Phút thật lòng . . .

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.

........................
:dance2:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.

Có chuyện gì đây Cát? lâu lắm mới ghé Webkt phải không?
 
R

Redmoon

Sơ cấp
2/4/09
24
0
0
TP. HCM
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.

Sao lại trầm thế nhỉ?? Hôm qua trông cũng bình thường mà ta? Vui vẻ lun nhé chị.
 
T

thuhang8477

Sơ cấp
18/9/07
43
0
6
TP Hồ Chí Minh
Đi học môn Tài chính doanh nghiệp ở lớp thi chứng chỉ hành nghề, xuýt té xủi. Thầy giáo giảng rất hay, rất ...... kia ngày xưa ...gần 10 năm về trước học trên mình 2 khóa, là giáo viên trợ giảng ở lớp mình khi mình vào năm thứ 3, là người làm mình yêu thích vô cùng môn TCDN là người làm mình có quyết định theo khoa TCTD ( vì hồi đó anh học khoa này).
...... Nói thế nào nhỉ. Ùh thôi thì lên nhận đồng môn vậy... nhanh thật đã 10 năm, người ta đã là tiến sĩ.... còn mình ..... Ùh cũng may mà họ còn thấy " trông em cũng quen quen " híc .....
 
P

phuong286

Trung cấp
10/7/08
51
0
6
39
bac ninh
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.

Phình phường, khi nó không để ý tới anh, thì anh có nói kiểu gì thì cũng "no vấn đề". Nhưng chót thương anh rùi thì đó lại là cả một vấn đề hơi bị nhớn!!!!!Vui vẻ lên nhé bà tám>>
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.
Lâu rồi mới thấy em vào đây nhỉ, nhiều tâm trạng quá.
 
catsamac

catsamac

Trung cấp
15/7/08
61
0
6
tp hcm
Hôm nay vào lại nhà Biển nó nhớ..nhớ mọi người nhiều, nhưng hình như mọi người đã dần quên nó, buồn....
Vào lại phút thật lòng được mọi người quan tâm hỏi hạn nó lại thấy được an ủi rất nhiều vì đâu đó có người vẫn còn nhớ tới nó.Cảm ơn tất cả nhé.
Sa mạc mênh mông nhưng sao nhiều lúc nó lại thấy mình lẻ loi đến thế........
 
catsamac

catsamac

Trung cấp
15/7/08
61
0
6
tp hcm
Nó cảm nhận có một cái gì đó không bình thường đang diễn ra quanh nó.Nó biết sắp có chuyện gì đó, và nó cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình mọt tình huống mà nó không mong muốn.
Vẫn mãi vui cười !
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Hôm qua mình đã nói hơi quá lời trong lúc tức giận với A. :013:
 
P

phuong286

Trung cấp
10/7/08
51
0
6
39
bac ninh
Hix, hu, sao lại nhớ thế nhỉ? Chán thật, quên đâu phải dễ........
 
P

phuong286

Trung cấp
10/7/08
51
0
6
39
bac ninh
Hôm qua, ngày lễ Vu Lan, là ngày báo hiếu mà mình lại chứng kiến cảnh một sinh linh bé nhỏ đi về nơi thật xa, để mặc cho người mẹ gào thét trong tuyệt vọng, gọi đâu cũng chẳng thấy con mình.Ôi cuộc đời!!! Hic,
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Thật không thể hiểu nổi hai chữ cơ chế làm việc ...
STC thì bảo: Quyết toán đơn vị DT cấp II thì do đơn vị DT cấp I duyệt, STC chỉ ra thông báo và BB thẩm định dựa trên số liệu mà đơn vị DT cấp I cung cấp cho thôi.
Đv DT cấp I ngó qua rồi phán: Tự chủ rồi thì có liên quan gì mà làm ..
Chẹp chẹp chẹp ... Giống con rơi quá ... :dance2::dance2::dance2:
 
C

chiaxa1325

Lang thang!
10/11/08
543
48
28
Chốn thiên đường
Thật không thể hiểu nổi hai chữ cơ chế làm việc ...
STC thì bảo: Quyết toán đơn vị DT cấp II thì do đơn vị DT cấp I duyệt, STC chỉ ra thông báo và BB thẩm định dựa trên số liệu mà đơn vị DT cấp I cung cấp cho thôi.
Đv DT cấp I ngó qua rồi phán: Tự chủ rồi thì có liên quan gì mà làm ..
Chẹp chẹp chẹp ... Giống con rơi quá ... :dance2::dance2::dance2:
Đúng thế mà chị gái, Trách nhiệm của các đơn vị dự toán các cấp. Thông tư số 01/2007/TT-BTC
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Thứ 7 mưa rơi thứ 7 buồn, lấy chồng có bé rồi mà nhiều lúc vẫn mong đến ngày thứ 7 để được đi chơi, để được cái cảm giác "được yêu ", tự dưng thứ 7 lần này lại nhớ đến anh, nhớ đến một người đã làm mình phải rung động mặc dù tình cảm đó chẳng đi đến đâu cả vì anh cũng đã có khoảng trời riêng của mình, biết rằng anh vẫn ở đó, vẫn hay online , và cũng có thể anh vẫn nhớ mình nhưng ko thể và ko thể mình ko có can đảm để gặp và nói chuyện với anh như ngày xưa, nhớ lại chuyện ngày xưa mà thấy vui quá, giá như ngày đó nếu như anh đừng nói thì có lẽ em và anh luôn là bạn của nhau rồi nhưng vì em ko thể và ko thể làm như thế cuối cùng là mấy năm nay anh em mình như người xa lạ . Chúc anh luôn HP anh nhé
 
thienthantuyet166

thienthantuyet166

Trung cấp
11/9/09
123
0
0
BẮC CỰC
chào cả nhà em là thanh viên mới rất, em tham gia diễn đàn với mongmún học hỏi thêm và nhận sự giúp đỡ của các anh chị trong web, em mới ra trường mừ... em xin cám ơn cả nhà nhe!
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Cuối tuần, cuối tuần và cuối tuần đó là thời gian mà nó thấy vui thì ít mà buồn thì nhiều. Giờ đây nó không còn cảm thấy ghét những ngày cuối tuần nữa... nhưng nó lại không đủ can đảm để nhận lấy hạnh phúc mà nó đang có. Trong lòng nó luôn lo sợ ... nó sợ rồi niềm vui nào rồi cũng từ bỏ nó ra đi, nó vụng về suy nghĩ "ko biết làm gì để giữ đc nềm vui nó đang có...?" Nó cũng biết yêu thương, biết quan tâm lo lắng cho người khác... ó cũng biết làm sao để dc người khác yêu thương ... Thật khó hiểu,nó phải đứng giữa hai bờ ... ối đau đầu quá!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Tin và cũng mong niềm tin đó không đặt nhầm chỗ, nhầm người ... Cũng vì tin mà tin rằng mình không tin nhầm ... ( ặck ặck ặck ... Hiểu được, chít liền á ... :004:)
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Con đường ta đã đi qua...

Ta đánh rơi một chút buồn. Một chút cô độc. Một chút mong manh.
Ta đánh rơi một chút sợ hãi. Một chút hoang mang.
Đánh rơi một chút mộng mơ. Một chút hồn nhiên. Một chút trong veo nơi đáy mắt.
Một chút dại khờ. Một chút ngây thơ.
- Chia tay .... nghĩa là ...Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau. Còn hơn ở bên nhau
Ta đánh rơi những mảnh hi vọng. Ta không muốn chờ đợi và tin tưởng. Ta mất một phần niềm tin. Hình như thế ...

Ta đánh rơi những ước mơ, những khát vọng. Dù chưa bao giờ ngừng cháy trong ta, nhưng đã không thể cùng ta tiếp tục cuộc hành trình.

Ta đánh rơi thương nhớ. Đánh rơi ánh mắt ngày xưa. Đánh rơi cả những đêm đi ngủ chỉ mong ngày mai lại tới, để ta được trông ngóng, được mỉm cười khi tìm thấy dáng hình anh. Không còn ...

Ta đánh rơi Ngày xưa. Đánh rơi Ta của những ngày đã qua, những chặng đường đã đi không biết bao giờ mới tìm lại.

Đôi khi muốn quay lại. Nhưng nhìn con đường dài hun hút đang nhỏ dần trước mắt ta, ... ta biết một điều, không bao giờ ta có thể tìm lại, mãi mãi, ...

Ta nhớ Ngày xưa. Nhớ quay quắt những lúc hồi hộp bấm số điện thoại thân quen, chỉ để tự nhủ lòng, rằng mình sẽ không quên, không bao giờ quên được...

Nhớ những ước mơ ngày thơ bé. Ước mơ được bay lên trời. Ước mơ làm diễn viên. Nhớ cả những khát khao tuổi hồng mới chớm. Sao tất cả xa, xa lắm rồi nhỉ. Những khát vọng ấy. Những ước mơ ta đã nuôi dưỡng nó lớn lên. Để biết rằng có những ước mơ sinh ra chỉ để là mơ ước, chỉ để là thứ cho ta hi vọng, cho ta đợi chờ...

Thèm là trẻ con, một Ta chưa lớn...

Thèm một lần được nói câu Em Yêu Anh với người ta hằng yêu dấu. Thèm được dại khờ, ngốc nghếch. Thèm được đợi anh mỗi khi tan học. Thèm được là ta của những ngày ấy...Ta ơi!
Ta đã không còn những giọt nước mắt xưa.
Ta đã bỏ lạ sau lưng hoài niệm về một người ta đã đi qua. Hờ hững...

Ước mong một lần được là Ta của ngày xưa. Để tiếp tục mơ ước viển vông. Để mong nhớ. Để thấy mình cô độc. Để cười hồn nhiên. Để khóc oà lên chỉ vì những chú chó thân yêu rời xa mình...
Nhưng làm sao có thể quay lại những nẻo đường ta đã đi, khi còn rất nhiều chặng đường dài phía trước đang chờ ta. Những chặng đường không cần ước mơ xa thuở nào...

Ta đã thử tìm lại. Nhưng mãi mãi những điều ta đánh rơi cứ chạy dần xa ta, để rơi vào miền hư vô và xa thẳm của quá khứ.

Ngày xưa ơi! Giờ chỉ còn là mảnh thuỷ tinh xanh, xa, xa dần...
 
N

nguyenhaihaulaocai

Guest
14/5/09
25
0
0
38
Lào Cai
Mưa buồn trên đất núi...

Đã có ai yêu mà không đau khổ. Cái khổ đau ấy đâu phải chỉ thân thể, tâm hồn. Sao đau đến vậy...?????
Lại một ngày nữa trôi đi. Cái đau lại đến, khóc đó mà hok khóc được...
Buồn!!
Sao người ta cứ không hiểu mình hoài zậy.
Sang năm, người ta sang sông rùi hay sao???
 
N

nguyenhaihaulaocai

Guest
14/5/09
25
0
0
38
Lào Cai
Cuộc đời là mênh mang biển khổ. Vốn dĩ sinh ra người ta đã khổ rùi nên việc cô độc chỉ là chuyện sớm muộn thui... hãy cười thật tươi, khóc thật ngon lành, đập phá tan tành để rùi trở về lại chính mình. Vẫn cô đơn.... hihih!!!!
 

Xem nhiều