tinh ơi , tình xanh ơi
Ngày sẽ lại rối bời mắc cửi
Nhẹ nhàng đưa em, bước qua mùa bối rối
Tim gượng cười trên những gót chân trôi
Ngày tôi xa em !
một ngày mưa tầm tã
Mưa đổ ướt những con đường xa lạ
Những con đường , em ,tôi sẽ đi qua
Những con đường ấy tồn tại trong giấc mộng của tôi
Những giấc mộng vàng chập trờn ám ảnh
Em đứng cuối con dốc dài màu xám!!
Nói lời chia tay
Tôi yêu em hạnh phúc dẫu đi tìm
Những hạnh phúc hay im lìm vô vọng
Những nỗi nhớ đập mạnh trái tim trong
Em mây trắng đem lòng tôi đau đớn
Tôi yêu em ôi nỗi hờn thoáng chốc
Chợt nhìn em đánh những mốc tình yêu
Chợt nhìn em , hờ hững những buổi chiều
Giờ tan học em lạnh lùng cất bước
Tôi yêu em đẻ nghe lời từ chối
Cả con đường chợt chẳng còn lối đi
Tôi yêu em để tim tôi mộng mị
Chỉ bước sau em chảng nói được điều gì