẽ nguy”
Hãy cùng học và thực hành tốt những lời dạy của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Nó hỏi ngược: Chứ anh làm kê toán trưởng hơn chục năm mà không có tích lũy được 50 triệu sao?
Mình không thưa cũng chả phân trần, làm có tiền để trang trải đắp đổi cuộc sống qua ngày là tốt rồi.
Hắn tiếp: Đưá kế toán công nợ, kế toán kho bên tui nó dư ăn dư của, nói 1 tiếng là quăng ra xấp.
Đó là chuyện của người ta, khéo co thì ấm ấy mà. Còn tôi, vậy đó, tàn tàn, bạo phát bạo tàn. Ngủ ngon, không giật mình.
Tôi chỉ quan điểm nghề kế toán thì dễ xin việc hơn các ngành khác bởi lẻ đơn giản nơi đâu cũng cần và tuổi thọ của nghề sẽ cao hơn những ngành nghề khác.
Không bàn những ngành nghề khác nơi đây. Chỉ trao đổi nghề kế toán duy nhất.
Nhân đây, bác nào làm nghề kế toán có tích lũy được nhiều, nhớ share tạm ứng cho em vài chục chai nhe. Cám ơn trước.
Tôi nhất định không khai người nào nằm trong đống rơm, phải giữ bí mật ni, không phải để...kiếp sau vận dụng, mà để ngẫm câu Mạnh Tử đã nói “Ai cũng tham lợi, thì nước sẽ nguy”
Hãy cùng học và thực hành tốt những lời dạy của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư