Quên hay nhớ là do mình thôi em ạ...Về với bố mẹ vui nhưng lại......... Tưởng rằng quên rồi ko nghĩ đến nữa mà vẫn nhớ :026:
Quên hay nhớ là do mình thôi em ạ...
Hãy quên những gì đáng quên, và cần phải nhớ những gì đáng nhớ... ( Mong rằng ai đó của em cũng đọc được những dòng này......)
Thật lòng mình chỉ muốn làm những điều tốt mong muốn mọi người đều được hạnh phúc, nhưng nghĩ lại nhiều lúc mình cũng vô duyên thật, quan tâm quá mức khiến cho nhiều nguời cảm thấy khó chịu,suy nghĩ mà cảm thấy buồn quá.
Hôm nay buồn thật, chả có tí tâm trạng nào cả => chán nản vô cùng!!!
Nói chuyện với đứa bạn, nó bảo " Mẹ (em nói lại thôi nhé)cái bọn đàn ông, nó là cái quái gì mà mình phải khổ thế này". Nghĩ cũng thấy đúng, là cái quái gì nhở.:wall::wall::wall: