Phút thật lòng . . .

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Lan Nguyễn xin mạo muội có đôi lời với bác TAT như sau:
Phụ nữ khi quyết định làm mẹ một mình phải đấu tranh rất nhiêu, vừa làm mẹ, vừa làm cha, khó khăn chồng chất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, nhưng tại sao lại vẫn lựa chọn lối đi ấy. nếu nói là sai hoàn toàn cũng không pphải nhưng nếu bảo đúng hoàn toàn cũng không chắc.
Đứa trẻ nào sinh ra cũng mong muốn có đủ cả cha cả mẹ, nhưng có đám chắc tất cả những người làm cha làm mẹ đều là những người cha, người mẹ đúng theo nghĩa của nó chưa? liệu thiên chức, tình yêu, trách nhiệm đã đúng chưa?
Không có gì là hoàn hảo cũng không có gì là trọn vẹn, hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có.
Xin thưa, câu hỏi tầm phào ở chỗ nào?

Ở chỗ: Nó không đi theo cái gì truyền thống.
Chấp nhận chế độ đột phá truyền thống, nhưng phải đột phá trên yếu tố tích cực.
Đột phá ở đây là đột phá tiêu cực ===> nó thuộc dạng tầm phào.
Đạo đức ngày càng suy đồi vì những ý nghĩ tiêu cực. Sao không suy nghĩ tích cực hơn nhỉ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Ở chỗ: Nó không đi theo cái gì truyền thống.
Chấp nhận chế độ đột phá truyền thống, nhưng phải đột phá trên yếu tố tích cực.
Đột phá ở đây là đột phá tiêu cực ===> nó thuộc dạng tầm phào.
Đạo đức ngày càng suy đồi vì những ý nghĩ tiêu cực. Sao không suy nghĩ tích cực hơn nhỉ?

không bác ạ, bác nhầm ở chỗ, cái gì cũng có tính 2 mặt của nó và em xin nhắc lại, không có cái gì là hoàn hảo hay trọn vẹn cả
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
không bác ạ, bác nhầm ở chỗ, cái gì cũng có tính 2 mặt của nó và em xin nhắc lại, không có cái gì là hoàn hảo hay trọn vẹn cả

Anh theo chủ nghĩa đa diện, nhưng về truyền thống thì không có đa diện. Phi truyền thống mới đa diện, khi đó xét trên các góc độ phương diện khác nhau để đánh giá.
Đạo đức cũng không có đa diện. Phi đạo đức mới là đa diện. Đánh giá phi đạo đức cũng vậy.
Cái gì cũng không hoàn hảo và trọn vẹn ===> đó chính là hoàn hảo, trọn vẹn.
Đừng lấy vết lõm để đánh giá chỗ lồi. Nhưng không thể không xem xét kỹ vết lõm đó được.
Cái xấu và cái tốt cũng vậy. Giới hạn nào chấp nhận được, và chỗ nào vượt quá giới hạn?
Làm cái gì cũng có giới hạn. Đạt tới giới hạn nhất định sẽ là hoàn hảo, không tới sẽ là thiếu cố gắng, vượt quá sẽ phá bỏ giới hạn.
Con người là cả một cộng đồng. Suy nghĩ của cộng đồng chính là cái đáng quan tâm, mặc dù có thể nó không đúng.
Tư tưởng cá nhân chỉ tích cực khi cần có sự đột phá. Ngoài ra nó chỉ mang tính phá hoại, và làm nền cho tư tưởng cộng đồng mà thôi.
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Anh theo chủ nghĩa đa diện, nhưng về truyền thống thì không có đa diện. Phi truyền thống mới đa diện, khi đó xét trên các góc độ phương diện khác nhau để đánh giá.
Đạo đức cũng không có đa diện. Phi đạo đức mới là đa diện. Đánh giá phi đạo đức cũng vậy.
Cái gì cũng không hoàn hảo và trọn vẹn ===> đó chính là hoàn hảo, trọn vẹn.
Đừng lấy vết lõm để đánh giá chỗ lồi. Nhưng không thể không xem xét kỹ vết lõm đó được.
Cái xấu và cái tốt cũng vậy. Giới hạn nào chấp nhận được, và chỗ nào vượt quá giới hạn?
Làm cái gì cũng có giới hạn. Đạt tới giới hạn nhất định sẽ là hoàn hảo, không tới sẽ là thiếu cố gắng, vượt quá sẽ phá bỏ giới hạn.
Con người là cả một cộng đồng. Suy nghĩ của cộng đồng chính là cái đáng quan tâm, mặc dù có thể nó không đúng.
Tư tưởng cá nhân chỉ tích cực khi cần có sự đột phá. Ngoài ra nó chỉ mang tính phá hoại, và làm nền cho tư tưởng cộng đồng mà thôi.



