Tưởng nhớ Tùng Lâm-MaiKa-ForestC

  • Thread starter Thread starter hai2hai
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Em đi công tác nên bây giờ mới biết tin buồn này.
Thật sự chia buồn với anh ! Không biếy nói gì hơn vào lúc này, chỉ cầu mong cho anh ở bên kia được thanh thản và hạnh phúc sau khi đã trả hết nợ đời.
 
Xin chia buồn với gia đình của MAIKA. sự ra đi của MAIKA là sự mất mát quá lớn và vô cùng thương tiếc cũa gia đình và xã hội !
 
Hôm nay bận không vào Internet. Cũng là 1 fan của EFC mà mình biết tin thật muộn. Thật không ngờ vĩnh viễn không gặp được một thành viên nhiệt tình của EFC. Mới hôm nào còn nghe giọng nói hiền hiền rủ các chiến hữu cùng "Đế chế"...

Chân thành chia buồn cùng gia đình, cùng các thành viên WKT.
 
Vô cùng thương tiếc 1 người bạn WEBKETOAN đã ra đi.
Thành thật chia buồn cùng gia đình và các bạn.
 
Đã lâu do bận quá nhiều việc, không vào diễn đàn, nên biết tin này quá muộn.
Thật quá đau lòng.
Cầu xin Đức phật gia hộ cho linh hồn bạn tôi được hưởng phúc nơi Tây thiên cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin chia buồn cùng gia quyến.
 
Bạn biết không, hôm nay trên đường chúng tôi về từ TN về trời chiều hoàng hôn đẹp với những đám mây vàng từng mảng lơ lửng trên bầu trời lúc chiều muộn, rồi với sự trôi đi của thời gian thì ánh hoàng hôn lại nhường cho một màu tối sâu thăm thẳm của bầu trời buồn lắm, cái buồn như thể không chịu nổi vậy. Người ta vẫn nói Hoàng hôn bao giờ cũng đẹp nhưng buồn. Lúc đó chúng tôi chợt thấy một bài hát của một nhạc sỹ nào đó thật đúng với tâm trạng chúng tôi lúc này "Chia tay A, chia tay hoàng hôn, Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ, E mang theo về con tim cô đơn...... gửi lại cho A trái tim thắp lửa, gửi lại cho A 1 nửa vầng trăng"
Đúng vậy, chúng tôi chia tay A, chia tay vì A về một cõi nào đó, chúng tôi về lại HN mang theo một nỗi buồn mà chúng tôi đã từng có những kỷ niệm tốt đẹp về A, về một người bạn, một thành viên yêu quý của gia đình Web chúng tôi, chúng tôi gửi lại cho A những tình cảm chân thành nhất của chúng tôi.
http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EA1D/
 
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình MaiKa!
 
Tấm ảnh này là những giây phút đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, nhưng hôm nay sẽ khiến chúng ta rơi nước mắt khi Maika không còn nữa. Tôi muốn các bạn cảm nhận được chút ít về Maika, vì hầu như chúng ta có rất nhiều người chưa biết mặt Maika...Và chúng ta hãy làm một việc gì đó thật cụ thể để an ủi, xẻ chia với người vợ trẻ của Maika..., các bạn à

Lam_Thuy.jpg
 
Lemanhtien xin chia buồn cùng gia đình maika!
 
Đúng vậy, mình cũng chưa 1 lần "biết đến" maika, nhưng đã là thành viên của gia đình lớn Web kế toán, thì như mất đi một bộ phận thân thế vậy...Cuộc đời thật ngắn ngủi do vậy chúng ta càng phải trân trọng hơn vì chúng ta đang được sống, được hít thở dưới bầu trời này...Xin thành thật chia buồn với chị(vợ maika), cùng toàn thế gia đình maika nói riêng và web ketoan nói chung. Hy vọng chị và gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này....
 
vậy là 1 thành viên của WKT kô còn nữa, thành thật thương tiếc, mới đây mình còn đọc bài của anh giờ thì mình không nhận được những gì anh đóng góp cho wkt nữa rồi, cuộc đời sao mà ngắn vậy. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình MAIKA
 
Không nghĩ cuộc đời lại ngắn như vậy, tiếc, buồn. Nhưng cố gắng lên, người đã ra đi vẫn nhìn thấy chúng ta từ ngay nơi tâm hồn chúng ta.
 
Em chưa bao giờ được gặp mặt cũng như nói chuyện với anh Lâm nhưng cái chữ ForestC thì đã quá quen thuộc. Em xin chia buồn cùng gia quyến anh. Nguyện cho anh ở nơi chín suối được thanh thản, gia đình WKT luôn nhớ đến anh thật nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Cầu mong ở nơi chín suối anh Maika sẽ thấy thanh thản , em không quên những bài viết của anh trên EFC và cũng có may mắn là được nói chuyện với anh , nay anh đã ra đi em buồn qúa
 
Thật không thể tin được. Cũng khá lâu rồi em mới vào lại webketoan, nhưng thật không ngờ lại gặp tin dữ thế này.

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh Lâm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top