Mình có một cô nhân viên người rất bé, rất nhỏ khi mình nhận vào (vì là người quen lên tạo cơ hội) chưa biết cái máy in là gì, cái máy tính nhìn như vật xa lạ lắm. Lúc đầu làm cũng hay sai vì đã làm bao giờ đâu mà bảo làm đúng. Mình thấy khó xử quá rồi không nhẽ lại bảo bạn đó về. Nhưng bù lại thì cô bé đó lại nhiệt tình vô cùng, ai cần làm gì cũng giúp từ việc rất nhỏ như đơn giản các bạn cùng phòng để quần áo đó là đi giặt ngay không ai có thể ghét được. Khi dạy học thì dạy hết mình, không nề hà dạy cả giờ nghỉ trưa cho học viên. Khỏi phải nói học viên quý đến mức nào. Hễ hôm nào bạn đó có buổi dạy thì i như là hôm đó học viên đông hẳn lên. Mới đầu cũng vì mới vào nên kiến thức không nhiều lắm, vậy mà học viên cũng không chê bảo chị nhiệt tình quá. Từ chỗ là một nguời bình thường, dưới cả trung bình mà thành người giỏi nhất, lương lúc nào cũng cao nhất công ty, được sếp yêu quý nhất. Bạn này học trung cấp ở quê làm ở đây 3 năm vẫn chưa đi học thêm gì, mạng cũng chẳng bao giờ vào. Mình thấy con đường đi đến đích của bạn đó đơn giản thế vậy mà các bạn sinh viên cứ phải đi học ở đâu đâu mà chưa tìm ra được.
Tôi đã từng học 5 loại hình kế toán ở Đức Hà và được "Chị Tâm Còi" Tôi Vẫn Thường gọi chị thân thiết như vây. Chị Hướng dẫn nhật tình ai ai được chị hướng dẫn cũng rất vui vi chị giảng rất hay "VD" đi liên với nghiệp vụ. Đại Học và trung Cấp ai giám khẳng định ai hơn ai "Học tài thi phận mà" Khi dạy học thì dạy hết mình, không nề hà dạy cả giờ nghỉ trưa vẫn giảng cho tôi.Trên công ty mạng cũng chẳng bao giờ vào không phải là Chị không vào. Công việc của chị lúc nào cần Chị Vẫn vào bình thường.
Mình có một cô nhân viên người rất bé, rất nhỏ khi mình nhận vào (vì là người quen lên tạo cơ hội) chưa biết cái máy in là gì, cái máy tính nhìn như vật xa lạ lắm. Lúc đầu làm cũng hay sai vì đã làm bao giờ đâu mà bảo làm đúng. Mình thấy khó xử quá rồi không nhẽ lại bảo bạn đó về. Nhưng bù lại thì cô bé đó lại nhiệt tình vô cùng, ai cần làm gì cũng giúp từ việc rất nhỏ như đơn giản các bạn cùng phòng để quần áo đó là đi giặt ngay không ai có thể ghét được. Khi dạy học thì dạy hết mình, không nề hà dạy cả giờ nghỉ trưa cho học viên. Khỏi phải nói học viên quý đến mức nào. Hễ hôm nào bạn đó có buổi dạy thì i như là hôm đó học viên đông hẳn lên. Mới đầu cũng vì mới vào nên kiến thức không nhiều lắm, vậy mà học viên cũng không chê bảo chị nhiệt tình quá. Từ chỗ là một nguời bình thường, dưới cả trung bình mà thành người giỏi nhất, lương lúc nào cũng cao nhất công ty, được sếp yêu quý nhất. Bạn này học trung cấp ở quê làm ở đây 3 năm vẫn chưa đi học thêm gì, mạng cũng chẳng bao giờ vào. Mình thấy con đường đi đến đích của bạn đó đơn giản thế vậy mà các bạn sinh viên cứ phải đi học ở đâu đâu mà chưa tìm ra được.
Có một điều mà mình không đồng ý với các bạn sinh viên mới ra trường : Các bạn luôn quan niệm học xong, lấy bằng tốt nghiệp là có thể ngồi chễm trệ trên chiếc ghế quay êm ái trong phòng kế toán có điều hòa mát lạnh, ngày làm việc 8 tiếng, chân tay quần áo không nhuốm bụi và điều quan trọng là gần nhà .
Có rất nhiều em hỏi tôi tìm kiếm cho công việc làm kế toán, nhưng khi nghe thấy công ty đó ở chỗ hơi xa một tý và rụt cổ lại và hẹn xin suy nghĩ lại, nhưng một đi không trở lại
Hoặc chỉ cần công việc ấy không được ngồi bàn giấy là cũng lắc đầu luôn, Thật bó tay.
Các em đâu có hiểu để làm được một kế toán giỏi các em cần phải va chạm rất nhiều công việc dù chỉ liên quan 1 chút thôi về kế toán, có vậy các em mới tích lũy được kình nghiệm để phục vụ cho công việc của mình sau này chứ .
Có một điều khôi hài nữa là hiện nay có nhiều bạn nữ tốt nghiệp đại học ra trường nhưng không biết nấu ăn ? vì vậy khi có công ty tư nhân thôi họ đồng ý tuyển dụng làm kế toán cộng thêm công việc nấu ăn công nghiệp cho 5 thợ ( tất nhiên ăn 2 lương cũng khoảng 5 triệu/ tháng ) công việc kế toán làm lâu nhất cũng chỉ mất 2 tiếng/ ngày nhưng vẫn không tuyển được người và kế toán thì vẫn thất nghiệp với câu trả lời : em không biết nấu ăn .