Theo em bác chỉ nhìn nhận trên vấn đề buộc là như thế, nguyên tắc là như vậy, bác không dặt mình vào chỗ của chị em phụ nữ rồi.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Theo em bác chỉ nhìn nhận trên vấn đề buộc là như thế, nguyên tắc là như vậy, bác không dặt mình vào chỗ của chị em phụ nữ rồi.
Đấy là cái khó.
Đánh giá một vấn đề, khó nhất là khi không đứng trên nhiều phương diện. Quan điểm liên quan đến Nam - Nữ càng khó hơn, vì Nam - Nữ khác biệt. Khó đứng trên cùng 1 phương diện được. Anh nói thế là trên quan điểm Nam Thất - Nữ Tam (không phải tự suy nhé).
Ngày càng có nhiều phụ nữ muốn vượt qua rào cản truyền thống để tự coi là bình đẳng với Nam Giới. Họ quên mất thiên chức của mỗi giới tính. Xã hội phát triển dẫn tới việc bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực. Nhưng hãy để nó bình đẳng trong giới hạn.
Anh là đàn ông, có thể vào bếp nấu nướng, có thể khâu vá, nhưng không thể để cho người phụ nữ cầm búa đóng đinh, hay sửa chữa đồ điện trong gia đình được ===> đó là thiên chức. Người đàn bà cũng nên làm vậy.
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đơn giản, đàn ông là phần thô, đàn bà là nội thất. Ai cũng làm được một mình, nhưng hãy chìa vai ra khi có thể (nhận sự giúp đỡ của người khác, và gánh vác giúp người khác). Đừng có ăn 1 mình đau tức, làm một mình cực thân.
Đó chính là Âm - Dương hoà hợp em ạ!
Khi có sự hoà hợp mới là vòng tròn hoàn hảo!
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Đấy là cái khó.
Đánh giá một vấn đề, khó nhất là khi không đứng trên nhiều phương diện. Quan điểm liên quan đến Nam - Nữ càng khó hơn, vì Nam - Nữ khác biệt. Khó đứng trên cùng 1 phương diện được. Anh nói thế là trên quan điểm Nam Thất - Nữ Tam (không phải tự suy nhé).
Ngày càng có nhiều phụ nữ muốn vượt qua rào cản truyền thống để tự coi là bình đẳng với Nam Giới. Họ quên mất thiên chức của mỗi giới tính. Xã hội phát triển dẫn tới việc bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực. Nhưng hãy để nó bình đẳng trong giới hạn.
Anh là đàn ông, có thể vào bếp nấu nướng, có thể khâu vá, nhưng không thể để cho người phụ nữ cầm búa đóng đinh, hay sửa chữa đồ điện trong gia đình được ===> đó là thiên chức. Người đàn bà cũng nên làm vậy.
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đơn giản, đàn ông là phần thô, đàn bà là nội thất. Ai cũng làm được một mình, nhưng hãy chìa vai ra khi có thể (nhận sự giúp đỡ của người khác, và gánh vác giúp người khác). Đừng có ăn 1 mình đau tức, làm một mình cực thân.
Đó chính là Âm - Dương hoà hợp em ạ!
Khi có sự hoà hợp mới là vòng tròn hoàn hảo!




Đúng là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, ai cũng có những trách nhiệm với cuộc sống cả, ai chẳng muốn mình được như thế hả anh, nhất lại là phụ nữ (đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu) nhưng cái em muốn nới đến ở đây là hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, biết là khó khăn vất vả nhưng thà làm mẹ một mình còn hơn nếu như đó la một người dàn ông không tốt, cũng có những người quyết định làm mẹ một mình vì quá chung thuỷ, điều đó có xấu không anh, có đi quá đạo đức không anh? còn rất nhiều trường hợp nữa mà em nghĩ là ngày xưa, còn nhiều trường hợp làm mẹ một mình hơn đấy ạ.
Anh TAT thân mến, vòng tròn hoàn hảo thì ai cũng muốn, kể cả anh TAT hay Lan Nguyễn đều thế cả, nhưng cuộc sống đâu phải cái gì cũng như ta muốn, có rất nhiều thứ thuộc về cuộc sống nhưng lại chỉ có thể giữ cho riêng mình, như thế em mới nói đến hoàn cảnh. sao không hài long với những gì mình có để sống môt cuộc sống tốt đẹp hơn, em nghĩ vậy có phải không anh TAT?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
11
0
44
Làng Cà
Đúng là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, ai cũng có những trách nhiệm với cuộc sống cả, ai chẳng muốn mình được như thế hả anh, nhất lại là phụ nữ (đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu) nhưng cái em muốn nới đến ở đây là hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, biết là khó khăn vất vả nhưng thà làm mẹ một mình còn hơn nếu như đó la một người dàn ông không tốt, cũng có những người quyết định làm mẹ một mình vì quá chung thuỷ, điều đó có xấu không anh, có đi quá đạo đức không anh? còn rất nhiều trường hợp nữa mà em nghĩ là ngày xưa, còn nhiều trường hợp làm mẹ một mình hơn đấy ạ.
Anh TAT thân mến, vòng tròn hoàn hảo thì ai cũng muốn, kể cả anh TAT hay Lan Nguyễn đều thế cả, nhưng cuộc sống đâu phải cái gì cũng như ta muốn, có rất nhiều thứ thuộc về cuộc sống nhưng lại chỉ có thể giữ cho riêng mình, như thế em mới nói đến hoàn cảnh. sao không hài long với những gì mình có để sống môt cuộc sống tốt đẹp hơn, em nghĩ vậy có phải không anh TAT?
Vậy hãy coi quá khứ là cái đã qua, hiện tại là bước đệm, để hướng tới tương lai hoàn hảo.
Nhìn vào cái tốt nhất hiện có để làm ngọn đèn định hướng cho mình bước tới.
Chúc thành công!!!
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Vậy hãy coi quá khứ là cái đã qua, hiện tại là bước đệm, để hướng tới tương lai hoàn hảo.
Nhìn vào cái tốt nhất hiện có để làm ngọn đèn định hướng cho mình bước tới.
Chúc thành công!!!

Tất nhiên rồi anh TAT ạ, tất cả vì những gì tốt đẹp phía trước, Lan nguyễn xin chúc anh như vậy, cám ơn anh vì cuộc tranh luận ngày hôm nay.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Nuôi con một mình đang là xu hướng của đa số chị em phụ nữ. Có thể chia ra làm 2 mẫu phụ nữ:

thứ nhất: Có một số chị em yêu thích tự do, không muốn ràng buộc bởi gia đình nhưng thiên chức lớn nhất của phụ nữ là được làm mẹ họ quyết định "Nuôi con một mình" họ dành hết tình cảm vào đứa con đó và sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân họ mà vẫn bị không mất đi tự do.

thú hai: Họ đã thất bại trong tình yêu và mất hết niềm tin ở đàn ông. Lúc này đứa con sẽ là niềm an ủi, động viên lớn nhất đối với họ.

Nuôi con một mình, không phải là điều đơn giản dù chúng ta có chuẩn bị tinh thần. Đứa con ở đây ko có tội, chúng cần được sự che trở của cha và sự dạy dỗ của mẹ, chúng ta có cố gắng dành tình cảm yêu thương, quan tâm chăm sóc chúng thì cũng ko bù đắp được tình cảm của người cha.

Nhiều khi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn có thêm một người cùng gánh vác sẽ tốt hơn đứa con cũng đỡ tủi thân hơn.
(Nam mô a di đà phật, con không nói điều gì sai phải không ạ? )
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Nhiều khi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn có thêm một người cùng gánh vác sẽ tốt hơn đứa con cũng đỡ tủi thân hơn.
(Nam mô a di đà phật, con không nói điều gì sai phải không ạ? )


Yeah, tranglethu nói chí phải. GNCT cũng nghĩ như vậy! Đôi khi đi ra đời nhìn thấy cuộc đời cũng cảm thấy chán ngán tất cả! Nhưng cũng ko thể tránh khỏi cái qui luật muôn thuở mà trời đất đã hình thành: con gái lớn lên phải lập gia đình, sinh con đẻ cái. Và cuộc sống ko thể nào thiếu đi một nửa của mình!

Dù cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau, ta vẫn sẵn sàng ngẩng cao đầu đón nhận. Vì dù sao nhờ những điều mà ta đã trải qua, ta mới biết được thế nào là niềm vui, thế nào là nỗi buồn. Dù có nỗi buồn nhiều hơn vui nhưng ta vẫn sẽ không vì thế mà nhụt lòng nản chí cho việc tìm kiếm một mái ấm gia đình. Với ta, mơ một mái ấm gia đình hạnh phúc - nơi đó ta có thể làm tròn bổn phận của một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền có những đứa con xinh xinh kháu khỉnh, đó là một giấc mơ mà ta đã ôm ấp từ lâu! Cuộc đời ơi, ta yêu mi lắm! Xin cảm ơn đời vì những gì đời đã ban cho ta!
 
hongloan

hongloan

Trung cấp
7/12/07
96
0
6
tphcm
Nuôi con một mình đang là xu hướng của đa số chị em phụ nữ. Có thể chia ra làm 2 mẫu phụ nữ:

thứ nhất: Có một số chị em yêu thích tự do, không muốn ràng buộc bởi gia đình nhưng thiên chức lớn nhất của phụ nữ là được làm mẹ họ quyết định "Nuôi con một mình" họ dành hết tình cảm vào đứa con đó và sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân họ mà vẫn bị không mất đi tự do.

thú hai: Họ đã thất bại trong tình yêu và mất hết niềm tin ở đàn ông. Lúc này đứa con sẽ là niềm an ủi, động viên lớn nhất đối với họ.

Nuôi con một mình, không phải là điều đơn giản dù chúng ta có chuẩn bị tinh thần. Đứa con ở đây ko có tội, chúng cần được sự che trở của cha và sự dạy dỗ của mẹ, chúng ta có cố gắng dành tình cảm yêu thương, quan tâm chăm sóc chúng thì cũng ko bù đắp được tình cảm của người cha.

Nhiều khi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn có thêm một người cùng gánh vác sẽ tốt hơn đứa con cũng đỡ tủi thân hơn.
(Nam mô a di đà phật, con không nói điều gì sai phải không ạ? )

Mình cũng đã từng suy nghĩ vậy, nhưng mối quan hệ công việc, gia đình khiến đó vẫn mãi là suy nghĩ mà thôi. Để thực hiện được điều đó thì cần nhiều thứ lắm : kinh tế, sự ủng hộ của gia đình, xã hội....
Nhưng nghĩ tới việc lập gia đình thì lại ko dám, vì cảm thấy hơi mất lòng tin vào nhiều thứ lắm. Hy vọng thời gian tới mình sẽ thay đổi được suy nghĩ và tin tưởng vào......hơn.
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Mình cũng đã từng suy nghĩ vậy, nhưng mối quan hệ công việc, gia đình khiến đó vẫn mãi là suy nghĩ mà thôi. Để thực hiện được điều đó thì cần nhiều thứ lắm : kinh tế, sự ủng hộ của gia đình, xã hội....
Nhưng nghĩ tới việc lập gia đình thì lại ko dám, vì cảm thấy hơi mất lòng tin vào nhiều thứ lắm. Hy vọng thời gian tới mình sẽ thay đổi được suy nghĩ và tin tưởng vào......hơn.
Là bao lâu đây chị? Dù sao vẫn mong thời gian sẽ lấy đi cái cũ và đưa đến cái mới cho mình chị hen.:drummer:. Nhưng cái tuổi thì cứ đi mãi, thôi thì lấy chồng đi thôi. (mà có ai dám lấy mình đâu ta.)
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Là bao lâu đây chị? Dù sao vẫn mong thời gian sẽ lấy đi cái cũ và đưa đến cái mới cho mình chị hen.:drummer:. Nhưng cái tuổi thì cứ đi mãi, thôi thì lấy chồng đi thôi. (mà có ai dám lấy mình đâu ta.)

Nói Như Nhà văn Nguyễn Khải " cái tuổi nó đuổi xuân đi".Hichic..nghĩ đến nó em cũng sợ thiệt ..hìhì..kiểu ni phải đi đăng tuyển tìm chồng thui.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Sao thấy hơi bị cắn rứt nhỉ..mình làm thế là sai hay đúng...là nên hay ko:wall::wall:
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Chẳng biết là yêu hay là giận nữa... Khó hiểu quá...Tầm thường hết sức tầm thương:wall:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Chẳng biết là yêu hay là giận nữa... Khó hiểu quá...Tầm thường hết sức tầm thương:wall:
--------------
Lại sao rồi???
..Hỏi thế gian tình ái là gì????:055:
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
Mong chờ một cuộc sống....bình yên...
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
đừng mong đợi và hy vọng vào những gì quá hoàn hảo!
hãy biết trân trọng những điều tầm thường vì đó mới là những gì thực sự luôn ở bên ta!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA