Nếu em muốn làm cái Honor Degree của bọn Brookes, chắc việc đầu tiên là em đã opted nó trước khi em hoàn thành mấy cái paper cuối của Part 2 rồi đúng không? Anh không trả lời cho em là anh có là auditor hay không, nhưng về Audit thì vợ anh biết rõ lắm. Thực ra paper 3.1 thì nó hơn paper 2.6 một chút, với lại lên part 3, cái cách trình bày bài thi nó phải có approach rõ ràng hơn so với part 2. Theo kinh nghiệm của anh, em hãy viết tất cả những gì em nghĩ đến trong lúc làm bài thì, có nghĩa là từ những cái rất nhỏ đến những cái mà em tưởng non-relevant, cũng cứ viết vào trong trường hợp em hết ý. Thứ hai là trình bày một cách có hệ thống. Có một cái tip nhỏ mà anh thấy useful trong quá trình học thi là em bám sát vào cái past year papers mà em có thể download được trên mạng, rồi audit chính cái answer của nó. Với lại học lý thuyết cũng nên nắm nhiều và link với nhau. Anh trước cũng lúng túng ở Part 2 không biết học thế nào cho hiệu quả, nhưng lên Part 3, things are much easier nếu anh chịu khó để ý đến dạng câu hỏi và cách hỏi của past year question. Không có một cái tip nào cho ACCA để học ít, mà chỉ có học đủ và hiểu mình sẽ bị hỏi cái gì. Kỳ thi cũng có vẻ sắp đến rồi. Chúc em may mắn.
Còn chuyện làm Essay, cách làm luận khác so với ở Việt Nam, trong đó nó chú trọng đên việc text citing and referencing, cái này thì đòi hỏi nếu có kinh nghiệm học nước ngoài thì sẽ dễ hơn nhiều. Em có người quen đang học nước ngoài, nhờ họ tìm tài liệu trong hệ thống thư viện của các trường đại học lớn, sẽ có rất nhiều cái để viết. Một cái project như thế không phải lớn, nhưng khó đối với người việt nam vì không có thư viện. Nếu lúc nào em quyết định làm, anh có thể giúp em về mặt tài liệu (nếu lúc đó anh không quá bận để search) và có thể đọc bài và sửa bài cho em. Nếu không có nguôn tài liệu chính thức thì em có thể tìm trên google cũng được, tuy nhiên phải lấy các bài có nguồn academic (thường ở dạng pdf).
Theo anh hiểu thì ở Việt Nam em không có sự hỗ trợ từ trung tâm nào cả. Guidance thì để một tháng nữa, anh rỗi, anh lục cái đống hổ lốn của anh xem nó năm ở đâu. Nhớ remind anh cái gì anh đã hứa nhé
Cheers,