Mỗi tuần một chuyên đề

Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

  • Thread starter tieuthuketoan
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Nghe những quan điểm trên của anh chị, em lại phân tâm lần 2. Em tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, do học muộn nên 2010 e mới tốt nghiệp. Hiện em đang làm việc cho cty tư nhân, lúc đầu e cũng than vãn về việc làm những cv lặt vặt mà chẳng giống như kế toán với những gì mình đã học, nay thì e cũng làm gần 1 năm, cũng rất chịu khó với cv.Em định cuối tháng 12 này e liên thông đại học(ko bít cho ko vì bằng e 2010, nhưng em vẫn dc giám đốc duyệt 3 năm để học liên thông), hiện tại với mức lương của m thì e vẫn chưa thể kham hết việc đi học vì trường dân lập, nhưng nghĩ mình cũng lớn rùi, với lại sắp có gia đình vào cuối năm sau nên rất sợ vừa sinh em bé vừa đi học. vì vậy e quyết đăng ký vào tháng 12 này. Mặc dù trong lòng nhiều phân vân có nên liên thông DH hay em học các lớp thực hành và lấy chứng chỉ thực tế lấy kinh nghiệm đi làm? thật sự e mún lấy bằng đại học để tăng thu nhập hơn(ko bít ý nghĩ này có đúng chưa nữa), thấy anh chị bình luận bên trên e đây lại...Có ai kinh nghiệm hướng nghiệp dùm em ko?

Cái gì cũng có cái giá của nó, không phải tự nhiên mà người ta bỏ ra thời gian và tiền bạc để học nâng cao em ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Các bạn than về chuyện "thất nghiệp" thật thoải mái, thật sướng. Còn tôi, thèm được than lắm, nhưng than ở đây là cả 1 đống CV toàn ĐH mà ko thể gọi được 1 hồ sơ nào (hoặc nếu có vào thì lại phải cho nghỉ việc vì hầu như thiếu những kỹ năng cực kỳ cơ bản).

- 1 email xin việc attach nhõn mỗi cái file có tên CV.doc, ko tiêu đề, ko 1 chữ nội dung
- Hàng chục email gửi CV có nội dung mail chỉ 1 dòng, sai tên công ty, viết sai vị trí tuyển dụng, ko đọc nội dung yêu cầu hoặc có nội dung mail rất bâng quơ (kiểu chung chung)
- 1 email viết rõ hay về kinh doanh (theo yêu cầu tuyển dụng), hí hửng nhấc đt gọi ngay thì hóa ra số ĐT đó là của người khác ko phải của ứng viên đó (hỏi mãi về cái tên trong CV nhưng người nghe ko quen biết).
- Và còn rất nhiều email gửi CV cực kỳ chán, đọc ko muốn gọi mặc dù vô cùng thiếu người

Những chuyện như ở trên ko phải là ít mà là CỰC NHIỀU. Nếu ai ở vai trò chuyên đi tuyển dụng mới thấy nản... Thực ra những nhà tuyển dụng chả dám lên mạng kêu như các bạn đâu mà chỉ dám trao đổi với bạn bè hoặc cố gắng viết những bài về kỹ năng về tuyển dụng. Khi trao đổi với bạn bè làm doanh nghiệp thì thấy ai cũng bức xúc chuyện tuyển nhân viên thời nay. Các bạn cứ tưởng tượng 1 nghịch lý thế này: Người tuyển dụng thì mãi ko tuyển được, vậy mà lên mạng thì vẫn thấy bạt ngàn những than thở vì không có việc làm như thế này.

Học ĐH hay học thêm cái gì cũng đều tốt cả, nhưng chú ý là thời gian thì có hạn, mục tiêu cần xác định rõ và nếu thấy học ĐH có thể đạt mục tiêu nhanh hơn thì nên học (Ở đây tôi nói học ĐH chứ ko nói tới cái bằng ĐH bởi câu chuyện cái bằng đã được trao đổi khá nhiều trên các diễn đàn)
 
Sửa lần cuối:
B

bumkt

Trung cấp
9/5/11
78
0
0
37
hcm
Em nghĩ với trình độ cao hơn thì vị trí cũng sẽ cao hơn, và mức lương hậu hĩnh hơn. E muốn vừa đi học nhưng vừa liên thông (10 tr/năm) mà e học liên thông 2, 5 năm thì tiền đuối wá. ko có ai trợ cấp, cũng rất nản nhưng thiết nghĩ nếu ko học cao hơn thì cứ sống với mức lương ộp ẹp thì biết khi nào... E lại nghĩ mình cũng lớn tuổi nên nếu cứ phân vân hoài thời gian wa đi, mà vẫn lọt tọ mãi ở bằng trung cấp với kinh nghiệm ...năm. hichic
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Em nghĩ với trình độ cao hơn thì vị trí cũng sẽ cao hơn, và mức lương hậu hĩnh hơn. E muốn vừa đi học nhưng vừa liên thông (10 tr/năm) mà e học liên thông 2, 5 năm thì tiền đuối wá. ko có ai trợ cấp, cũng rất nản nhưng thiết nghĩ nếu ko học cao hơn thì cứ sống với mức lương ộp ẹp thì biết khi nào... E lại nghĩ mình cũng lớn tuổi nên nếu cứ phân vân hoài thời gian wa đi, mà vẫn lọt tọ mãi ở bằng trung cấp với kinh nghiệm ...năm. hichic

Doanh nghiệp trả thu nhập cho em theo công thức:

Lợi ích em kiếm được cho DN - (Thu nhập của em + Chi phí chung phân bổ cho em) > 0 (còn lớn hơn bao nhiêu thì tùy từng DN)

Hoặc tính theo công thức

Lợi ích em làm ra / (Thu nhập cá nhân + Chi phí phân bổ cho em) = Rate (Trong đó Rate là tỷ lệ tùy thuộc mỗi DN và phải >1 để DN có lãi)

Rate càng cao (Lợi ích của em làm ra càng cao) thì thu nhập của em càng cao

Nếu bằng ĐH của em làm cho làm cho Lợi ích em làm tăng lên thì dù có thêm 10 cái bằng tiến sĩ em cũng khó mà nhận thu nhập cao được. Còn dĩ nhiên trình độ em cao mà làm tăng lợi ích cho DN thì chắc chắn DN cũng sẽ đầu tư cho em (về thời gian, điều kiện, và thậm chí tiền bạc)

Có người sẽ nói lại là: làm sao có thể tính ra lợi ích của 1 công việc ko phải là trực tiếp sinh ra tiền. Thực ra tất cả các đầu việc đều có thể đo đạc được hết các bạn ạ (kể cả là vị trí bảo vệ, kế toán, nhân viên hành chính,...), cái này mình nói ở đâu đó rồi và nó thuộc 1 phạm trù khác nên ko viết kỹ ở đây.
 
Sửa lần cuối:
M

maybay11

Guest
27/11/11
1
0
0
Hai Phong
Ba nên tìm những trường có liên thông buổi tối, ban ngày bạn vẫn đi làm thì tốt hơn, vừa có tiền trả học phí lại vừa làm việc bình thường có thêm kinh nghiệm.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Các bạn than về chuyện "thất nghiệp" thật thoải mái, thật sướng. Còn tôi, thèm được than lắm, nhưng than ở đây là cả 1 đống CV toàn ĐH mà ko thể gọi được 1 hồ sơ nào (hoặc nếu có vào thì lại phải cho nghỉ việc vì hầu như thiếu những kỹ năng cực kỳ cơ bản).

- 1 email xin việc attach nhõn mỗi cái file có tên CV.doc, ko tiêu đề, ko 1 chữ nội dung
- Hàng chục email gửi CV có nội dung mail chỉ 1 dòng, sai tên công ty, viết sai vị trí tuyển dụng, ko đọc nội dung yêu cầu hoặc có nội dung mail rất bâng quơ (kiểu chung chung)
- 1 email viết rõ hay về kinh doanh (theo yêu cầu tuyển dụng), hí hửng nhấc đt gọi ngay thì hóa ra số ĐT đó là của người khác ko phải của ứng viên đó (hỏi mãi về cái tên trong CV nhưng người nghe ko quen biết).
- Và còn rất nhiều email gửi CV cực kỳ chán, đọc ko muốn gọi mặc dù vô cùng thiếu người

Những chuyện như ở trên ko phải là ít mà là CỰC NHIỀU. Nếu ai ở vai trò chuyên đi tuyển dụng mới thấy nản... Thực ra những nhà tuyển dụng chả dám lên mạng kêu như các bạn đâu mà chỉ dám trao đổi với bạn bè hoặc cố gắng viết những bài về kỹ năng về tuyển dụng. Khi trao đổi với bạn bè làm doanh nghiệp thì thấy ai cũng bức xúc chuyện tuyển nhân viên thời nay. Các bạn cứ tưởng tượng 1 nghịch lý thế này: Người tuyển dụng thì mãi ko tuyển được, vậy mà lên mạng thì vẫn thấy bạt ngàn những than thở vì không có việc làm như thế này.

Học ĐH hay học thêm cái gì cũng đều tốt cả, nhưng chú ý là thời gian thì có hạn, mục tiêu cần xác định rõ và nếu thấy học ĐH có thể đạt mục tiêu nhanh hơn thì nên học (Ở đây tôi nói học ĐH chứ ko nói tới cái bằng ĐH bởi câu chuyện cái bằng đã được trao đổi khá nhiều trên các diễn đàn)

Đấy em mới vứt 50 cái hồ sơ test không qua bài excel cơ bản đó
Có ứng cử viên năn nỉ được làm lần 2, em cho thay số (giữ cấu trúc) mà làm cũng không ra (bó tay toàn tập!)
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Đấy em mới vứt 50 cái hồ sơ test không qua bài excel cơ bản đó
Có ứng cử viên năn nỉ được làm lần 2, em cho thay số (giữ cấu trúc) mà làm cũng không ra (bó tay toàn tập!)

Mình chưa test qua những vấn đề liên quan tới nghiệp vụ, kiến thức tin học văn phòng mà mới chỉ ở khâu xem email, nhìn CV, đơn xin việc, và khâu gọi điện tới PV.... đã thấy khó có thể pass rồi.

Biết làm 1 file excel mà có định dạng thống nhất thì rất hiếm. Đa phần do mọi người copy rồi paste vào mà ko biết là khi paste nó bê y chang cả định dạng nơi khác vào làm cho file rất lộn xộn, đó là do khi học TH văn phòng ko ai dạy bản chất của copy & paste.

Khi mọi người vào làm, mình có 1 file excel ghi nhận lại các công việc làm trong ngày (Chỉ có mấy cột sau: ai, làm gì, khi nào, ở đâu, kết quả là gì - để ở đâu, mình viết sẵn các ví dụ các đầu việc rất đầy đủ và chi tiết, có giải thích từng cột viết như thế nào rất rõ ràng, cũng đào tạo (nói) rất kỹ file đó trước khi làm,... Nhưng kết quả là gần như 100% không ai biết viết kết quả làm việc vào đó (thậm chí có người viết khá ngây ngô hoặc vô nghĩa). Thậm chí sau 2 tháng làm việc vẫn có người viết sai.
 
Sửa lần cuối:
B

bumkt

Trung cấp
9/5/11
78
0
0
37
hcm
Cái gì cũng có cái giá của nó, không phải tự nhiên mà người ta bỏ ra thời gian và tiền bạc để học nâng cao em ạ
Em cũng nghĩ như chị Thắm, chứ cchẳng lẻ trình độ trung cấp = trình độ đại học. Thôi em cố gắng vì con em sau này mà đi học vậy.
 
B

bonthang

Sơ cấp
26/5/08
17
2
3
TP.HCM
Theo tớ thì thời gian tìm việc hãy cố gắng học English, nắm vũng kiến thức và tận tâm trong công việc. Các bạn sẽ có công việc như ý thôi. Tớ đang tuyển 1 kế toán, biết anh văn, khá office biết phần mềm. Liên hệ với tớ nhé.

Tks
 
D

dangkiem

Guest
29/11/10
30
0
0
hcm
Ðề: Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

đừng nản lòng ^^
kiếm j đó học thêm để mình thấy tự tin lại đi nào
 
Huynh Tuong Vi

Huynh Tuong Vi

Trung cấp
18/9/09
98
11
18
Quan 7 - TP. HCM
Ðề: Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

Chia sẻ cùng các bạn điều này, hy vọng giúp được các bạn có nhu cầu.
 
B

be me

Guest
Ðề: Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

A ơi! Nếu a đã nói như vậy mong a chỉ giúp bọn e nên viết 1 email xin việc như thế nào với ạ! Cảm ơn anh
 
H

Hieu2

Trung cấp
24/6/09
64
1
8
hai phong
Ðề: Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

humm.... hết tháng 2 (sau tết Nguyên đán) các bác cho em nhập hội với nhé! Vì vấn đề lương lậu ko thỏa thuận được với sếp nên em vừa xin nghỉ xong, sếp quyết định luôn "làm xong BCTC rồi nghỉ"
 
ketoanducha12

ketoanducha12

Trung cấp
18/10/11
158
10
18
Hà Nội
ketoanducha.vn
Ðề: Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

Bên mình mỗi năm tuyển dụng mấy lần nên rất nhiều hồ sơ, CV và đơn xin việc các bạn cho mình email mình forward cho các bạn xem mẫu nhé. Địa chỉ email của mình là: thuyhahty@viettel.vn nhé.
 
T

thutran84

Trung cấp
19/12/07
160
9
18
40
Hà Nội
Mình cũng đang có ý định nghỉ việc vì môi trường không phù hợp. Sau khi xong BCTC chắc sếp mới cho nghỉ việc được. Mình quyết định giành khoảng thời gian thất nghiệp này đi học tiếng anh. Sau đó với những gì mình có trong tay chắc chắn sẽ tìm được một công việc như ý.Thất nghiệp không hẳn là ko tốt, nó là cơ hội cho bạn đầu tư kiến thức. Chúc bạn sớm tìm được hướng đi thích hợp.
 
bacnamtraining

bacnamtraining

Cao cấp
22/1/11
867
35
28
45
Ha Noi
Ðề: Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

Tôi đã từng học 5 loại hình kế toán ở Đức Hà và được "Chị Tâm Còi" Tôi Vẫn Thường gọi chị thân thiết như vây. Chị Hướng dẫn nhật tình ai ai được chị hướng dẫn cũng rất vui vi chị giảng rất hay "VD" đi liên với nghiệp vụ. Đại Học và trung Cấp ai giám khẳng định ai hơn ai "Học tài thi phận mà" Khi dạy học thì dạy hết mình, không nề hà dạy cả giờ nghỉ trưa vẫn giảng cho tôi.Trên công ty mạng cũng chẳng bao giờ vào không phải là Chị không vào. Công việc của chị lúc nào cần Chị Vẫn vào bình thường.


Bạn học hình thức nhật ký chứng từ chưa ?

lúc nào rảnh qua hướng dẫn tớ nhé
Mời bạn ly trà chanh chém gió ngã tư sở
 
H

hembit

Sơ cấp
13/6/09
13
0
0
36
ha noi
Ðề: Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

Mình cũng đang thất nghiệp :(. Mình học kế toán, ra trường hơn một năm, đi làm ngay khi vừa thi tốt nghiệp xong (không quen biết nhé), tại một tập đoàn lớn, cũng gần với kế toán thôi nhưng vô cùng mới mẻ và cũng vô cùng hot ở Việt Nam (lĩnh vực mới nên ít người có kinh nghiệm và Cty có chính sách đào tạo người). Sau một thời gian miệt mài chịu khó thì mình cũng vượt qua cửa ải gian nan, gọi là cũng khẳng định được mình, cũng được quản lý khen ngợi. Nhưng mình thấy con gái mà làm nghề này vất vả, không theo được lâu dài vì áp lực và căng thẳng quá (bằng chứng là các chị cùng Cty cũng hơi "dừ" rồi mà chuyện gia đình vẫn chưa đâu vào đâu, mặt mũi lúc nào cũng xác xơ phờ phạc :D), vì thế sau hơn 1 năm chinh chiến, mình quyết định trở lại với sự nghiệp kế toán thân yêu. Kinh nghiệm kế toán thì chẳng mấy nhưng mình tự tin với nền tảng và năng lực bản thân cùng với 1 năm kinh nghiệm đi làm (sẽ dễ hơn SV mới ra :D), nhưng nộp CV vẫn một đi không trở lại :(. Kết quả là thất nghiệp gần 1 tháng, rồi thì đi làm ở một Cty tư nhân (Cty duy nhất gọi mình đi test).
Công việc kế toán cũng nhiều mới mẻ, ban đầu cũng luống cuống nhưng được cái tiếp thu nhanh nên mọi việc cũng dần ổn ổn. Nhưng càng làm mới càng thấy Cty tồn tại nhiều vấn đề về con người, quản lý, tổ chức... (VP có hơn 15 người nhưng chỉ khoảng 7 người có thâm niên từ 1 năm trở lên và toàn vị trí được ăn được nói, còn lại là cứ làm mấy tháng thì nghỉ) -> mình thấy bất mãn với môi trường Cty này. Nhưng rồi cũng tự an ủi, cố gắng học nghề kiếm cơm, giờ mà nghỉ nữa thì tèo. Cố gắng được mấy tháng thì không chịu được quyết định xin nghỉ (mặc dù thu nhập cực kì ổn luôn).
Thất nghiệp tập 2, gần 2 tháng rồi, gửi CV vẫn một đi không trở lại, không hiểu nổi CV của mình có vấn đề gì mặc dù cũng tham khảo nhiều trên diễn đàn về cách viết CV, nhất là các bài của bác Hai2hai nhưng mà vẫn không ăn thua. Chắc đầu óc mụ mị rồi nên không nhìn ra vấn đề :((. Đành mạo muội nhờ các bác có kinh nghiệm (nhất là bác Hai2hai ạ) bớt chút thời gian phân tích hộ em cái CV (các bác cho em xin địa chỉ Email em gửi ạ). Em xin chân thành cảm ơn ạ!

@Gửi bạn chủ Top: thời gian thất nghiệp là thời gian quý giá để làm những việc mà khi tối mặt tối mũi đi kiếm tiền bạn không có thời gian để làm ý, với lại học tiếng anh này... :). Chúc bạn (mình và các bạn đang thất nghiệp) sớm tìm được môi trường phù hợp nhé! ^^
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Ðề: Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

Chào bạn hembit, gửi CV cũng như đi ... bán hàng đó bạn ạ.

Bước 1: Tìm danh sách lead (lead: Đầu mối)
Bạn có thể tìm lead Online, offline hoặc bất cứ phương tiện truyền thông nào mà lead có thể xuất hiện.

Bước 2: Phân loại lead, đánh vào lead nào mà mình quan tâm thôi. Ở bước này bạn cần tìm hiểu sơ bộ thông tin về lead (tên, tuổi lead trên thị trường, lead này KD lĩnh vực gì, họ to hay bé, có uy tín trong lĩnh vực của họ hay ko, v.v... --> Chỉ vài cú gúc gờ là bạn có thể có các thông tin này)

Bước 3: Tiếp cận lead
- Tìm hiểu kỹ thông tin về lead (kỹ hơn so với bước 2) trước khi tiếp cận, ví dụ thông tin về sản phẩm, doanh số hàng năm, số lượng nhân viên hiện thời, địa chỉ có hoành tá tràng ko, có chi nhánh ở các vùng miền, ở các tỉnh ko,... nếu nghiên cứu được thị trường SP của họ thế nào, có những đối thủ nào, hiện nay thị trường đó có "tốt" hay ko, v,v....? (Các bạn tự mapping sang xem ứng viên thì cần tìm hiểu gì nhé, mình chỉ nói trong KD thôi)
- Đọc kỹ yêu cầu sơ bộ của lead đối với SP của mình (Họ đi tìm lao động, vậy đọc kỹ xem họ yêu cầu ứng viên như thế nào, đọc thật kỹ từng câu từng chữ bạn nhé)
- Chuẩn bị trước khi tiếp cận: Kiến thức về sản phẩm, kỹ năng tiếp cận, chuẩn bị các tình huống rủi ro xảy ra khi tiếp cận, v.v... (Ví dụ của các bạn sẽ là chuẩn bị CV ra sao, chuẩn bị thư xin việc thế nào, chuẩn bị knowledge base (kiến thức) về tình huống gọi điện, tình huống phỏng vấn,...)
- Tiếp cận với 1 hoặc 1 số trong các hình thức tiếp cận sau: Email, ĐT, trực tiếp
- Lên cuộc hẹn chính thức để gặp gỡ Lead (Khi Lead đã quan tâm tới mình và hẹn gặp, họ sẽ trở thành Opportunity (Cơ hội)

Bước 4: v.v....

Đó, đi tuyển việc cũng phải kỹ lưỡng như đi sales vậy các bạn ạ. Trên thị trường, có hàng nghìn hàng nghìn lead mà ko phải lúc nào ta "tấn công" họ cũng "gục" đâu, nhiều lúc là do ta "tấn công" không đúng thời điểm (ví dụ họ vừa mua hàng của NCC khác, hoặc họ chưa có/đã hết nhu cầu, hoặc SP, dịch vụ bạn bán quá đắt so với nhu cầu của họ,...) hoặc bị ấn tượng xấu ngay từ cách tiếp cận ban đầu của bạn.

Trong CV xin việc (Cũng như trong mỗi lần đi bán hàng), bạn hãy cho đối tượng biết "Họ được gì" (lợi ích của họ) khi mua sản phẩm dịch vụ của mình (Sức lao động cũng là sản phẩm dịch vụ mà mình đem bán). Bạn luôn luôn nhớ lợi ích của họ luôn phải lớn > 0 so với chi phí họ bỏ ra. Và 1 điều thứ 2 nữa: Họ sẽ chỉ mua hàng có "giá cả phù hợp" với quy mô của họ. Nếu bạn có quá nhiều yêu cầu, đòi hỏi cty phải hoành tá tràng, phải chuyên nghiệp, phải lương cực cao, phải có "môi trường làm việc chuyên nghiệp", v.v... mà gửi vào 1 Cty có quy mô bé, hoạt động kiểu gia đình (do bạn ko tìm hiểu kỹ về lead mà) thì họ sẽ bỏ qua "lời chào bán SP" của bạn ngay (vì họ là dân KD, họ đủ kiến thức để nhận ra SP của bạn có phù hợp với họ hay không). Tức là bạn chỉ quan tâm tới lợi ích của bạn mà chả quan tâm tới lợi ích của KH tí nào cả, hiển nhiên họ sẽ bỏ qua bạn.

Tôi cũng từng đăng tuyển dụng rất nhiều, ví dụ vị trí triển khai phần mềm bên tôi lại đòi hỏi những người ban đầu chỉ cần có tố chất về sự bền bỉ (nhìn qua hồ sơ làm việc ở các cty khác dài hay ngắn), học hành ko cần cao (trung cấp hay cao đẳng thôi), nếu có kinh nghiệm đi bán hàng rồi càng tốt vì vị trí triển khai bên tôi rất gần gũi với người bán hàng. Kinh nghiệm IT chỉ cần biết Tin học cơ bản (biết dùng máy tính). Tôi chỉ cần cơ bản vậy thôi vì kể cả người giỏi, có KN lẫn người chưa làm bao giờ cuối cùng tôi vẫn phải đào tạo lại từ A-Z như nhau cả. Nhưng hồ sơ xin việc thì lại toàn "hoành tá tràng" như tốt nghiệp ĐH FPT, Dân IT lập trình kê đủ các ngôn ngữ lập trình ra, v.v... thì hiển nhiên là tôi phải gạt các hồ sơ đó đi rồi (thực ra tôi cũng thử tuyển "hoành tá tràng" nhiều lần và rút ra KN là tất cả đều phải "đào tạo lại" và đào tạo không ko hề ít tí nào).

Các bạn nhớ nhé, các bạn bán SP cỡ thế nào thì tìm đúng thị trường KH ở mức đó. Không thể bán 1 phần mềm 1 tỷ đồng cho 1 KH chỉ có diện tích 20m2, có 3 nhân viên và có lượng giao dịch mỗi ngày dự đoán tầm 2tr (tức là 60tr/tháng) được. Và ngược lại, bạn ko thể bán 1 phần mềm có giá 10tr cho 1 tập đoàn khổng lồ với hàng nghìn nhân viên được.
 
Sửa lần cuối:
C

congtytnhh

Trung cấp
9/7/11
134
0
0
35
thái nguyên
Ðề: Ôi tôi lại thất nghiệp__ Chia sẻ tâm sự

ôi nghe mọi người kể mà mình thấy mình cũng giồng như vậy mình đang có ý định nghỉ làm cố gắng làm đến tết thì xin nghỉ thôi. Chán thật đấy chỗ tớ làm này mặc dù là mang danh kế toán đấy nhưng không khác gì là culi cả. Sáng mình đến công ty nhưng chỉ được làm công việc chính thức của mình một lúc thôi, song là bị sếp sai ra lấy hàng cho khách rồi dọn hàng khuân vác, có buổi sáng mình làm tờ khai thuế để chiều đi nộp thế mà sếp mình ra lườm vào nguýt vì mình không ra bán hàng. đã thế hôm lại còn nói mình chứ. chả là thế này bên mình có thuê một kho chứa hàng mà bên cho thuê thì họ không cung cấp hóa đơn cho bên mình mà bắt bên mình mua hóa đơn, thế thì bên mình phải nên cơ quan thuế mua hóa đơn thế là hôm đó sếp nói là cách đó chưa phải là tốt nhất vì phải mất tiền mua hóa đơn vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa biết cách chốn thuế rằng là mình dốt.... mình thật sự rất chán muốn nghỉ việc quá nhưng hiện tại mình đang rất cần tiền nên cũng không biết sao nữa mình đang nghĩ là sang năm nghỉ làm thì mình đi học thêm tiếng anh và chứng chỉ kế toán trưởng. Đúng là cái kiếp đi làm thuế
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA