Phút thật lòng . . .

Thật lòng nhìn thấy em là anh đã vui rồi. Lâu lắm rồi mới gặp em, và có lẽ còn lâu nữa anh mới gặp lại.
 
Về với bố mẹ vui nhưng lại......... Tưởng rằng quên rồi ko nghĩ đến nữa mà vẫn nhớ :026:
 
Hôm nay mệt rất mệt và b... cũng rất b...! Không có tâm trạng để làm bất cứ cái gì kể cả ăn :018:
 
Về với bố mẹ vui nhưng lại......... Tưởng rằng quên rồi ko nghĩ đến nữa mà vẫn nhớ :026:
Quên hay nhớ là do mình thôi em ạ...
Hãy quên những gì đáng quên, và cần phải nhớ những gì đáng nhớ... ( Mong rằng ai đó của em cũng đọc được những dòng này......)
 
Sửa lần cuối:
Quên hay nhớ là do mình thôi em ạ...
Hãy quên những gì đáng quên, và cần phải nhớ những gì đáng nhớ... ( Mong rằng ai đó của em cũng đọc được những dòng này......)

:wall::wall::wall:.............................. :026::026::026:
 
Sửa lần cuối:
Thật lòng mình chỉ muốn làm những điều tốt mong muốn mọi người đều được hạnh phúc, nhưng nghĩ lại nhiều lúc mình cũng vô duyên thật, quan tâm quá mức khiến cho nhiều nguời cảm thấy khó chịu,suy nghĩ mà cảm thấy buồn quá.
 
Thật lòng mình chỉ muốn làm những điều tốt mong muốn mọi người đều được hạnh phúc, nhưng nghĩ lại nhiều lúc mình cũng vô duyên thật, quan tâm quá mức khiến cho nhiều nguời cảm thấy khó chịu,suy nghĩ mà cảm thấy buồn quá.

=> Mt chỉ nên quan tâm quá mức cho một người thôi, hiểu chưa???:004:
 
thật tình mình muốn mọi việc suông sẻ tốt đẹp, nhưng thực tế lại đi ngược lại những gì mình mong muốn .
chán quá đi mất
 
Lại làm cho người nữa phải thất vọng về mình :wall::wall::wall:. Xin lỗi nhé....tớ cũng ko muốn vậy đâu. :013:.
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay buồn thật, chả có tí tâm trạng nào cả => chán nản vô cùng!!!
 
ai sai, ai đúng, quan trọng là tự nhìn lại xem thiếu sót chỗ nào để sửa thôi, hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn:dogrun:...ngủ ngon!:065:
 
Thật lòng em không nghĩ đc những điều em làm lại là điều ích kỷ đối với anh, nếu anh nghĩ vậy thì em xin lỗi nhé không làm những điều ngu ngốc đó nữa.
 
Tra tấn lỗ tai bằng bài hát mà mình.....ko thích nghe.
Có phải không đau vì đã quá đau? Quyết tâm phải quên đi tất cả, nhưng càng cố quên lại càng nhớ và đã tự dặn lòng hãy cố nhớ để mà quên. Nhưng bây giờ em không thể anh àh.
 
Hôm nay e rất hạnh phúc và hơi lo lắng khi thấy có một người hiểu mình như vậy. Thực sự là trước giờ chưa ai biết và nói ra những nhược điểm đó rõ ràng như anh. Cám ơn anh! E sẽ cố gắng khắc phục.

And you see, I need your help.
 
oài, hum nay thật là hạnh phúc khi mình chả nói dối câu nào:012:
 
Nói chuyện với đứa bạn, nó bảo " Mẹ (em nói lại thôi nhé)cái bọn đàn ông, nó là cái quái gì mà mình phải khổ thế này". Nghĩ cũng thấy đúng, là cái quái gì nhở.:wall::wall::wall:

Pó tay với con gái thời @.
 
Back
Top