Phút thật lòng . . .

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Sao lại cười giả tạo hả Cóc iu? Phải cười thật thoải mái chứ? Kinhcan hôm nay cũng nhiều sự chán nản,nhiều nỗi niềm,lo âu nhưng vẫn cười du nụ cười méo xệch.hic
Nghe bạn nhạc dance trên kia đi Kinhcan rồi :beernow: với Chip. Buồn oiiiiiiiiiiiii biến nhanh :two:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
539
4
0
Ha noi
Ý tưởng của Chíp thật hay,có lẽ khi tâm trạng kinhcan sẽ chuyển sang nghe bản rock và làm vài ly có lẽ sẽ vơi đi rất nhiều.
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Tặng Kinhcan và các bạn một bản Rock hay tuyệt

nghe nhé
November Rain
( GUNS N' ROSES )

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same

'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain

We've been through this auch a long long time
Just tryin' to kill the pain

But lovers always come and lovers always go
An no one's really sure who's lettin' go today
Walking away

If we could take the time
To lay it on the line
I could rest my head
Just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me
Then darlin' don't refrain
Or I'll just end up walkin'
In the cold November rain

Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time...​

:flowersun:flowersun:beer:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Sáng nay, mình nhận được hoa của bạn đó, những cánh hồng khẽ xao trong gió.
Cam' on mọi người nhìu nhìu...:inlove:
LN.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Tản mạn ....

Bắt đầu một ngày mới.
Lạnh quá, đi làm trong lớp sương mù đầu buổi sáng và những cơn gió lạnh đầu mùa mà ...run. Thế là sắp bắt đầu một mùa đông. Mình thích mùa đông. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nhớ lại hồi xưa còn đi học. Mùa đông, có những lúc nhiệt độ chỉ còn hơn 10độ thế mà 3 con Mỹ bọn mình vẫn rủ nhau đi ăn chè. Hậu quả của mỗi bữa nhậu = chè đó là Viêm họng và ho. Thế mà nào có chừa. Khỏi rồi lại tiếp tục ... hại mình
( Bọn con trai vẫn bảo mình như thế mà :talk:. ) Mình thích cái cảm giác lạnh đến buốt cả đầu ngón tay, thích cái cảm giác nằm co mình trong chăn ấm và thích cả cái cảm giác mặc áo thật ấm rồi... lượn lượn ngoài đường đi ăn chân gà nướng hoặc ăn chè ...... Bọn bạn vẫn chửi mình là hâm. :quiet: Thế mà mình vẫn yêu mùa đông đến lạ. Hay tại mình sinh vào mùa đông nên yêu nó nhỉ?
( Híc, nói thì nói thế thôi chứ đến lúc chân nổi cước và mặt mũi nứt nẻ vì lạnh thì lại gào lên là ghét mùa đông cho mà xem ... híc híc :038:
)
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
@ Chị yêu ....

Mấy hôm rồi biết chuyện của chị ... Buồn cùng chị ... Khóc cũng chị ... Chị ơi cố gắng lên. Chị vẫn thường mắng em là không được bi quan, phải cứng rắn mà ... Sao giờ chị lại thế ... Em sẽ ôm chị , ôm thật chặt chị nhé ... EM sẽ không bảo chị đừng khóc mà em sẽ im lặng nghe chị khóc và sẽ khóc cùng chị .......
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
To: Coc yeu và những bạn đang buồn
CRY MY ON SHOULDER

If the hero never comes to you
If You need someone You're feeling blue
If You wait for loving when You're alone
If You call Your friends nobody's home
You can runaway but You can't hide
Through storm and through the lonely night
Then I show You there's a destiny
The best thing in life
They are free

(Chorus)
But if You wanna cry, cry on my shoulder
If You need someone who cares for You
If You're feeling sad Your heart get's colder
Yes I show You what real love can do

If the sky is grey or latch Me know
There's a place in heaven where We'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call Me and I make Your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hot for you
I will always stay here by Your side
I promise You, I'll never hide

(chorus 2 times)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn…
Em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu…
Em thấy mình đơn lạnh
Nếu em gọi điện mà…
Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời…
Nào phải mất tiền mua

Chorus:

Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh
Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
...Anh sẽ chỉ em xem

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Hãy cho anh hay…
Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy… cùng anh

Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em

(Chorus)​

Vui lên nhé ! Ngoài kia kìa tia nắng ngày mới đang soi chiếu, xua tan bao muộn phiền...
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
539
4
0
Ha noi
Nước mắt Cóc yêu, sao cứ rơi nhiều?
Cuộc đời tười đẹp có nhiều buồn vui
Sao Cóc luôn sống ngậm ngùi?
Lệ rơi ướt đẫm, cứ vùi niềm vui.
Cố lên, Cóc hãy cố lên!
Sầu lo chi lắm cho đời buồn đi?
Buồn nhiều, lệ ướt được gì?
Thôi, thôi Cóc hãy chôn vùi buồn đi.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nước mắt Cóc yêu, sao cứ rơi nhiều?
Cuộc đời tười đẹp có nhiều buồn vui
Sao Cóc luôn sống ngậm ngùi?
Lệ rơi ướt đẫm, cứ vùi niềm vui.
Cố lên, Cóc hãy cố lên!
Sầu lo chi lắm cho đời buồn đi?
Buồn nhiều, lệ ướt được gì?
Thôi, thôi Cóc hãy chôn vùi buồn đi.
Cám ơn Kính cận nhiều nhé ... Bài thơ hay lắm ......
 
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
Có em tồn tại trên đời
Cho anh còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
Em ơi! Quấn quít mai chiều được đâu.

Những gì cao đẹp thẳm sâu
Anh cho em hết, lòng đau còn gì.
Chỉ còn cái bóng anh đi.
Cái gan cái ruột tình si khoét rồi!

Có em trên cõi đời này
Còn là hạnh phúc vui vầy cho anh.
Em ơi! Khoẻ mạnh tốt lành
Ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn.


(Xuân Diệu)
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bạn của tôi

Mới nhận được tin của bạn ...Lòng quặn đau mà chẳng thể đến bên. Khoảng cách địa lý đã khiến mình trở thành người có lỗi ... Cõi vĩnh hằng là nơi nào liệu bạn có thể đặt chân đến không? Ông trời sao lại để bạn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ ??? Bạn vẫn chưa thực hiện lời hứa với mình mà ... Bạn vẫn thích màu tím hoa lưu ly ... Hãy xem như mình gửi theo gió đến bên bạn cả ngàn cánh hoa lưu ly nhé .... Chỉ một lời mình có thể nói với bạn: Hãy tha lỗi cho mình ... Đã 6 năm rồi bạn nhỉ ??? ...
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cocyeu đâu rồi nhỉ ? hẹn Cocyeu tối nay gặp nhau ở chổ cũ nhé !
Cóc đây, cóc đây .... ơ ơ ơ, thế đã từng hẹn nhau lần nào rồi hay sao mà có chỗ cũ nhể ??????? :045:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Chị Cóc xấu xí cứ chạy loăng quăng :050:
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
To : All
Muốn biết YH của các bạn thì vào mục nào nhỉ ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA