Liệu rằng thời nay còn những chàng trai chung tình và galăng không nhỉ?

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
Xin chào các bạn!

Mình nói vậy vì mình đã chứng kiến những câu chuyện thật buồn.
Anh chàng đến tán tỉnh cô bạn mình sau một thời gian không được. Lập tức vài tuần sau anh bạn đó đã cưới ngay một cô gái khác. Mình giật mình tự hỏi phải chăng khi tán bạn mình anh ấy đã có sẵn một mối tỉnh rồi. Và khi không được mối tình mới ta quay lại mối tình cũ. Liệu người anh ta cưới làm vợ có biết đến điều đó không?
Và những người xung quanh bảo rằng đấy gọi là kiểu sơ cua......????
:inlove:

Câu chuyện thứ hai:

Cô bạn hàng xóm mình yêu một chàng trai cùng lớp học. Sau một thời gian thắm thiết tưởng chừng như họ sắp cưới nhau. Thì chàng trai đã nói lời chia tay. Bản thân cô bạn đó không hiểu lý do vì sao. Và khi nhận thiệp hồng thì nàng đã hiểu tất cả.
Nàng tự trách mình sao kém cỏi thế sao không biết khi đang yêu mình chàng cũng đã có người khác. Mặc dù hầu như thời gian chàng luôn ở bên nàng....nàng buồn lắm nhưng vẫn không hiểu vậy thì thời gian nào chàng có thể dành cho người khác vậy?
Còn tôi khi nghe vậy động viên nàng có lẽ nàng đã quá may mắn nếu không nàng đã lấy phải anh chàng không tốt.
chuyện thứ 3
chuyện thứ 4.............................................


Liệu rằng thời nay có còn những chàng trai chung tình không hà các bạn?? Hãy thử nêu ra ý kiến của mình nhé
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
- thì các chàng mà chị kể ở trên đều chung tình cả đấy chứ !
1 thì người ta gọi là riêng
2 trở lên người ta mới gọi đến từ chung với đụng

- Đọc xong mọi ví dụ ta càng thấy định nghĩa về chọn lọc tự nhiên quả là rất đúng !
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ví dụ chưa sinh động và trực quan cho lắm!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Nói chung thời nay mọi thứ thật giả lẫn lộn, chả biết đâu mà lần! Cái ranh giới nào cũng mong manh! Nói chung, cần phải sống thật lý trí và đừng đặt trọn niềm tin vào ai...(để chẳng may ngã còn chút gì mà đứng dậy)...
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Katherine nói:
Nói chung thời nay mọi thứ thật giả lẫn lộn, chả biết đâu mà lần! Cái ranh giới nào cũng mong manh! Nói chung, cần phải sống thật lý trí và đừng đặt trọn niềm tin vào ai...(để chẳng may ngã còn chút gì mà đứng dậy)...
Kể cả vợ hay chồng , đừng đặt trọn niềm tin :wall: .
"Thật giả lẫn lộn, chả biết đường nào mà lần " :ladiesman
tranchan79 nói:
Ví dụ chưa sinh động và trực quan cho lắm!
Phải cóVideo quay lại mới "Sinh động" nhỉ cụ Chân Trần :angel:
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
33
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
tocdai_friendly nói:
Anh chàng đến tán tỉnh cô bạn mình sau một thời gian không được. Lập tức vài tuần sau anh bạn đó đã cưới ngay một cô gái khác. Mình giật mình tự hỏi phải chăng khi tán bạn mình anh ấy đã có sẵn một mối tỉnh rồi. Và khi không được mối tình mới ta quay lại mối tình cũ. Liệu người anh ta cưới làm vợ có biết đến điều đó không?

Câu chuyện thứ hai:

Cô bạn hàng xóm mình yêu một chàng trai cùng lớp học. Sau một thời gian thắm thiết tưởng chừng như họ sắp cưới nhau. Thì chàng trai đã nói lời chia tay. Bản thân cô bạn đó không hiểu lý do vì sao. Và khi nhận thiệp hồng thì nàng đã hiểu tất cả.
Nàng tự trách mình sao kém cỏi thế sao không biết khi đang yêu mình chàng cũng đã có người khác. Mặc dù hầu như thời gian chàng luôn ở bên nàng....nàng buồn lắm nhưng vẫn không hiểu vậy thì thời gian nào chàng có thể dành cho người khác vậy?
2 câu chuyện chỉ đề cập đến chung tình thôi mà
chuyện 1: làm gì đã có tình mà chung cơ chứ tóc dài
chuyện 2: Cái này là hạn chế của Pháp luật thôi
(không cho phép chàng chung tình với 2 người-như bà Phó đoan)
nhưng xét ở góc độ cô gái kia thì chàng cũng chung tình đó chớ.
Yêu kiểu chàng thì chỉ có đàn ông Irắc là chung tình thôi

Kết luận cuối cùng của 2 câu chuyện "Hãy :beer: vì đó chỉ là cô bạn của tóc dài"
 
Sửa lần cuối:
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Thiệt, nhiều lúc thu6 cũng nghi ngờ về cái " sự chung tình" của mấy chàng thời nay, có người vừa mới nói "tùm lum" với mình, mà bỗng quay ngoắt lại 180 độ sang gạ gẫm em khác, rồi quay thêm 180 độ nữa sang có khác nữa...đau thật. Có người như thế đấy...
Cái sự chung tình ấy khi mà được đặt lên bàn cân: hiếu- tình càng đau nữa, khi cần câu dứt khoát, chàng cứ nói vu vơ: " Anh ko thể từ bỏ mẹ, lại càng ko thể xa em...", vậy cuối cùng...thu6 đau lòng thay cho người con gái ấy...chị ấy đã có quyết định sáng suốt dù rằng trái tim tan nát...
Nhưng cũng có người như anh rể thu6...cuối năm này hai anh chị lấy nhau, hihi...anh rẩ gì đâu mà hiền ơi là hiền...(thu6 gọi là anh rể luôn cho tiện, dẫu gì cũng là người một nhà...)
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Con gái bản tính nói chung là tham lam nhất là trong tình yêu,các bà các cô luôn có một câu như thế này:"mình ko có tình cảm vvới đằng ấy ,chúng mình hãy là bạn tốt nhé..." và sau đó nếu thấy người tán mình ko còn " si tình" như trước kia thì lại kêu than:"thằng cha ấy lăng nhăng quá,mới hôm trc bày tỏ tình cảm với mình mình từ chối đã đi tán tỉnh người khác....".Phải nói rằng các bà các cô cực kỳ ick kỷ tuy ko yêu người ta nhưng lúc nào cũng muốn người ta " si tình" mình.Các bà các cô luôn muốn rằng cho dù các bà các cô từ chối tình cảm nhưng các anh chàng vẫn phải "si tình" các bà các cô,vẫn phải đối xử với các bà các cô như lúc các bà các cô chưa "t ừ chối tình cảm" của người ta,....Các bà các cô nhầm to,lúc người ta theo đuổi các bà các cô thì người ta sẽ làm những điều lãng mạn nhất(điên rồ nhất,sến nhất..) thế nhưng các bà các cô từ chối người ta thì làm sao đòi cánh đàn ông đối xử như thế được tất nhiên cánh đàn ông phải đi tìm "bông hoa" khác thôi chứ! Thế mà chưa gì đã gào ầm lên...
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Có một sự không bình đẳng trong tình yêu.Nếu có một anh chàng tán tỉnh hai ba cô 1 lúc người ta sẽ không tiếc bất cứ mỹ từ nào để gán cho anh chàng:sở khanh,đểu... nhưng nếu có một cô nàng cũng như vậy thì lại được khen:"con bé ấy khôn ngoan,..." Vậy mà đụng 1 tí là gào lên...
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Anh nói thế là ko đúng đâu nhá...Không phải "các bà các cô" ích kỷ tham lam mới nói như vậy, nhưng sao anh ko nghĩ lại: sự chân thành trong tình cảm mới là quan trọng. Làm sao chấp nhận được việc một anh theo 2,3 cô để phòng hờ...cô này ko chịu còn có cô kia...tình cảm đâu dễ dàng cho đi và nếu ko nhận lại được,...thì nếu đó là tình cảm thực sự thì việc quên đi một người là việc khó khăn thật sự đấy...
Anh chả hiểu phụ nữ gì cả...
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
33
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Các Huynh tỷ tham khảo Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2003
để biết thêm chi tiết về việc được phép trích dự phòng
 
Sửa lần cuối:
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Em mới chả hiểu gì cả: anh hỏi em : em không chấp nhận tình cảm của người ta thì lại sao đòi hỏi người ta phải tiếp tục yêu em? như vậy em quá íck kỷ!!!Em ko đáp lại người ta thì người ta yêu người khác chứ,chẳng lẻ em lại muốn suốt ngày người ta chạy theo em,mặc dù không được em đáp lại ,cái đó mà là sự chân thành? đó là sự "íck kỷ" của phụ nữ thì có....
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Ai nói là suốt đời phải chạy theo, chỉ cần anh thể hiện được sự chân thành trong tình cảm thì chẳng có gì để nói, cái chính là mấy người lại quơ một nắm, cứ tư tưởng ko cô này thì cô kia, vậy hoá ra anh đang có tình cảm với cô nào? Còn việc mình đã từ chối người ta, người ta đi tìm người khác thì ko sao, nhưng sao lại nhanh đến thế chứ, chỉ có 2,3 tuần sau là dung dăng dung dẻ với người khác, kể ra mình từ chối cũng đáng, xí...í...
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
thế nào gọi là nhanh? thế nào gọi là lâu? Tại sao em lại ick kỷ như vậy nhĩ! Đáng lẻ em phải mừng cho người ta vì đã quên được em đã tìm được người yêu mới chứ! Sao lại dựa vào đó gọi người ta là không" chân thành".Đúng là íck kỷ,tham lam....Những người như thế may mà anh chàng kia không tán nữa nếu ko tán về chắc thế nào cũng đòi nhảy lên cổ người ta mất!
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
tình yêu ko nên đo đếm bằng thời gian lâu hay mau mà nên đo đếm bằng trái tim,chỉ có "từ trái tim mới đến trái tim" thôi.Chỉ có những kẻ íck kỷ,tham lam mới dựa vào "thời gian" để phê phán....
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
Bàn về gallant :

Theo mình phải nói là tocdai_friendly đưa ra một chủ đề hay cho box thư giãn. Thế nào là gallant của cánh mày râu nhỉ ??

Thế nào là gallant : Theo mình gallant ở đây ko chỉ bó hẹp giữa hai người đang iêu nhau mà còn là cách thể hiện chất "đàn ông" trước phụ nữ nữa. Đó có thể chỉ là sự ý tứ nhường lượt lên xe buýt cho phụ nữ (đặc biệt là phụ nũ có thai hay cụ già chẳng hạn), đó có thể là giúp phụ nữ khi họ gặp một khó khăn nhỏ trong cuộc sống đời thường (ví dụ giúp đưa một gánh hàng nặng lên phà...), đó có thể là chú ý cách xử lý các hành động đời thường với phụ nũ như mở cửa xe cho phụ nữ hay lên cầu thang bộ thì đi trước xuống cầu thang thì đi sau hoặc đi bộ thì đi phía ngoài chẳng hạn. Đó cũng có thể là thanh kẹo Chocolate hay một bông hồng thật đẹp cho người mình yêu trong buổi hẹn hò..... Và những người đàn ông kiểu như vậy sẽ thấy mình đúng là một Gentlement khi được giúp đỡ phụ nữ.

Bây giờ còn nhiều gentlement biết gallant hay không ?? : Câu trả lời là có. Cũng còn rất nhiều nhưng đang có xu hướng ít dần đi. Theo hiểu biết của mình thì nếu như hành động nhường xe, nhường chỗ cho phụ nữ ở xe bus trước đây là khá phổ biến thì bây giờ là hàng hiếm chứ đừng nói những tiểu tiết nho nhỏ nhu mở cửa xe.....Nhưng cũng không vì thế mà nói cánh đàn ông bây giờ ko còn gallant

Thế tại sao mà tính gallant của cánh đàn ông có xu hướng ít đi ?? - Theo mình có hai lý do :

Một là bây giờ thanh niên trẻ sống thực tiễn hơn, ít coi trọng những cái được gọi là cổ điển kiểu như tính gallant. Từ bố mẹ, con cái, môi trường luôn đặt vấn đề kiếm money là ưu tiên lớn nhất. Mọi thước đo thường được tính bằng lượng tiền anh ta có (Mình cũng muốn có tiền quá đi mất nhưng kiếm mãi chẳng có :boldred:....)

Hai là chính các bạn nữ không nuôi dưỡng tính gallant của cánh đàn ông. Một vài ví dụ nhỏ như thế này để các bạn nữ tranh luận nhé.

Ví dụ 1 : Các cô gái nhìn đâu cũng thấy Sở khanh. Khi có một chàng có hành động gallant chẳng hạn là hoặc suy nghĩ anh chàng này định tán mình đây - chui vào lô cốt cố thủ cái đã, hoặc là cho rằng anh ta có tính háu gái . hihihi hoặc lại cho rằng anh ta sến quá --->kết quả là ít người muốn gallant.

Ví dụ 2 : Nhiều bạn nữ cho rằng được hưởng gallant của cánh mày râu là chuyện đương nhiên nên từ đó không có những động viên kịp thời đối tác của mình ---> cánh mày râu không cảm thấy thi vị của hành động gallant. Một lời cảm ơn nhẹ, một ánh mắt biết ơn thật thú vị biết bao với cánh đàn ông chúng tôi khi giúp được một cái gì đó nho nhỏ cho các bạn --> mong được tiếp tục gallant (âm mưu quá đi mất...:eyepop:)

Mạo muội vài dòng với các bạn. Không đúng nhớ bỏ qua nhé. Hôm nào hứng chí lên chắc có vụ lý luận thế nào là chung tình nữa chứ
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Anh này làm em tức chết đi thôi, sao cứ mở miệng ra là phụ nữ tham lam ích kỷ...?Thế anh nghĩ, mới tỏ tình với cô này xong, quay ngoắt lại cặp kè với cô khác, vậy tỏ tình làm gì? Lời nói thốt ra sao dễ dàng đến thế nhỉ? Dĩ nhiên chẳng ai rỗi hơi xem anh chàng đó cập mục tiêu nào mà chỉ thấy tội nghiệp...ko biết khi nào anh ta mới có tình yêu thực sự? Quá nản...cho cái sự theo đuôi.
 
letrans nói:
Oh, các bác đang bàn về Sách ĐỎ - RED BOOK đấy hả ????? 1, 2, 3 ......Chạy.....
:hexe1:

:sleep:
À, thì ra các Bac đang bàn về Động vật Quý hiếm à. Hờ hờ hờ :biggrinda
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA