Xin chào các bạn!
Mình nói vậy vì mình đã chứng kiến những câu chuyện thật buồn.
Anh chàng đến tán tỉnh cô bạn mình sau một thời gian không được. Lập tức vài tuần sau anh bạn đó đã cưới ngay một cô gái khác. Mình giật mình tự hỏi phải chăng khi tán bạn mình anh ấy đã có sẵn một mối tỉnh rồi. Và khi không được mối tình mới ta quay lại mối tình cũ. Liệu người anh ta cưới làm vợ có biết đến điều đó không?
Và những người xung quanh bảo rằng đấy gọi là kiểu sơ cua......????
:inlove:
Câu chuyện thứ hai:
Cô bạn hàng xóm mình yêu một chàng trai cùng lớp học. Sau một thời gian thắm thiết tưởng chừng như họ sắp cưới nhau. Thì chàng trai đã nói lời chia tay. Bản thân cô bạn đó không hiểu lý do vì sao. Và khi nhận thiệp hồng thì nàng đã hiểu tất cả.
Nàng tự trách mình sao kém cỏi thế sao không biết khi đang yêu mình chàng cũng đã có người khác. Mặc dù hầu như thời gian chàng luôn ở bên nàng....nàng buồn lắm nhưng vẫn không hiểu vậy thì thời gian nào chàng có thể dành cho người khác vậy?
Còn tôi khi nghe vậy động viên nàng có lẽ nàng đã quá may mắn nếu không nàng đã lấy phải anh chàng không tốt.
chuyện thứ 3
chuyện thứ 4.............................................
Liệu rằng thời nay có còn những chàng trai chung tình không hà các bạn?? Hãy thử nêu ra ý kiến của mình nhé
Mình nói vậy vì mình đã chứng kiến những câu chuyện thật buồn.
Anh chàng đến tán tỉnh cô bạn mình sau một thời gian không được. Lập tức vài tuần sau anh bạn đó đã cưới ngay một cô gái khác. Mình giật mình tự hỏi phải chăng khi tán bạn mình anh ấy đã có sẵn một mối tỉnh rồi. Và khi không được mối tình mới ta quay lại mối tình cũ. Liệu người anh ta cưới làm vợ có biết đến điều đó không?
Và những người xung quanh bảo rằng đấy gọi là kiểu sơ cua......????
:inlove:
Câu chuyện thứ hai:
Cô bạn hàng xóm mình yêu một chàng trai cùng lớp học. Sau một thời gian thắm thiết tưởng chừng như họ sắp cưới nhau. Thì chàng trai đã nói lời chia tay. Bản thân cô bạn đó không hiểu lý do vì sao. Và khi nhận thiệp hồng thì nàng đã hiểu tất cả.
Nàng tự trách mình sao kém cỏi thế sao không biết khi đang yêu mình chàng cũng đã có người khác. Mặc dù hầu như thời gian chàng luôn ở bên nàng....nàng buồn lắm nhưng vẫn không hiểu vậy thì thời gian nào chàng có thể dành cho người khác vậy?
Còn tôi khi nghe vậy động viên nàng có lẽ nàng đã quá may mắn nếu không nàng đã lấy phải anh chàng không tốt.
chuyện thứ 3
chuyện thứ 4.............................................
Liệu rằng thời nay có còn những chàng trai chung tình không hà các bạn?? Hãy thử nêu ra ý kiến của mình nhé