Còn chuyện kế toán tốt nghiệp đại học hay trung cấp, quả thật mình vẫn thích tuyển kế toán tốt nghiệp trung cấp hệ chính quy hơn, đơn giản vì các bạn không mất nhiều thời gian để học các môn lý luận cơ sở, thời gian đó được tập trung học chuyên ngành, nhiều bạn đến xin phỏng vấn mang theo cái bằng đại học đỏ chót trình diện. Nhưng khi hỏi vài câu là tịt ngúm.
Một lần phỏng vấn tuyển nhân viên mình đã hỏi :
- Bài luận tốt nghiệp của em được mấy điểm ?
+ 8 điểm ạ !
- Anh hỏi thật có bao nhiêu % chất xám trong đó là của em ?
+ Trên 80% ạ, Còn lại là phần mở đầu và kết luận em tham khảo . ( cô bé này thành thật đây )
- Vậy em làm chuyên đề gì ?
+ Kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương ạ.
- Vậy em sử dụng những tài khoản nào trong chuyên đề đó ?
... Anh chỉ hỏi khó em !
:wall::wall::wall::wall:
Chuyện thật 100% không bịa. Cô bé đó tốt nghiệp hệ chính quy của 1 trường đại học có tiếng ở Hà Nội !
Lời khuyên của cá nhân : Các bạn kế toán mới ra trường hãy chịu khó, chịu khổ một thời gian đi, xác định đi làm để lấy kinh nghiệm đã, rồi thời gian sẽ rùi mài các bạn, nếu các bạn làm được điều này, nhất định các bạn sẽ không thất nghiệp bởi lúc đó các bạn đã là một kế toán giỏi.
Chúc thành công !
Còn em thì cũng học trung cấp trước rồi sau đó học thêm Đại học tại chức, khi đi làm ở cơ quan đầu tiên tại thời điểm đó em mới có bằng Trung cấp, về sau chuyển cơ quan vẫn cứ để yên cái bằng Trung cấp đó, giờ em làm tư nhân thì em cũng chỉ dùng bằng Trung cấp. Tóm lại là em có bằng đại học từ năm 2004 nhưng chưa một lần em dùng đến, nói phí thì cũng không phải nhưng em tự thấy em làm được kế toán là nhờ những năm học trung cấpC. Cách đây vài năm do vừa đi làm vừa ôm con theo (con lớn học mẫu giáo, con bé sinh được 2 tháng là em ôm đi làm sáng đi tối về) làm được hơn một năm thì mệt mỏi quá em xin nghỉ, tính nghỉ ở nhà ăn chơi một thời gian mặc kệ cho chồng nuôi chấp nhận thất nghiệp thì chị chủ bảo em làm nốt cái Báo cáo tài chính năm đó rồi nghỉ. Vừa mới nghỉ thì lại có chỗ khác gọi đi làm, ko đi thì lại tiếc nên lại khăn khói lên đường gửi con cho bà ngoại. Chồng em bảo em số khổ, muốn thất nghiệp, đến khi thất nghiệp lại mò đi làm. Em cũng thấy em khổ thật.Còn chuyện kế toán tốt nghiệp đại học hay trung cấp, quả thật mình vẫn thích tuyển kế toán tốt nghiệp trung cấp hệ chính quy hơn, đơn giản vì các bạn không mất nhiều thời gian để học các môn lý luận cơ sở, thời gian đó được tập trung học chuyên ngành, nhiều bạn đến xin phỏng vấn mang theo cái bằng đại học đỏ chót trình diện.
!
Như trên mình đã nói, mình chưa dùng đến bằng Đại học để cho vào hồ sơ của mình bao giờ mà chỉ dùng bằng Trung cấp tốt nghiệp từ những năm 96 nên cũng ko biết là liệu mình có được tăng thu nhập hơn không. Một phần là mình làm tư nhân nên họ cũng không quan trọng lắm chuyện bằng cấp nhưng mình nghĩ nếu mình làm tốt công việc của mình thì lãnh đạo họ cũng không để mình thiệt đâu.Nghe những quan điểm trên của anh chị, em lại phân tâm lần 2. Em tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, do học muộn nên 2010 e mới tốt nghiệp. Hiện em đang làm việc cho cty tư nhân, lúc đầu e cũng than vãn về việc làm những cv lặt vặt mà chẳng giống như kế toán với những gì mình đã học, nay thì e cũng làm gần 1 năm, cũng rất chịu khó với cv.Em định cuối tháng 12 này e liên thông đại học(ko bít cho ko vì bằng e 2010, nhưng em vẫn dc giám đốc duyệt 3 năm để học liên thông), hiện tại với mức lương của m thì e vẫn chưa thể kham hết việc đi học vì trường dân lập, nhưng nghĩ mình cũng lớn rùi, với lại sắp có gia đình vào cuối năm sau nên rất sợ vừa sinh em bé vừa đi học. vì vậy e quyết đăng ký vào tháng 12 này. Mặc dù trong lòng nhiều phân vân có nên liên thông DH hay em học các lớp thực hành và lấy chứng chỉ thực tế lấy kinh nghiệm đi làm? thật sự e mún lấy bằng đại học để tăng thu nhập hơn(ko bít ý nghĩ này có đúng chưa nữa), thấy anh chị bình luận bên trên e đây lại...Có ai kinh nghiệm hướng nghiệp dùm em ko?