M
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.
........................
:dance2:
Sửa lần cuối:
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.
Lâu rồi mới thấy em vào đây nhỉ, nhiều tâm trạng quá.Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.
Đúng thế mà chị gái, Trách nhiệm của các đơn vị dự toán các cấp. Thông tư số 01/2007/TT-BTCThật không thể hiểu nổi hai chữ cơ chế làm việc ...
STC thì bảo: Quyết toán đơn vị DT cấp II thì do đơn vị DT cấp I duyệt, STC chỉ ra thông báo và BB thẩm định dựa trên số liệu mà đơn vị DT cấp I cung cấp cho thôi.
Đv DT cấp I ngó qua rồi phán: Tự chủ rồi thì có liên quan gì mà làm ..
Chẹp chẹp chẹp ... Giống con rơi quá ... :dance2::dance2::dance2: