Phút thật lòng . . .

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Đọc các bài viết của các bạn, tự nhiên muốn tham gia một chút. Tôi nói về các bạn girl làm kế toán, thực ra chưa có thông kê nào, mà chỉ theo kinh nghiệm của mình, và cũng hình như theo quy luật vận động và phát triển của con người thì phải. Hay tại tôi chưa biết cũng nên (không phải là chê đâu nhé). Nhưng mà thực sự sau 15 năm làm trong nghề chưa gặp cô gái làm kế toán nào có kinh nghiệm ngoài 3 năm mà xinh đẹp cả (so với các ngành khác: marketing, kế hoạch, hành chính...). Câu hỏi đặt ra là Sinh viên các ngành kinh tế thi thoảng thi hoa khôi, nhìn ai cũng đẹp, mà khi làm kế toán thì bay đâu hết, có người xinh lắm vào làm việc được 1 thời gian thì không làm được kế toán, chuyển sang lễ tân, hoặc chuyển hết chỗ này chỗ khác, hay chuyển nghề. Có lần mình đăng tuyển sơ bộ phải toàn người cao 1,6 trở lên, khuôn mặt khả ái, xinh xắn mới được vào thi viết, ôi thôi, toàn điểm 1 điểm 2, đành phải đổi cho quy luật phát triển tự nhiên vậy. Cho đến những người có thâm niên, mắt đeo kính cận, kính lão (7 đến 10 năm kinh nghiệm) thì như Tác-ta, ghê gớm, càu nhàu, mặt lúc nào cũng tối sầm, nhất là vào những kỳ quyết toán năm, thuế, sao trong mà .....ái ngại cho sắc đẹp. Không biết về nhà thế nào, chồng con có bị vạ lây không, nhưng mà cũng nản....Hy vọng sắp tới có gì thay đổi trong cuộc cách mạng này. Có điều rất vui mừng là con gái càng ngày càng nhiều người theo cái nghề này, và rất nhiều cô gái lãng mạn, đặc biệt là ở WKT, sự lãng mạn, tươi vui...sẽ giúp các cô xinh đẹp lên.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đàm Anh

Guest
21/3/07
22
0
0
37
TP .HCm
Duyvinh thân mến !
Mình thấy bạn nói không hề sai chút nào !
Vì sao ư ?
Vì là do tính chất cuả nghề kế toán thôi . Thử hỏi xem , nguyên cả ngày làm việc phải đối diện với những con số , lúc nào cũng phải cộng cộng , trừ trừ , nhân nhân , chia chia ,... chỗ này mình định khoản như thế này đúng chưa, chỗ kia mình phân bổ chi phí như thế có sai không ,... thì liệu rằng đầu óc cuả chúng ta có thoải mái được hay không . Đặc biệt là những lúc cuối kỳ , phải tính kết quả hoạt động kinh doanh rồi lên các Báo cáo tài chính , thì làm sao mà đầu óc có thể thảnh thơi mà vô tư , hồn nhiên vui giỡn được. Mà mình phải vui vẻ , cười giỡn nhiều thì mình mới cảm thấy thoải mái ,yêu đời được, từ đó khiến cho ta trẻ hơn , tươi tắn hơn, xinh đẹp hơn .
Vì thế , có những người hay gọi những bạn nữ làm kế toán ,sớm muộn cũng trở thành những " bà cô già khó tính " , nghe mà buồn thật .
Ghê gớm hơn nữa, là khi bạn gái làm nghề kiểm toán, thì các bạn đó sẽ có số dư đầu kỳ , số phát sinh trong kỳ , cũng như số dư cuối kỳ cuả tài khoản " Khấu hao nhan sắc " thì lại là những con số lớn hơn rất nhiều so với nghề kế toán nữa .
Vì vậy , các bạn nữ làm nghề kế toán, kiểm toán thân mến , các bạn hãy làm thế nào đó để mọi người thay đổi cách nhìn về nghề kế toán , sẽ không còn là " những bà cô già khó tính " nữa .
Thân mến !
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Cũng có thể là như vậy, nhưng con gái học kế toán cũng tương đối chiếm áp đảo với cánh mày râu. Lớp mình ngày xưa có 150 người mà nữ chiếm khoảng trên một trăm, nghe bạn nói cũng có lý, mấy chị em xinh xinh mình hỏi, dù học cùng lớp nhưng sau này lại không làm kế toán. Còn cánh đàn ông mình thì sao đây, hay bị oan lắm.
 
Bản nhạc chuông “tình ta biển bạc đồng xanh” như ngắt quãng dòng suy nghĩ của nó. Một số máy lạ…một giọng nữ cũng lạ như cái số máy gọi đến “thế bạn hôm nay có đến dự 50 năm ngày thành lập trường không?”…chạnh lòng. Vội vã lao xe ra cổng trường, chẳng biết sẽ làm gì, chỉ mong ngắm lại ngôi trường xưa. Thoáng cái đã hơn 15 năm xa trường rồi. Dẫu vẫn thường đi qua, dẫu vẫn thường nhớ về những kỉ niệm xưa nhưng đó vẫn chỉ là mong ước kỉ niệm mà thôi. Ngôi trường vẫn đó, sân trường vẫn đó nhưng không còn đủ rộng cho hàng ngàn tà áo dài bay trong nắng với hoa và hoa và …những nụ cười. Nó không vào, chỉ ngắm, một chút, một chút rồi đi. Bản nhạc “Về thăm trường xưa” nó mở khi về VP lại làm nó nhớ đến các bạn cũ. Nhớ đến những người thầy, người cô đã từng đi qua cuộc đời nó. 1 phút cho nó để lục lại ký ức rồi phát âm trong tiềm thức tên các thày cô. Ngày hôm nay, em gửi tới các thày cô những lời chúc tốt đẹp nhất.
Bấm máy chúc mừng một bạn học cũ (giờ cô ấy đã là giáo viên rồi). Đứng trên tầng ngắm nhìn các bé tan trường, thế hệ mới khác nhiều so với hồi nó còn đi học.Vẫn những tà áo trắng ngày xưa, có khác là đã cách tân hơn trước, vẫn duyên dáng và thướt tha, nhưng sự hồn nhiên hình như không đủ sáng để làm rạng những khuôn mặt hồng. Một cô bé với tà áo trắng đang đùa trong nắng bằng những ngón tay lùa mái tóc dài bay trong gió làm nó nhớ lại một kỉ niệm đã rất xa: ngày đó nó đã từng theo đuôi một cô bé cùng lớp suốt chặng đường dài tan trường trong một ngày mưa tâm tã chỉ đơn giản để ghi lại hình ảnh “chiếc áo dài dính sát cơ thể cô ấy bởi những hạt mưa vô tình”. Nó đã thổn thức viết lên những dòng chữ mà người đời vẫn gọi với 2 mỹ từ “lãng mạn”:
Anh thích ngắm em cười trong nắng để không biết màu má em ửng hồng vì nắng hay vì em vui và anh sẽ không thổn thức nhiều khi thấy em khóc trong mưa vì không biết đâu là nước mắt của trời đâu là lệ em rơi”
Reng…reng…reng Tiếng chuông điện thoại mang nó về với thực tại, công việc lại làm nó ngắt đi dòng suy nghĩ. Nhưng có lẽ như thế cũng tốt và cũng quá đủ cho một ngày 20/11.
 
Đ

Đàm Anh

Guest
21/3/07
22
0
0
37
TP .HCm
Chúc cho tất cả những người thầy ,người cô đáng kính cuả chúng ta một ngày 20-11 thật hạnh phúc , ấm áp và tràn đầy niềm vui bên lũ học trò ngốc nghếch ,ngộ nghĩnh và vô cùng đáng yêu !!! !!! !!

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư .
( Một chữ cũng là thầy , nửa chữ cũng là thầy ).
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chiều, có giấy mời. ....
@ " ...": Em vui lắm, cảm ơn ... rất nhiều nhiều ... :066::066::066: Xúc động quá, không biết nói thế nào. Đến bây giờ tim vẫn còn đập mạnh :013:
:066::066::066: :066::066::066: :066::066::066: :066::066::066: :066::066::066: :066::066::066:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chiều, có giấy mời. ....
@ " ...": Em vui lắm, cảm ơn ... rất nhiều nhiều ... :066::066::066: Xúc động quá, không biết nói thế nào. Đến bây giờ tim vẫn còn đập mạnh :013:
:066::066::066: :066::066::066: :066::066::066: :066::066::066: :066::066::066: :066::066::066:

Trời, tim phổi đập thế thì đi điện tim hay XQ ngay đi! khủng khiếp, thế mới biết con gái kế toán hăng ghê. Mà hình như nhầm topic thì phải, đưa sang topic "Nhật ký mỗi ngày" chứ Coc yeu! chắc xúc động quá đây mà!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Trời, tim phổi đập thế thì đi điện tim hay XQ ngay đi! khủng khiếp, thế mới biết con gái kế toán hăng ghê. Mà hình như nhầm topic thì phải, đưa sang topic "Nhật ký mỗi ngày" chứ Coc yeu! chắc xúc động quá đây mà!
:030::030::030:
Hì, em vui quá nên hơi nhầm một chút :004::004:. Nhưng cũng không hẳn là sai đâu ạ vì thật lòng lúc này em rất là vui và hạnh phúc mà :045:
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
49
VN
Chiều, có giấy mời. ....
@ " ...": Em vui lắm, cảm ơn ... rất nhiều nhiều ... :066::066::066: Xúc động quá, không biết nói thế nào. Đến bây giờ tim vẫn còn đập mạnh :013:
:066::066::066: :066::066::066: :066::066::066: :066::066::066: :066::066::066: :066::066::066:

Gì mà vui thế, người iu đi lấy vợ à :002:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Tự nhiên thấy có điều gì đó mách bảo"Có tin vui với người ta". Nếu là sự thật thì mình cũng sẽ vui mà_ có phải vậy ko? Nhưng sao chân tay mình run thế này, vui quá hay tim mình đang bị loạn nhịp rồi đây. KHó hiểu quáaaaaaaaa
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Tự nhiên thấy có điều gì đó mách bảo"Có tin vui với người ta". Nếu là sự thật thì mình cũng sẽ vui mà_ có phải vậy ko? Nhưng sao chân tay mình run thế này, vui quá hay tim mình đang bị loạn nhịp rồi đây. KHó hiểu quáaaaaaaaa
Gì thế cô kia ???
:066::066::066:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Gì thế cô kia ???
:066::066::066:

Em cũng chẳng hiểu được nữa. Tự nhiên thấy người ngợm cứ nhão hết cả ra, linh tính mách bảo điều gì đó chị ah.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Thật lòng lúc này : Trống trải, bải hoải và ... oải :040::040::040:
 
T

thuycoi

Sơ cấp
29/10/08
10
0
0
Thanh Hoá
Thật lòng a lỡ đã yêu e
Tại sao e ko thèm để ý
Có phải anh say tình mộng mị
Hay tại e vô ý hững hờ
Phút thật lòng anh kết lại thành thơ
Yêu e lắm để rồi thành thất vọng.:ezpi_hear
:dzo:

chẳng bao giờ là như vậy.Đôi khi ta thật lòng, nhưng rồi nhận được gì? .........Đó là sự giả dối, Đôi khi ta đã cố gắng chờ,chờ mãi một người để rồi một hôm ta chợt nhận ra rằng những gì đã xảy ra chỉ có ta là thật lòng còn lại là giả dối, những gì ta đang nắm giữ bây giờ chưă chắc đã là của ta mãi mãi, con gài là vậy luôn yếu mền dù mang bộ áo giáp mạnh mẽ thì con gái cũng chỉ là con gái vẫn cần 1 bờ vai chia sẻ, điều quan trọng là
" Có bờ vai nào đủ rộng không anh?
Cho mái đầu nhỏ thôi của 1 người con gái?"
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Mệt mỏi quá.
 
Sửa lần cuối:
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
mới đầu tuần chưa gì mà than thở mệt mỏi dữ vậ kakaka. Bộ cuối tuần bị cho leo cây hay sao vậy?
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Thật lòng muốn nói với một người:

Tôi không phải cái thớt cho người băm, tôi không phải cái sọt rác để chứa những thứ rác rưởi mà người muốn trút. Hãy đánh giá, nhìn nhận những hành động, lời nói của tôi bằng con mắt của một kẻ có óc chứ đừng cố tình nhìn nó với con mắt của một kẻ ngu si để rồi nói với nhau những câu nói cay độc làm tổn thương lòng tự trọng của nhau. Ai cũng có lòng tự trọng, hãy biết rằng mọi cái đều có giới hạn của nó. Đừng bắt tôi phải gánh chịu trách nhiệm cho những việc làm của kẻ khác.

Hãy để cho tôi một chút giới hạn đủ để tôi còn có thể tôn trọng nhau.



 
Sửa lần cuối:
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Ta đi tìm sự chung thủy


Có những ng quen nhau một thời gian "chân thật" thì có nhưng để "chung thủy" thì thật ko phải dễ dàng gì. Thế nên Ta đi tìm sự chung thủy. Tìm ở đâu đây? Yếu tố thời gian quyết định "chung thủy" nhưng làm sao ta có thể biết trước được tương lai.

Từng dòng ng đi qua. Trong vô vạn con ng đó biết ai sẽ chung thủy đi bên ta suốt cuộc đời này? Đời có ai nào biết được chữ "ngờ". Mới hôm qua vẫn còn thân thiết lắm. Mới hôm qua biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Ấy thế mà ngày nay ko còn như thế nữa. Trong thế giới thực lẫn thế giới ảo cũng thế.

Nơi này, ta đã từng quen nhiều ng. Có vài ng nói chuyện vui vẻ, thân thiện một thời gian rồi "tự nhiên" một ngày nào đó ko còn như thế nữa. Vì một lý do nào đó họ bỏ blog mà ko để lại một lý do gì.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, đi cũng đã đi.

Ta giờ đây ngồi nhớ lại, thèm được như ngày nào nhưng nào có được đâu.

Sự chung thủy ở nơi đâu?

Ngay cả chính bản thân ta còn ko dám chắc sẽ tồn tại ở thế giới này mãi mãi thì ng khác làm sao?

Có nhiều lần ta bị vòng đời cuốn trôi, muốn bỏ blog mà đi, nhưng rồi ta cũng quay trở lại. Nhưng liệu ta một ngày nào đó ta cũng như ai kia bỏ blog đi mà ko bao giờ quay trở lại? Điều đó là có thể. Và ta ko biết rõ ngày nào.

Đêm nay, đi một vòng các blog xưa, ta ngồi đây hồi tưởng, nhớ lại...tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.

Vậy đó...

Cho đến cuối đời ta ko biết ai sẽ là ng "chung thủy" với ta đây?

Dù chỉ là 1 ng "chung thủy" thế là ta mãn nguyện lắm rồi, ta cảm thấy sống như thế là đủ ko còn muốn gì hơn nữa.

Gía như lúc trước ta cần sự "chân thật" biết bao thì giờ đây ta mới thắm thía và cần có thêm sự "chung thủy" nhiều hơn nữa. Nhưng "chân thật" thì có nhiều còn "chung thủy" thì vẫn chờ ở phía trước...vô định...ta chỉ biết bước đi mà thôi...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA